Đi Huế một ngày, ăn gì và chụp ảnh ở đâu?

Kết thúc chuyến đi Huế trong một ngày, với Thảo, mọi thứ ở nơi đây đều để lại ấn tượng sâu sắc từ cảnh vật cho đến con người, món ăn...

Huế mang trong mình biết bao di sản, cảnh đẹp thiên nhiên, món ăn ngon và cả con người thân thiện... Dương Phương Thảo (22 tuổi, quê ở Nghệ An) đã khám phá Huế trong 24h như thế nào từ việc ăn gì, chụp ảnh ở đâu... Mọi người cùng theo chân cô gái này.

Đến lăng vua Khải Định

Đến lăng vua Khải Định

9 giờ sáng, Thảo bắt đầu hành trình khám phá Huế. “Điều đặc biệt ở Huế gần như không có công an đứng ngoài đường nên đi rất thích. Mình nghe mọi người bảo là phạt nguội, các bạn đi đúng luật là được”, Thảo nói.

Ghé thăm trường Quốc học Huế

Ghé thăm trường Quốc học Huế

9:00 Quốc học Huế: Trên đường đi ăn bún bò, Thảo ghé qua nháy một kiểu ảnh khởi đầu.

9:10 Bắt đầu đi ăn bún bò o Cương ở số 6, đường Trần Trúc Nhẫn. Quán này Thảo thấy rất ngon, nhiều topping lắm, giá từ 50.000 đồng.

Đi Huế một ngày, ăn gì và chụp ảnh ở đâu? - 3

9:30 Ăn xong mình đi lăng vua Khải Định. Đây là công trình nổi bật nhất trong tất cả các lăng tẩm nhờ sự giao thoa của hai nền văn hoá Đông - Tây. Tới đây, bạn sẽ choáng ngợp bởi kiến trúc từ ngoài vào trong vô cùng độc đáo và thu hút. Sẽ thật thiếu xót nếu bạn không tham quan lăng vua Khải Định.

Đi Huế một ngày, ăn gì và chụp ảnh ở đâu? - 4

Làng hương Thủy Xuân

Làng hương Thủy Xuân

10:10 Lúc về, Thảo ghé qua làng hương Thủy Xuân. Làng hương quá đỉnh, cứ ngồi vào là có ảnh đẹp. Ở đây, các cô, chú rất nhiệt tình hướng dẫn cho Thảo góc chụp đẹp, các cô còn cho mượn nón, quạt miễn phí nữa. Vì đây là địa điểm không mất phí nên Thảo nghĩ mọi người nên ủng hộ mua chút đồ lưu niệm. Chụp 7749 kiểu ảnh ở làng hương xong, Thảo đi về và uống 2 ly nước mía với giá 6.000 đồng/ly.

11:30 Thảo về phòng nghỉ ngơi.

Chùa Thiên Mụ cổ kính

Chùa Thiên Mụ cổ kính

13:00 Viếng cảnh chùa Thiên Mụ. Người ta đồn ai yêu nhau đi chùa này về là chia tay, còn Thảo chỉ nhớ kế bên chùa có quán cô bán bánh bột lọc và đậu hũ siêu ngon.

Thưởng thức chén đậu hũ bên chùa Thiên Mụ

Thưởng thức chén đậu hũ bên chùa Thiên Mụ

13:20 Bánh ép Huệ trên đường ở Lê Ngô Cát, gần làng hương Thủy Xuân. Mọi người nên vào ăn thử, Thảo thấy rất ngon, giá cả hợp lí.

Đi Huế một ngày, ăn gì và chụp ảnh ở đâu? - 8

14:10 Lúc về, Thảo có ghé qua Ga Huế.

14:30 Đi lượn qua Đại Nội Huế và ngắm hàng cây hai bên đường, thật sự rất là chill.

15:20 Đi Huế không uống cà phê muối thì coi như bỏ. Thảo uống cà phê muối ở đường Nguyễn Lương Bằng, giá 15.000 đồng/ly, siêu ngon.

Cung An Định

Cung An Định

16:50 Cung An Định. Vé vào 50.000 đồng. Đây là một trong những bối cảnh quay bộ phim Gái Già Lắm Chiêu. Tiếc là không cho chụp hình bên trong, bên ngoài thì thoải mái. Kiến trúc đồ sộ, rất mỹ miều, tham quan thôi cũng thấy thật sự mãn nhãn.

Thơm ngon món bún hến

Thơm ngon món bún hến

17:20 Chiều tối đi ăn bún hến. Đi Huế mà không ăn bún hến là thất bại. Thảo ghé ăn ở đường Hán Mặc Tử với giá 10.000 đồng/bát. Thảo ăn hẳn hai bát mới no.

18:10 Sau cơn mưa chiều tối, Thảo về phòng nghỉ.

19:10 Bắt đầu đi dạo sông Hương - cầu gỗ lim, ngắm Kỳ đài Huế lên đèn. U mê cái nết mộng mơ ở đây.

Đi Huế một ngày, ăn gì và chụp ảnh ở đâu? - 11

22:10 Kết thúc ngày dài, đi ăn vặt ở đường Bùi Thị Xuân. Chân gà và gỏi đậm đà ngon.

23:00 Về phòng đi ngủ.

“Kết thúc chuyến đi Huế, mọi thứ ở nơi đây đều để lại ấn tượng sâu sắc cho mình, từ cảnh vật cho tới con người, món ăn đều rất tuyệt”, Thảo chia sẻ.

Đi Huế một ngày, ăn gì và chụp ảnh ở đâu? - 12

“Phải đi Huế, bạn mới cảm nhận được hết câu hát "Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được. Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư". Nhiều người chê Huế buồn nhưng với mình, Huế thật yên bình và vẫn giữ được nhiều nét cổ kính, xưa cũ nhất. Những ai yêu sự hoài cổ và thích sống chậm thì đừng bỏ qua Huế”, Thảo cho hay.

Đi Huế một ngày, ăn gì và chụp ảnh ở đâu? - 13

Di chuyển: Bạn muốn đến Huế có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện như máy bay, ô tô, tàu hoả. Thảo học tập ở Hà Nội và chọn đi ô tô từ 7h tối - 8h sáng là đến Huế.

Thời tiết: Sáng trải nghiệm cái nắng rất "Huế", khác hẳn với nắng Hà Nội. Thảo cảm thấy lãi khi được cảm nhận cái nắng buổi sáng và cái mưa chiều tối ở Huế.

Nguồn: [Link nguồn]

Huế cổ kính, mộng mơ qua đôi mắt cô gái Sài Gòn

Cùng người bạn “oanh tạc” xứ Huế trong 3 ngày, cô gái tuổi đôi mươi đã cảm nhận được về một xứ Huế thơ mộng, yên bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân - Phương Thảo ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN