Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày

Một mình băng qua các cung đường từ Bắc vào Nam, Minh Huệ đã có những trải nghiệm khó quên trong suốt 29 ngày.

Minh Huệ
hiện thực hóa ước mơ phượt xuyên Việt trước năm 30 tuổi

Minh Huệ hiện thực hóa ước mơ phượt xuyên Việt trước năm 30 tuổi

Chia sẻ hành trình xuyên Việt của mình trong một nhóm mê du lịch, Nguyễn Thị Minh Huệ (sinh năm 1995, quê Điện Biên) đã thu hút hàng nghìn lượt “thả tim”. Sự táo bạo, dám nghĩ dám làm của cô gái 29 tuổi khiến nhiều người bất ngờ.

Minh Huệ đã có chuyến đi xuyên Việt từ Bắc vào Nam một mình trong 29 ngày – tương ứng với số tuổi 29 của cô nàng. Sau chuyến đi, cô gái Điện Biên nhận ra: “Cái mình giàu có nhất hiện tại không phải tiền bạc mà là những trải nghiệm, những ngày được đi lang thang, những lần rung động khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ”.

Minh Huệ là một cô gái mê xê dịch. Mỗi năm, cô nàng đều đi tới nhiều nơi và đến mỗi địa điểm đều tự thuê xe máy đi khám phá. Bỗng một ngày, cô chợt nghĩ: “Tại sao mình không thực hiện một chuyến đi bằng xe máy từ Hà Nội đến các tỉnh thành?”. Minh Huệ từng thấy nhiều chị em chia sẻ về những chuyến đi xuyên Việt và cô tự tin, bản thân cũng làm được.

Cô nàng
hạnh phúc khi có cơ hội đặt chân đến nhiều tỉnh thành Việt Nam

Cô nàng hạnh phúc khi có cơ hội đặt chân đến nhiều tỉnh thành Việt Nam

Đầu tháng 2/2024, Minh Huệ chính thức lên đường. Cô gọi chuyến đi của mình là “hành trình của những điều trùng hợp”. 29 tuổi, xuyên Việt trong 29 ngày, kết thúc vào ngày 29/2 (ngày 4 năm mới có 1 lần).

“Mình đi dọc cung đường biển Việt Nam, vòng lên các tỉnh Tây Nguyên và xuôi xuống một vài tỉnh miền Tây, kết thúc hành trình tại TP.HCM. Trong suốt chuyến đi, mình được ngắm nhìn đất nước từ Bắc xuống Nam, từ miền biển đến miền núi, trải nghiệm đa dạng bản sắc văn hóa của các dân tộc. Mình nhiều lần phải thốt lên rằng: “Việt Nam quá đẹp và hùng vĩ””, Minh Huệ chia sẻ.

Nơi khiến Minh Huệ ấn tượng nhất là tỉnh An Giang. Cảnh sắc nơi đây nổi bật với những hàng cây thốt nốt dọc cánh đồng lúa. Ẩm thực An Giang là những món ăn độc đáo không thể trộn lẫn như: nước thốt nốt, bánh thốt nốt, bún mắm, lẩu mắm... Cô có cơ hội gặp gỡ cộng đồng người Chăm, những người mặc trang phục truyền thống, nhìn thú vị và lạ mắt. Mỗi món ăn, mỗi con người, mỗi cảnh sắc đều để lại cho Minh Huệ ấn tượng đặc biệt.

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 3

Mỗi cung
đường đều để lại cho Minh Huệ kỷ niệm đẹp

Mỗi cung đường đều để lại cho Minh Huệ kỷ niệm đẹp

Nhiều người cho rằng, đi du lịch, đặc biệt là xuyên Việt bằng xe máy thì nên có bạn đồng hành để vui vẻ và an toàn hơn. Thế nhưng, Minh Huệ lại chọn trải nghiệm một mình.

Huệ cho rằng, niềm vui và sự an toàn do bản thân mình mang lại. Ở mỗi nơi đặt chân đến, cô học được nhiều điều mới mẻ, tích lũy được kinh nghiệm sống, học cách giải quyết các vấn đề, khó khăn bất ngờ.

“Đi một mình đường xa, nói không lo lắng là nói dối. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu và những tình huống nguy hiểm bất  ngờ. Mình phải biết bảo vệ bản thân mình. Mình có một nguyên tắc là không đi vào buổi tối. Trước khi trời tối hẳn phải về đến chỗ ở”, Minh Huệ nói.

Trước khi đi, cô nàng cũng chuẩn bị kỹ càng cả về đồ dùng cá nhân đến kiến thức, kinh nghiệm về các địa điểm, cung đường. Và quan trọng nhất là phải phân bổ tài chính phù hợp.

“Tiêu chí của mình là du lịch tiết kiệm nhưng không đồng nghĩa với tằn tiện. Mình xác định trước những việc sẵn sàng chi nhiều tiền và những thứ cần tiết kiệm để khi kết thúc hành trình không bị nghèo”, Huệ chia sẻ.

Ở độ tuổi 29, Minh Huệ thường được hỏi: “Kiếm được bao nhiêu tiền rồi?”, “Khi nào lập gia đình?”... Thế nhưng, cô lại thích được hỏi: “Ở độ tuổi này, bạn đã tích cóp được bao nhiêu niềm vui?”. Huệ tự tin, bản thân chưa giàu tiền bạc nhưng lại có những trải nghiệm vô giá sau những chuỗi ngày dám “xách ba lô lên và đi”.

Một mình Minh Huệ
rong ruổi trên khắp các cung đường. Bạn đồng hành của cô là chiếc
xe máy dream 12 năm tuổi

Một mình Minh Huệ rong ruổi trên khắp các cung đường. Bạn đồng hành của cô là chiếc xe máy dream 12 năm tuổi

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 6

Cô nàng có nhiều trải
nghiệm tuyệt vời trong suốt hành trình

Cô nàng có nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong suốt hành trình

Hạnh phúc khi được
"check-in" ở các cột mốc

Hạnh phúc khi được "check-in" ở các cột mốc

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 9

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 10

An Giang là địa điểm
Minh Huệ ấn tượng nhất

An Giang là địa điểm Minh Huệ ấn tượng nhất

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 12

Có những khoảnh khắc
Minh Huệ không kìm nén được sự xúc động khi đứng trước thiên nhiên
hùng vĩ

Có những khoảnh khắc Minh Huệ không kìm nén được sự xúc động khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 14

Những địa điểm, cung
đường đẹp khó tả

Những địa điểm, cung đường đẹp khó tả

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 16

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 17

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 18

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 19

Cô gái không sợ nguy hiểm một mình phượt xuyên Việt trong 29 ngày - 20

Nguồn: [Link nguồn]

Đúng 6h30 sáng ngày 14/4, Hoàng Kiệt lên đường, bắt đầu hành trình hơn 3000km khám phá hai miền Trung – Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thanh ([Tên nguồn])
Phượt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN