Cặp vợ chồng bỏ việc đi du lịch khắp thế giới, dọc đường gặp nhiều chuyện oái oăm

Sau cú sốc bệnh tật vào năm 2021, cặp đôi quyết định “mua 1 năm tuổi trẻ”, cùng nhau đi du lịch “bụi” vòng quanh thế giới.

Cặp vợ chồng quyết định nghỉ việc 1 năm để đi du lịch bụi

Cặp vợ chồng quyết định nghỉ việc 1 năm để đi du lịch bụi

Cùng nhau “mua” 1 năm tuổi trẻ

Hành trình du lịch bụi vòng quanh thế giới của cặp vợ chồng Ngô Quang Dũng (sinh năm 1995) và Hatori Chiaki (quốc tịch Nhật Bản, sinh năm 1994) thu hút sự chú ý đặc biệt của dân mạng. Bài viết chia sẻ về chuyến đi của Quang Dũng trên nhóm “Flex đến hơi thở cuối cùng” thu hút hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận quan tâm.

Quang Dũng là kỹ sư IT cho một công ty của Nhật kiêm nhiếp ảnh, còn Chiaki làm tư vấn dự án cho các công ty. Cặp đôi sống và làm việc tại một thành phố gần thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Tháng 10/2021, cặp đôi kết hôn sau 7 năm yêu nhau. Một tuần sau đó, Chiaki nhiễm COVID-19, tình trạng nặng đến mức choáng váng, khó thở, không thể đi lại. Các bác sĩ và gia đình phải cố gắng rất nhiều để giúp Chiaki cải thiện sức khỏe, trở lại cuộc sống bình thường. Đây cũng là lúc cô và anh chồng người Việt đưa ra một quyết định táo bạo.

“Mình nhận ra, từ trước đến nay, hai vợ chồng luôn cậy bản thân còn trẻ, còn nhiều thời gian nên cắm đầu vào công việc, quên hết mọi thứ xung quanh. Vợ mình từng làm việc liên tục từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối trong thời gian dài. Đến lúc đứng giữa lằn ranh sinh tử, tụi mình mới thấy hối tiếc về những điều đã bỏ lỡ nên quyết định gác lại công việc, dành 1 năm sống cho xứng đáng với tuổi trẻ của mình”, Quang Dũng chia sẻ.

Cặp đôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt hành trình

Cặp đôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt hành trình

Nói là làm, tháng 7/2023, cặp đôi chính thức lên đường khám phá thế giới. Hành trình của họ kéo dài 1 năm, đi đến các nước châu Mỹ, châu Âu, châu Á và bất kỳ địa danh nào thấy hứng thú. Chuyến đi dự kiến kết thúc vào tháng 7/2024.

Hành trang của cặp đôi vỏn vẹn hai chiếc balo chứa vài bộ quần áo, thuốc men, vật dụng cá nhân, dụng cụ quay phim, chụp ảnh và hai chiếc túi nhỏ đựng điện thoại, visa, thẻ tín dụng luôn đeo bên người. Họ không có một kế hoạch chi tiết nào cho hành trình 1 năm đi du lịch bụi, chuyến đi chỉ đơn giản là “thích đi đâu thì đi đó”, “đi đến đâu tính đến đó”.

“Hành trình thú vị nhưng cũng lắm chuyện oái oăm”

10 tháng qua, vợ chồng Quang Dũng đã đi qua Mỹ, Mexico, Bolivia, Peru, Chile, Brazil, rồi quay lại Nhật và Việt Nam để ăn Tết, sau đó tiếp tục đến Srilanka, Ấn Độ, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ. Và hiện tại, họ đang ở Madagascar.

Khung cảnh hùng vĩ ở Ấn Độ

Khung cảnh hùng vĩ ở Ấn Độ

Quang Dũng đặc biệt ấn tượng với hồ muối Uyuni ở Bolivia, “thành phố trên đỉnh mây” Machu Picchu ở Peru, kim tự tháp ở Mexico, thác nước lớn nhất thế giới Iguazu ở Brazil và lăng mộ Taiji Mahal ở Ấn Độ. Cảnh đẹp cùng nét huyền bí ở mỗi nơi đều khiến cặp đôi choáng ngợp.

“Vợ mình thích những di tích lịch sử, văn hóa, còn mình thích những nơi xa thành phố để được hòa mình vào thiên nhiên, cảnh sắc tươi đẹp. Rất may là tụi mình biết cách cân bằng sở thích để chọn được điểm đến phù hợp với cả hai”, Quang Dũng kể.

Trong hành trình đi bụi, cặp đôi gặp nhiều tình huống thú vị. Khi ở Mexico, hai vợ chồng luôn trở thành tâm điểm chú ý của người dân bản địa vì là người châu Á. Cặp đôi được người dân vây quanh xin chụp ảnh, thậm chí còn được mời về nhà ở vài ngày. Quang Dũng đặc biệt ấn tượng với sự thân thiết và văn hóa đãi khách nhiệt tình của người dân nơi đây. Họ quan niệm “đã là bạn thì nhà tôi cũng là nhà của bạn” nên đối đãi với khách rất tận tình.

Cánh đồng muối Uyuni, Bolivia

Cánh đồng muối Uyuni, Bolivia

Khi đến Mỹ, Quang Dũng và vợ đã có 10 ngày thuê xe campervan (xe nhà di động), ăn ngủ trong xe, cùng nhau lái xe suốt quãng đường 3000km. Không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời, họ còn có 100% thời gian tự do, thoải mái dừng lại ở bất cứ nơi nào mình yêu thích.

Cùng với những trải nghiệm thú vị, cặp đôi gặp nhiều khó khăn trong suốt chuyến đi. Chiaki từng bị ngộ độc nhiều lần khi đến châu Mỹ, mỗi lần đều phải nghỉ lại vài ngày để hồi sức. Khi đến Peru, cô đã bị kiết lị và khi sang Brazil, cô đã phải vào bệnh viện chữa trị. Với việc di chuyển liên tục, họ nhiều lần rơi vào tình trạng kiệt sức, phải nghỉ ngơi 1-2 ngày mới có thể tiếp tục hành trình.

“Mình một lần bị rơi thiết bị quay phim ở rừng Bolivia, một lần quên camera trên xe bus ở Brazil, một lần rơi 2 chiếc thẻ nhớ đầy ảnh và video ở Mexico. May có sự giúp đỡ của người bản địa, mình đã tìm lại được thiết bị, chỉ riêng 2 chiếc thẻ nhớ là không thể. Đến giờ, đó vẫn là sự cố khiến mình tiếc nuối”, Quang Dũng kể.

Cặp vợ chồng bỏ việc đi du lịch khắp thế giới, dọc đường gặp nhiều chuyện oái oăm - 5

Buổi sáng ở rừng Amazon, Brazil

Buổi sáng ở rừng Amazon, Brazil

Khó khăn lớn nhất vợ chồng anh gặp phải là xin visa. Chiaki mang quốc tịch Nhật Bản nên việc đi lại giữa các nước khá dễ dàng nhưng Quang Dũng thì khác. Anh mất khá nhiều thời gian tìm hiểu và hoàn thành thủ tục. Đến mỗi nơi, anh đều phải hỏi bạn đồng hành và lên đại sứ quán để biết rõ những loại giấy tờ cần phải chuẩn bị. Đỉnh điểm là khi xin visa Peru, anh đã phải lên đại sứ quán 4 lần.

“Dẫu vậy, mình chưa bao giờ nản lòng. Mình muốn chứng minh cho mọi người thấy có thể cầm cuốn hộ chiếu của Việt Nam để đến bất cứ đâu”, Quang Dũng nói.

Nhìn lại 10 tháng qua, Quang Dũng thấy việc bỏ thời gian và tiền bạc cho chuyến đi là hoàn toàn xứng đáng. Chuyến đi là sự mở mang về kiến thức, trải nghiệm và sự biết ơn. Vợ chồng anh học được nhiều về lịch sử, văn hoá của mỗi quốc gia và được trải nghiệm cuộc sống thú vị của người bản địa.

“Càng trải nghiệm mình càng biết ơn khi được sinh ra ở một xã hội ổn định, được đi học, đi làm, có cơ hội làm những điều mình muốn. Mình biết ơn khi suốt quãng đường luôn gặp được những người xa lạ tốt bụng, giúp đỡ vợ chồng mình mà không đòi hỏi gì. Điều đó khiến chuyến đi này thực sự tuyệt vời”, Quang Dũng chia sẻ.

Cặp vợ chồng bỏ việc đi du lịch khắp thế giới, dọc đường gặp nhiều chuyện oái oăm - 7

Cặp vợ chồng bỏ việc đi du lịch khắp thế giới, dọc đường gặp nhiều chuyện oái oăm - 8

Khung cảnh ở đảo Hawaii. Cặp đôi có 4 ngày transit ở đây trước khi vào Mỹ

Khung cảnh ở đảo Hawaii. Cặp đôi có 4 ngày transit ở đây trước khi vào Mỹ

Khung cảnh sâu trong dãy Andes ở Nam Mỹ

Khung cảnh sâu trong dãy Andes ở Nam Mỹ

Một thung lũng ở Peru

Một thung lũng ở Peru

Thung lũng chết ở Mỹ. Con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên

Thung lũng chết ở Mỹ. Con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên

Cặp vợ chồng bỏ việc đi du lịch khắp thế giới, dọc đường gặp nhiều chuyện oái oăm - 13

Valley de las Animas ở Bolivia

Valley de las Animas ở Bolivia

Cặp đôi đã đi bộ 3 tiếng đồng hồ dọc đường tàu.

Cặp đôi đã đi bộ 3 tiếng đồng hồ dọc đường tàu.

Nguồn: [Link nguồn]

Một mình băng qua các cung đường từ Bắc vào Nam, Minh Huệ đã có những trải nghiệm khó quên trong suốt 29 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN