"Rùng mình" với quá khứ ăn chơi của Duy Mạnh

Sự kiện: Duy Mạnh Sao Việt

Ca sĩ Duy Mạnh cho biết, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy rùng mình, ớn sợ quá khứ của mình.

Nhiều nhạc sĩ chọn viết tình ca, hoặc những đề tài “hot” với giới trẻ vì sao Duy Mạnh lại chọn đề tài xã hội?

Thật ra, tôi viết nhạc là để cho mình nữa, nếu để ý sẽ thấy những bài hát của tôi như những lời tự sự của chính Duy Mạnh với cuộc đời này. Thông qua âm nhạc, tôi muốn gửi những lời khuyên của mình để cảnh tỉnh những người lầm lạc, sa ngã quay về với gia đình, có lối sống trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Lời trong ca khúc của tôi có ca từ rất thật, rất đời chứ không hô hào, dạy dỗ, sáo rỗng. Có thời gian, tôi còn được mời vào các trại tạm giam, trại cai nghiện, trại phục hồi nhân phẩm… để hát phục vụ mọi người. Nhiều người đã khóc trước mặt tôi và nói rằng, họ sẽ cố gắng cải tạo tốt để làm lại cuộc đời… Một người nhạc sĩ, nghệ sĩ mà được nghe như vậy là sướng lắm…

"Rùng mình" với quá khứ ăn chơi của Duy Mạnh - 1

Bìa album Lời xin lỗi của một dân chơi

Tôi thấy viết về đề tài xã hội khó lắm, vì nó rất khô cứng, anh có thấy thế không?

Đúng là viết về đề tài xã hội theo kiểu tuyền truyền thì rất khó, có khi ép buộc khán giả mới nghe, nhưng tôi muốn viết bài hát tuyên truyền và lại có tính giải trí để khán giả nghe họ sẽ tự động “cảm” được mình trong đó. Đó cũng chính là lý do tôi dùng danh xưng “tôi” trong bài hát, giống như Duy Mạnh là người trong cuộc để chia sẻ cùng khán giả thì sẽ dễ được chấp nhận hơn.

Những bài như Kiếp đỏ đen, Lời xin lỗi của một dân chơi... mang phong cách Balad nên nhẹ nhàng, không lên gân cốt mà nhiều khán giả thích.

Nhiều người tò mò rằng, những bài hát như Phê, Lời xin lỗi của một dân chơi là anh viết chính về mình, trước khi anh “biến mất” khỏi showbiz Việt thời gian trước?

10 năm trước, khi tôi phát hành album Lời xin lỗi của một dân chơi thì tôi đã rất phóng khoáng rồi, tôi là con trai Hải Phòng nên có cái “phiêu” riêng, cái ngông riêng. Sau khi phát hành album, nhiều người biết đến tôi, bạn bè nước ngoài cũng tìm về để gặp gỡ.

Riêng bài hát Kiếp đỏ đen tôi viết cho những người từng là dân chơi, từng cá độ nên nhiều người thích, và muốn gặp bằng được tôi. Họ mời tôi đi nước ngoài chơi, từ Canada đến Mỹ, có những đêm ở nước ngoài, tôi hát thì nhiều người từng là dân chơi quây quần đến nghe...

Tôi cũng từng là một phần trong các bài hát đó, tôi cũng từng uống rượu, “bay” đêm, rồi xém chút thì trở thành... dân chơi, nhưng tôi đã vượt qua được, để về với gia đình và nghệ thuật.

"Rùng mình" với quá khứ ăn chơi của Duy Mạnh - 2

Gia đình hạnh phúc của Duy Mạnh

Tôi có thể hiểu rằng, đã đến lúc Duy Mạnh mệt mỏi với những ồn ào rồi, đúng không?

Tôi cũng không còn trẻ nên giờ suy nghĩ cũng khác. Tôi ngẫm lại cuộc đời mình thì thấy rất biết ơn vợ. Qua những sóng gió cuộc đời, cô ấy vẫn ở bên mình thế là cuộc đời tôi thành công rồi. Giờ tôi không thích ồn ào nữa. Tôi vừa tham gia một gala âm nhạc dịp Tết 2017 như để tri ân với khán giả Hà Nội, tôi đã hát một bài hát về mùa xuân do mình sáng tác.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lạc Thành ([Tên nguồn])
Duy Mạnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN