Khải Đăng lần đầu nói rõ tin đồn hẹn hò bí mật với con gái “bà trùm thủy sản”

Nhiều năm qua, Khải Đăng và Ngọc Thanh Tâm vướng nghi vấn trên mức tình bạn. Họ thường xuyên xuất hiện thân mật cùng nhau, tham chung các dự án nghệ thuật.

Khải Đăng là nghệ sĩ đa năng, anh từ Mỹ về Việt Nam hoạt động nghệ thuật được 4 năm.

Mới đây, giọng ca sinh năm 1997 gây chú ý khi ra MV mới về tình yêu với giai điệu vui tươi, yêu đời, mang tên “Em đẹp nhất trên đời”, khác hẳn với những bản hit u buồn hút hàng trăm triệu lượt xem trước đây như “Hôm nay em cưới rồi”, “Suốt đời không xứng”, “Không sao đâu em”, “Ngày mai em đi mất”...

Dịp này, Khải Đăng có buổi trò chuyện cùng chúng tôi.

MV “Em đẹp nhất trên đời” - Khải Đăng.

- Lý do anh thay đổi màu sắc âm nhạc?

- Tôi vừa sụt 10kg vì gặp nhiều áp lực, phải lựa chọn giữa những ngã rẽ. Tôi phải cân đo đong đếm, ra sản phẩm phải vừa là mình vừa phù hợp thị hiếu với khán giả.

Những ca khúc buồn bã trước đây do tôi định hướng. Dù được khán giả yêu thích nhưng không khiến tôi thăng hoa vì tôi như kể lại câu chuyện của người nhạc sĩ.

Thực tế, tôi rất năng lượng, yêu đời. Hát nhạc buồn ảnh hưởng đến tinh thần của tôi rất nhiều. Tôi nghĩ mình đang ổn thì nên hát những gì tích cực, vui vẻ hơn.

Nhiều người nói tôi khá mạo hiểm khi chuyển hướng như vậy. Tôi thấy công việc có rủi ro thì mình mới phát triển.

Đa số mọi người nhớ những điều tiêu cực của tình yêu, bao nhiêu người nhớ đến sự tích cực, chỉ đón nhận một cách sơ sài, vô tư. Tôi cố gắng tiếp cận mọi người với năng lượng mới vì cuộc sống này cần nhiều sự yêu thương.

Theo Khải Đăng, việc hát nhạc buồn ảnh hưởng đến tinh thần của anh rất nhiều. Ảnh Trai Úc.

Theo Khải Đăng, việc hát nhạc buồn ảnh hưởng đến tinh thần của anh rất nhiều. Ảnh Trai Úc.

- Động lực nào khiến anh từ Mỹ về Việt Nam lập nghiệp?

- Tôi hát sân khấu Thúy Nga Paris by night được 6 năm và được xem là ca sĩ trẻ triển vọng. Tuy nhiên, tại đây nghệ sĩ gạo cội khá nhiều, tệp khán giả trẻ cũng ít. Năm 21 tuổi, tôi quyết định một mình về Việt Nam. Tôi nghĩ lựa chọn của mình có đúng, có sai nhưng tôi không hối hận.

Về Việt Nam, tôi tự thuê chỗ ở. Tôi dùng hết số tiền tiết kiệm 2 tỷ đồng để đầu tư cho MV “Hôm nay em cưới rồi”. Tôi mời ê-kíp giỏi nhất, diễn viên Ribi Sachi, anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Vũ Hà… tham gia MV. Song kết quả MV không được khán giả đón nhận.

Khoảng thời gian đó tôi thật sự bất ổn bởi không có show diễn, không có thu nhập, số vốn thì đã đầu tư hết vào MV. Tôi nhớ mình có một show diễn duy nhất, hát cho một hãng nước mắm. Song đi về tôi bị lỗ vì không đủ tiền xăng, tiền thuê vũ công. Lúc này, tôi từng nghĩ sẽ phải quay trở lại Mỹ, nhưng sĩ diện bản thân không cho phép tôi làm điều đó.

VIDEO Khải Đăng hát live “Hôm nay em cưới rồi”, hút hơn 150 triệu lượt xem trên YouTube.

Mãi đến 6 tháng sau, tôi vô tình đăng bản hát live ca khúc “Hôm nay em cưới rồi” trên sân khấu một đêm diễn của ca sĩ Tăng Phúc thì bất ngờ tạo được tiếng vang, hot rầm rộ. Hiện MV hút hơn 150 triệu lượt xem trên YouTube. Tôi nghĩ thời điểm sản phẩm tiếp cận khán giả rất quan trọng, bởi khoảng tháng 8 đến tháng 10 thì đám cưới diễn ra nhiều.

- Anh chú trọng đến khả năng hát live ra sao?

- Tôi hát chủ yếu theo bản năng. Tại Mỹ, tôi có học các lớp thanh nhạc. Khi về Việt Nam, tôi thấy nhiều nghệ sĩ vừa hát live tốt, vừa rất tình cảm. Một số ca sĩ thì thiếu căn bản, hạn chế về giọng hát nhưng truyền tải tình cảm tốt thì họ vẫn được khán giả đón nhận. Tôi không có cái nhìn khác về họ vì họ có sự đầu tư.

Tôi quan niệm cái gì tốt thì mới nên trau dồi, còn cái gì không tốt chỉ nên khắc phục. Ví dụ tôi hát không tốt thì không đầu tư vào giọng hát, chỉ nên khắc phục để không tệ hơn, thay vào đó tôi sẽ đầu tư vào hình ảnh, âm nhạc… miễn sao mang đến khán giả sản phẩm chỉn chu là được, mỗi người có điểm mạnh, sở trường khác nhau.

Khoảng 1 năm qua, tôi chăm chút sức khỏe, tập thể dục, ăn uống kỹ lưỡng để giữ giọng hát của mình. Tôi nghĩ ca sĩ thì cột hơi phải vững. Cột hơi không vững mà hát lớn thì sẽ ảnh hưởng đến thanh quản.

- Nhiều thông tin cho rằng, Khải Đăng xuất thân là con nhà có điều kiện, được gia đình hậu thuẫn làm nghệ thuật. Thực hư ra sao thưa anh?

- Hiện kinh tế của tôi tạm ổn định, chưa tới mức dư dả. Điều tôi sợ nhất là tôi nghèo mà ai cũng tưởng tôi giàu. Khi qua Mỹ, gia đình tôi khó khăn, phải mặc lại đồ của người ta, làm đủ nghề để kiếm sống.

Khi có chút thành công, tôi mới dám thông báo với bố mẹ về việc tôi về Việt Nam. Hiện bố mẹ tự hào lắm, đi đâu cũng khoe con trai, khen tôi đẹp trai, giỏi, hát hay giống bố. Bố tôi hát giọng Huế hay lắm.

Khải Đăng bác tin đồn là con nhà đại gia. Ảnh Trai Úc.

Khải Đăng bác tin đồn là con nhà đại gia. Ảnh Trai Úc.

Hiện tôi chỉ đi hát, không kinh doanh gì thêm. Tính tôi cầu toàn, không dám mạo hiểm làm những gì không có chuyên môn. Tôi biết ơn khán giả nhiều nhất vì cho tôi cuộc sống ổn định. Tôi dành chủ yếu thời gian để đầu tư chất xám cho âm nhạc. Nhu cầu sống của tôi cũng không cao, sáng uống cà phê, tối uống trà, thích đi chơi những nơi gần gũi với thiên nhiên.

- Nhiều năm qua, anh và diễn viên Ngọc Thanh Tâm – con gái của một đại gia ngành thủy sản - vướng nghi vấn bí mật hẹn hò. Anh nói gì về điều này?

- Tôi và Ngọc Thanh Tâm chỉ là bạn bè. Có lẽ chúng tôi có duyên, có nhiều điểm chung nên gây ra hiểu nhầm. Tôi nghĩ tin đồn mãi là tin đồn. Chúng tôi không lên tiếng vì chuyện này không ảnh hưởng đến ai. Kể ra khi mọi người nhắc đến mình thì chứng tỏ họ còn quan tâm đến mình, tôi hay suy nghĩ lạc quan như vậy.

Nhiều lần Ngọc Thanh Tâm đưa tôi xem về những tin đồn của cả hai. Cô ấy cũng vô tư, vui vẻ đón nhận thôi. Chúng tôi có nhóm bạn chơi chung, thường trò chuyện, chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống.

Khải Đăng cho biết anh và Ngọc Thanh Tâm chỉ là bạn bè.

- Vậy chuyện tình cảm hiện tại của anh ra sao?

- Tôi chưa yêu và rất muốn được yêu. Tình yêu khi nào đến thì tôi đón nhận. Trước đây tôi có nhiều mối tình, tôi học được từ tình yêu là sự chân thành. Khi trao đi chân thành sẽ nhận lại như thế. Trên đời không có gì của mình, mình cũng không thể sống một mình, tôi quan niệm rõ ràng.

Trước giờ có nhiều người tán tỉnh online, gửi tin nhắn qua fanpage, tôi thấy vui chứ. Tôi thích người con gái có gương mặt và thân hình cân đối, không cần phải cao, biết chăm sóc bản thân, vì mình bắt đầu từ ánh nhìn. Giai đoạn hai yêu cầu nội dung, người con gái phải có những kỹ năng nhất định. Tôi muốn nhận cái gì thì phải cho người ta cái đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Phượng Vũ: “Tôi chia tay bạn trai cao 2m vì khác biệt văn hóa”

Theo nữ ca sĩ, thời gian đầu tình yêu của cô và bạn trai rất mãnh liệt. Song dần về sau mọi thứ trở nên nhạt nhòa vì có nhiều rào cản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN