Phượng Vũ: “Tôi chia tay bạn trai cao 2m vì khác biệt văn hóa”

Theo nữ ca sĩ, thời gian đầu tình yêu của cô và bạn trai rất mãnh liệt. Song dần về sau mọi thứ trở nên nhạt nhòa vì có nhiều rào cản.

Mới đây, Phượng Vũ gây chú ý khi lộ diện tại chương trình “Ca sĩ mặt nạ” trong hình tượng Sứa Thủy Tinh. Kết quả khiến khán giả bất ngờ lẫn tiếc nuối bởi cô được xếp vào nhóm nhân tố bí ẩn. Trước đó, dàn cố vấn cũng không ai nhận ra giọng hát của cô.

Phượng Vũ lộ diện tại “Ca sĩ mặt nạ”.

Phượng Vũ lộ diện tại “Ca sĩ mặt nạ”.

Sau chương trình, Phượng Vũ cho ra mắt 3 MV mới nằm trong album “Đơn Phương”, dự án đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau 7 năm ở ẩn. Ca sĩ nói tất cả đều được cô chăm chút kỹ từ giọng hát đến hình ảnh, với mong muốn lần trở lại này của mình sẽ chỉn chu nhất có thể.

MV "Đau hết hôm nay" - Phượng Vũ.

- 7 năm qua chị làm gì?

- Khi dịch bệnh bùng phát, tôi đã mất 2 năm. Tôi xuất thân là dân kế toán nên cũng lấn sân buôn bán nhiều thứ. Tôi xem đó cũng là sở thích của mình, vừa giúp tôi ổn định kinh tế, thoải mái trong cuộc sống.

Trước đó, công việc ca hát chủ yếu giúp tôi thỏa đam mê, có mang về thu nhập nhưng không nhiều. Để đầu tư một sản phẩm âm nhạc không phải là chuyện dễ dàng mà phải tốn rất nhiều chi phí. Vì vậy tôi nghĩ mình cần một nghề phụ để bổ trợ cho công việc ca hát. Hiện tôi không còn buôn bán mà dành hết thời gian cho âm nhạc.

- Chị có hối tiếc khi phải dừng chân sớm tại “Ca sĩ mặt nạ”?

- Khi “Ca sĩ mặt nạ” mùa 1 lên sóng, tôi đã hi vọng mình sẽ có cơ hội tham gia. Sau cùng ước mơ của tôi trở thành sự thật khi nhận được lời mời từ chương trình. Trải qua nhiều vòng thử giọng cũng như chọn bài tôi chính thức trở thành Sứa Thủy Tinh.

Tôi không áp lực việc mình phải góp mặt trong đêm chung kết, nên việc dừng chân tại đây không khiến bản thân quá tiếc nuối. Tất nhiên đi được càng sâu thì tôi sẽ càng vui hơn, bởi mình còn quá nhiều thứ để cho mọi người thấy.

Trong hình tượng Sứa Thủy Tinh, tôi hạnh phúc vì có trang phục khoe được lợi thế hình thể. Tuy nhiên phần đầu nặng 3kg cũng cản trở trong việc lấy hơi cũng như bắt mic. Lâu lâu tôi phải khéo chỉnh lại phần miệng để hát được rõ lời hơn.

Tôi nhận thấy “Ca sĩ mặt nạ” là một cơ hội lớn khiến những dự định của mình được đi nhanh và xa hơn. Như album vừa ra mắt, tôi đã ấp ủ 1 năm trước nhưng đến thời điểm hiện tại tôi mới tự tin trình làng công chúng.

Hiện Phượng Vũ dành hết thời gian, tâm huyết cho âm nhạc

- Dù đi hát đã lâu, sở hữu chất giọng tốt, là học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng… nhưng nhiều khán giả vẫn gọi chị là hiện tượng mạng. Chị nghĩ sao?

- Tôi không quên quá khứ của mình khi từng nổi lên như một hiện tượng với khoảnh khắc vừa ăn kẹo vừa hát. Tuy nhiên sau hơn 10 năm, tôi mong muốn khán giả sẽ thấy một Phượng Vũ chín chắn, trưởng thành, sống hết mình với âm nhạc , cũng như chuyên nghiệp hơn trong con đường nghệ thuật.

Lợi thế được mọi người biết đến ở thời điểm đó, nhưng tôi phải bắt đầu chinh phục lại khán giả từ đầu. Tôi không thể mãi níu kéo hào quang quá khứ nên cần cố gắng hơn ở thời điểm hiện tại. Việc tôi tham gia "Giọng Hát Việt" thuộc đội ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như thử thách bản thân ở sân chơi “Ca Sĩ Mặt Nạ” là minh chứng điển hình cho sự nỗ lực làm nghề chân chính.

- Chuyện tình cảm hiện tại của chị ra sao?

- Tôi và bạn trai người Pháp đã chia tay vào cuối năm 2022. Anh ấy mới cầu hôn tôi chứ chưa đính hôn như các thông tin trên mạng. Chúng tôi có khoảng thời gian khá chông chênh và chuyện gì đến cũng đến. Tôi đón nhận điều đó một cách tích cực. Lúc mới yêu tôi năng lượng lắm, dần về sau thì mọi thứ nhạt nhòa.

Khi yêu, tôi chia năng lượng của mình ra nên không thể tập trung được việc gì toàn tâm, đôi khi là lãng quên luôn cả những mục đích sống. Tôi thuộc dạng khi yêu rất máu lửa và đâm đầu. Tôi nghĩ khác biệt văn hóa, ngôn ngữ cũng là nguyên nhân khiến cả hai dần xa cách.

Hiện tôi sống độc thân và cảm thấy rất vui, được tự do và tận hưởng cuộc sống. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân và thực hiện các mục tiêu rõ ràng mà không bị điều gì chi phối.

Phượng Vũ và bạn trai cũ người Pháp, cao 2m.

Sau tất cả, tôi nhận ra mình lý trí hơn. Nếu được tiếp tục yêu, tôi mong sẽ gặp ai đó yêu con người thật của tôi. Người đó không bắt tôi phải thay đổi vì bất cứ lý do gì. Trước đây, tôi từng nói thích trai Tây hơn trai Việt. Tôi nghĩ lúc đó mình bản năng nên nghĩ sao nói vậy. Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy mình chưa có nhu cầu yêu ai mà chỉ muốn dồn hết thời gian, tâm huyết cho âm nhạc.

- Khi trở lại mạnh mẽ với âm nhạc, chị đặt ra những mục tiêu gì?

- Tôi muốn đầu tư nhiều chất xám hơn trong cách chọn bài, thông điệp truyền tải đến khán giả. Ngoài âm nhạc, tôi muốn khán giả đón nhận con người của tôi nữa.

Tôi không bó buộc mình ở dòng nhạc nào. Tôi sẽ mang đến những điều gần gũi, tiếng nói chung để gắn kết mọi người. Tôi cũng tập sáng tác, kết hợp với các nhà sản xuất, nhạc sĩ trẻ để phong cách, hình ảnh của mình mới mẻ hơn.

Tôi nghĩ chất giọng của mình đã có màu sắc riêng và trưởng thành qua từng ngày. Trước đây tôi chỉ cố gắng hát thật to, bây giờ tôi đã tiết chế, hát cảm xúc hơn. Tôi vẫn luyện thanh và đi học rất nhiều thầy cô để đút kết, thay đổi cách xử lý để phù hợp với số đông khán giả.

Tôi cũng chú trọng giữ gìn sức khỏe để đảm bảo giọng hát. Tôi cố gắng đi ngủ sớm, không nói lớn, không uống nước đá… Mỗi ngày, tôi dậy sớm để luyện thanh, uống mật ong trước khi đi ngủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý Nhã Kỳ: “Tôi phải mua 5 két sắt mới đựng hết số kim cương trong nhà”

Trong buổi tiệc 20/10, Lý Nhã Kỳ khoe với bạn bè bộ trang sức kim cương trị giá hàng chục tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN