Bất ngờ với cuộc sống đời thực của "Thánh nữ Bolero"

Ít ai biết, Jang Mi từng tham gia "Solo cùng bolero" nhưng bị đánh rớt ngay câu đầu tiên cất giọng.

Jang Mi là hiện tượng mạng gây chú ý thời gian qua, nhất là sau khi đoạn clip quay Jang Mi hát trên xe buýt được chia sẻ đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh đó, các video clip hát bolero của cô gái 20 tuổi này cũng thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube. Jang Mi được cư dân mạng gọi là "thánh nữ bolero" mới của làng nhạc Việt bởi vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo và giọng hát ngọt ngào.

Muốn được gọi là Jang Mi hơn là "thánh nữ bolero"

- Jang Mi có thể giới thiệu một chút về bản thân sau khi bất ngờ nổi tiếng trên cộng đồng mạng nhờ những bản cover nhạc bolero của mình?

Jang Mi là nghệ danh của tôi, còn tên thật là Bùi Bảo Trang. Tôi mới chuyển từ Cà Mau lên TPHCM cùng với bố mẹ nuôi được 2 năm. Trước đây, tôi có theo học tiếng Hàn và chuẩn bị để sang Hàn Quốc theo học chuyên ngành về thiết kế thời trang. Tôi thích ca hát lẫn thời trang.

Khi thấy tôi có năng khiếu ca hát thì bố mẹ nuôi cũng tạo điều kiện cho theo học thanh nhạc và đàn guitar. Sau này, tôi quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi niềm đam mê ca hát và tạm gác ý định đi du học lại.

Bất ngờ với cuộc sống đời thực của "Thánh nữ Bolero" - 1

Cô gái 20 tuổi trở thành hiện tượng mạng với chất giọng truyền cảm

- Tại sao chị lại lấy nghệ danh là Jang Mi trong khi thường xuyên thể hiện các ca khúc dòng nhạc quê hương?

 Trước đây, bố mẹ nuôi ở TPHCM của tôi có làm việc thường xuyên với các đối tác Hàn Quốc. Tôi tiếp xúc nhiều với người Hàn. Họ cũng quý mến mình nhưng vì tên Bảo Trang khó phát âm nên khi học tiếng Hàn, tôi cũng đặt là Jang Mi cho dễ.

Jang Mi trong tiếng Hàn có nghĩa là hoa hồng. Tôi rất thích tên này nên quyết định chọn nó như một nghệ danh.

- Cảm xúc của Jang Mi như thế nào khi được mọi người gọi là “Thánh nữ Bolero”?

Tôi cảm thấy thật sự rất bất ngờ. Tôi yêu thích dòng nhạc bolero từ lâu và luôn hát nghêu ngao cho vui nhưng không ngờ đoạn clip quay mình trên xe buýt lại được mọi người chia sẻ nhiều như vậy. Sau này, các clip tôi hát trên mạng cũng có lượt xem rất nhiều. Chính vì vậy tôi chú ý và đầu tư hơn cho các clip mới.

Tôi nghĩ do nhìn bên ngoài mình mong manh, trong sáng nên mọi người mới đặt biệt danh “thánh nữ bolero” cho mình. Bản thân tôi thì luôn muốn là chính mình được rồi, không cần phải có biệt danh gì quá to lớn, tôi vẫn thích được gọi là Jang Mi hơn.

Bất ngờ với cuộc sống đời thực của "Thánh nữ Bolero" - 2

"Thánh nữ bolero" thích được gọi là Jang Mi.

Video Jang Mi thể hiện "Còn tuổi nào cho em"

Tự tin về giọng hát hơn là ngoại hình

- Có nhiều ý kiến cho rằng clip trên xe buýt của chị là dàn dựng, chị trả lời ra sao?

Câu hỏi này tôi cũng đã phải trả lời rất nhiều lần. Nhà tôi ở quận Bình Tân, cách rất xa trung tâm nên ngày nào đi học tôi cũng phải đi xe buýt cả tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nhạc và hát nghêu ngao để cho vui, cũng không ngờ được quay lại.

Khi bạn bè tag tên mình vào đoạn clip được chia sẻ trên Facebook tôi mới biết. Đến giờ tôi cũng chỉ nhắn tin chat cảm ơn người đã quay và chia sẻ đoạn clip của tôi trên mạng thôi. Tôi chưa gặp anh ấy ngoài đời bao giờ. Tôi nghĩ mình cũng chỉ có thể chia sẻ như vậy với mọi người chứ nếu ai đó vẫn còn hoài nghi thì cũng không còn biết làm gì khác nữa.

Bất ngờ với cuộc sống đời thực của "Thánh nữ Bolero" - 3

Jang Mi tự tin về giọng hát hơn ngoại hình

- Có rất nhiều hiện tượng mạng gây thất vọng cho khán giả khi ra ngoài sân khấu lớn biểu diễn. Chị có lo lắng điều đó?

Tôi tự tin vào giọng hát của mình hơn là ngoại hình đấy! Nếu chấm trên thang điểm 10 thì tôi cũng phải được ít nhất 8 điểm. Tôi không lo ngại về khả năng hát live, chỉ có điểu là chưa đứng trên sân khấu lớn nhiều nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm.

Nói thật, tôi còn thích hát chay hơn cả hát phòng thu vì mỗi lần vào thu âm cảm thấy rất áp lực. Hiện tại tôi vẫn hát các ca khúc theo cách riêng của mình.

- Không tự tin về ngoại hình lắm, chị có muốn thay đổi gì trên khuôn mặt không?

Tôi bị mọi người chê hơi móm nhưng muốn sửa thì chắc phải sửa nhiều, anh quản lý tôi còn đùa là “đập hết làm lại” nên thôi tôi cũng sợ lắm. Mình không xinh thì bù lại bằng giọng hát cũng được mà (cười).

Bất ngờ với cuộc sống đời thực của "Thánh nữ Bolero" - 4

Jang Mi không muốn phẫu thuật thẩm mỹ

20 tuổi vẫn chưa yêu bao giờ

- Bất ngờ nổi tiếng chị có gặp phải nhiều áp lực?

Thật sự là rất nhiều, nhất là nghi vấn về việc clip trên xe buýt có dàn dựng hay không. Tôi đọc hết các bình luận trên mạng về mình, có không ít bình luận nặng nề dùng lời lẽ không hay nhưng mà bù lại vẫn có rất nhiều lời khen, động viên dành cho mình.

Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Bất ngờ nổi tiếng và có thể theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình với tôi là đủ rồi.

- Trước những nhận xét cho rằng chị hát chưa có tình cảm các ca khúc bolero, chị trả lời như thế nào?

Tôi năm nay chỉ mới 20 tuổi và cũng chưa yêu ai bao giờ. Thực ra đó là điểm yếu của tôi khiến nhiều người nhận xét tôi hát chưa có chiều sâu. Hiện tại tôi vẫn hát theo cảm xúc của riêng mình và cũng được nhiều lời khen vì chất riêng đó.

Tôi phải cố gắng để khắc phục nhưng biết làm sao khi “duyên chưa tới” (Cười). Tôi chỉ mới rung động với diễn viên trong các bộ phim Hàn Quốc thôi!

Bất ngờ với cuộc sống đời thực của "Thánh nữ Bolero" - 5

Jang Mi vẫn chưa yêu ai ở tuổi 20

- Bây giờ chắc chị là người nổi tiếng nhất ở Cà Mau nhỉ?

Hình như chưa phải đâu, còn có người nổi tiếng hơn (cười). Bố mẹ cũng hay gọi điện thoại lên cho tôi nói là giờ đi ra ngoài, bà con hàng xóm xem trên mạng biết cũng chào và hỏi thăm về tôi nhiều. Bố mẹ, ông bà đều cảm thấy rất vui khi con gái mình được nhiều người yêu mến giọng hát.

- Gần đây nổi tiếng như vậy, chắc chị cũng có không ít fan cuồng lẫn “đại gia” yêu mến?

Tôi thấy mình chỉ có fan VIP thôi. Tôi gọi vui như vậy về những fan mà yêu mến mình, theo dõi mình thường xuyên và tương tác với mình nhiều. Họ quan tâm đặc biệt dành cho mình và có những hành động dễ thương chứ không có gì quá khích cả.

Tôi cũng rất hay nhận được các tin nhắn làm quen trên mạng sau khi nổi tiếng nhưng đại gia thì chắc không có vì tôi cũng không quan tâm những lời tán tỉnh lắm.

Bất ngờ với cuộc sống đời thực của "Thánh nữ Bolero" - 6

Jang Mi có nhiều fan hơn sau hàng loạt clip cover

Từng bị đánh rớt ngay câu hát đầu tiên

- Chị có nghĩ đến việc tham gia các cuộc thi để dấn thân vào showbiz luôn không?

Hiện tại chắc tôi sẽ không tham gia cuộc thi nào nữa vì mình không có duyên với thi cử lắm. Ngày trước, lúc mới lên TPHCM, tôi có tham gia Solo cùng bolero nhưng bị giám khảo vòng loại đánh rớt ngay câu đầu tiên cất giọng của bài Duyên phận.

Từ đó bị tâm lý nên tôi không muốn tham gia thi cử gì nữa. Có thể tôi sẽ tiếp tục thực hiện các clip cover dành tặng mọi người, tập trung vào luyện tập thanh nhạc, đàn guitar để ra mắt một sản phẩm âm nhạc chỉn chu trong thời gian tới và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Bất ngờ với cuộc sống đời thực của "Thánh nữ Bolero" - 7

Jang Mi từng bị đánh rớt ngay khi hát câu đầu tiên 

- Có lẽ bây giờ có không ít lời mời gọi từ các bầu show đến chị?

Có nhiều lắm ạ. Hiện tại tôi đang làm việc chung với anh Đằng Phương là quản lý cũ của chị Hari Won và Đông Nhi. Trước đây, bố mẹ nuôi của tôi có quen với Hari Won và Tiến Đạt. Mọi người đều giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc theo đuổi niềm đam mê ca hát. Tôi đặc biệt yêu thích chị Hari Won và chị Đông Nhi.

Tôi vẫn đang thời gian rèn luyện để chuẩn bị cho con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời gian qua, tôi cũng tham gia quay TVC quảng cáo và biểu diễn ở một vài chương trình để học hỏi thêm kinh nghiệm. Có lẽ cuối năm nay tôi sẽ ra sản phẩm chính thức.

Bất ngờ với cuộc sống đời thực của "Thánh nữ Bolero" - 8

Cô gái xinh xắn hát nhạc bolero gây sốt

- Bố mẹ nuôi của chị có vẻ “quyền lực”?

Bố mẹ nuôi của tôi không hoạt động nghệ thuật mà chỉ làm kinh doanh nhưng cũng có mối quan hệ với một số anh chị nghệ sĩ. Bố mẹ nuôi là bà con bên nội của tôi, chưa có con nên xem tôi không khác gì con ruột. Bố mẹ tôi tin tưởng bố mẹ nuôi lắm.

Trước đây, tôi ở Cà Mau không được đi đâu cả, nhưng lên TPHCM thì được gặp gỡ nhiều người hơn nhờ có bố mẹ nuôi. Ông bà cũng giúp tôi phát triển năng khiếu âm nhạc. Còn bố mẹ ruột của tôi thì nuôi tôm ở Cà Mau. Nhà tôi có 2 anh em. Anh trai cũng theo nghề nuôi tôm giống bố mẹ.

- Cảm ơn và chúc chị sẽ thành công hơn nữa!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ - Ảnh: Thiên An ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN