Phú ông đặc biệt: Từ cậu bé nghèo hèn lang thang bán báo thành ông trùm tỷ đô

2 tuổi cha mẹ ly hôn, 9 tuổi đã phải vào cô nhi viện, làm đủ thứ nghề để kiếm sống nhưng tất cả những điều này không ngăn cản vị tỷ phú tài ba chạm tới đỉnh vinh quang.

Tỷ phú John Paul DeJoria ông trùm của ngành làm đẹp, nổi tiếng khắp chốn từng là một cậu bé nghèo hèn, bị người đời miệt thị. Tuy nhiên thay vì tự ti với cuộc đời, ông đã có bước chuyển mình đầy ngoạn mục khiến bao người khâm phục.

"Không thể chờ đợi bữa ăn miễn phí"

John Paul DeJoria (78 tuổi), sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ ông đều là những người nhập cư đến Mỹ. Khi mới 2 tuổi, cha mẹ ông li dị, hai anh em John Paul DeJoria được mẹ nuôi dưỡng.

Từ năm 9 tuổi ông cùng anh trai đã có mặt ở dọc các con phố để đi bán báo và thiệp giáng sinh, kiếm tiền phụ giúp mẹ. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn không thôi đeo bám họ, người mẹ buộc phải gửi hai anh em vào cô nhi viện.

Theo thời gian, khi lớn lên một giáo viên đã nói với John Paul rằng, ông sẽ không thể thành công dù có làm gì đi chăng nữa. Từ câu nói đó, John Paul quyết tâm thay đổi bản thân để hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Phú ông đặc biệt: Từ cậu bé nghèo hèn lang thang bán báo thành ông trùm tỷ đô - 1

John Paul khi còn là chàng trai đầy hoài bão

John Paul chia sẻ: "Lúc đó tôi biết mình không còn con đường nào khác ngoài việc phải tiến lên. Bạn không thể chờ đợi những bữa ăn miễn phí đến với mình được. Điều đó sẽ chỉ khiến bạn ngày càng thụt lùi hơn".

Kể từ đó, John Paul làm đủ nghề kiếm sống, ông không có nhà để ở nên phải tá túc khắp mọi nơi. Không có tiền trang trải học phí, ông đi bán sách để có thêm chi phí. Vị tỷ phú này nhớ lại: "Khoảng thời gian ấy, tôi tới gõ cửa từng ngôi nhà để bán sách. Rất nhiều cánh cửa đã đóng sầm trước mắt tôi. Nhưng tôi có thể làm tất cả mọi thứ, ngoại trừ việc dựa dẫm vào người khác".

Mọi cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp khi ông bén duyên với ngành kinh doanh chăm sóc tóc tại hai công ty Redken và Fermodyl Hair Care. Nhưng trớ trêu thay, chỉ sau một thời gian, John Paul buộc phải rời khỏi hai công ty này. 

Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng chỉ nhận lại về là thất nghiệp và nghèo đói, John Paul hoàn toàn có đủ lý do để buông xuôi và chấp nhận cuộc sống nhờ vào tiền trợ cấp. Mặc dù vậy, ông không cho phép mình bỏ cuộc. John Paul cùng một người bạn của mình, Paul Mitchell dốc túi làm lại lần nữa với số vốn chỉ vỏn vẹn 700 USD (hơn 16 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).

Phú ông đặc biệt: Từ cậu bé nghèo hèn lang thang bán báo thành ông trùm tỷ đô - 2

John Paul chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc

Từ kẻ nghèo hèn thành tỷ phú lừng danh

Vào thời điểm đó, các hình thức quảng cáo trên Internet chưa được phổ biến. Vì vậy, để tiếp thị cho các sản phẩm chăm sóc tóc, ông John Paul đã lặn lội đi đến từng nhà phân phối, thuyết trình trực tiếp.

Cuối cùng, bằng sự kiên trì và bền bỉ, ông đã có đơn hàng đầu tiên. Nhờ chất lượng sản phẩm tốt cùng cách tiếp thị gần gũi, mà chỉ sau 2 năm, Paul Mitchell đã trở thành công ty triệu USD. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, John Paul từ một startup với nguồn vốn khiêm tốn đã trở thành doanh nghiệp tỷ USD, biến người ông vô gia cư nghèo đói năm nào được đứng vào hàng ngũ của những người giàu có. 

Thừa thắng xông lên, ông tiếp tục tiên phong đầu tư vào những lĩnh vực mới mẻ khác. Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, ông đã đầu tư tiền vào một công ty chuyên sản xuất điện thoại di động. Ngoài ra, ông còn mở một chuỗi các tiệm chăm sóc chó mèo.

Năm 1989, doanh nhân John Paul đã sáng lập thương hiệu sản xuất rượu cao cấp Patron Spirits và tiếp tục gặt hái thành công. Hiện nay, Patron Spirits cung cấp hơn 2 triệu chai rượu Tequila ra thị trường hàng năm.

Phú ông đặc biệt: Từ cậu bé nghèo hèn lang thang bán báo thành ông trùm tỷ đô - 3

Paul Mitchell có tổ ấm hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp

Vị tỷ phú có lòng nhân ái

Năm 2011, DeJoria tham gia "Lời cam kết cho đi" của Bill Gates và Warren Buffett, trao một nửa tài sản của mình để làm từ thiện. Ngoài ra, ông còn thành lập quỹ để bảo vệ môi trường, giúp đỡ người nghèo khó và bảo vệ quyền động vật.

Thông qua quỹ của mình, vị tỷ phú này đã quyên góp được hàng triệu USD hỗ trợ hơn 160 tổ chức từ thiện trên khắp thế giới, bao gồm Grow Appalachia - một chương trình cung cấp hạt giống và công cụ để giúp các gia đình nghèo ở sáu bang khắp miền trung Appalachia tự trồng lương thực đến chống suy dinh dưỡng; và Sea Shepherd - một "xã hội" bảo tồn động vật hoang dã biển đối đầu với nạn săn bắn trái phép động vật hoang dã trên các đại dương.

Ông cho biết: “Tôi đã quá vất vả trong cuộc đời, tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi được ban phước về tài chính và có thể chia sẻ với mọi người. Ngoài tiền, tôi còn nhận được niềm vui to lớn và sự phấn khởi tột độ”.

Phú ông đặc biệt: Từ cậu bé nghèo hèn lang thang bán báo thành ông trùm tỷ đô - 4

Paul Mitchell bên những người thân thiết

Giàu có tài hoa là vậy nhưng ông là một người chồng chung thủy, người cha mẫu mực. John Paul hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ Eloise DeJoria cùng các con của mình. Cặp đôi kết hôn năm 1993 và vẫn bền chặt cho tới ngày nay. Vợ ông là một người mẫu kiêm nhà sản xuất, nữ doanh nhân và là nhà từ thiện người Mỹ. 

Theo Forbes, hiện tại ông John Paul có khối tài sản là 2,9 tỷ USD. Hàng chục năm về trước John Paul là một người vô gia cư, nhưng giờ đây ông đang sống ở mảnh đất trị giá 50 triệu USD ở Malibu với tất cả những món đồ chơi mà một người đàn ông có thể khát khao: Xe phân khối lớn, xe hơi và máy bay riêng. Hiện ở tuổi 78 nhưng vị tỷ phú này vẫn không có ý định nghỉ hưu. Ông vừa điều hành hoạt động kinh doanh của công ty vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị Elon Musk chê bai ngu ngốc, chàng trai ”lội ngược dòng” trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới

Từ bỏ ngôi trường danh tiếng để đi theo con đường phát triển riêng, Austin Russell từng bị chê bai là ngu ngốc và tốn kém.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN