VN’S Got Talent: Cuộc đua “tử thần”

Đêm chung kết 1 chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai sẽ lên sóng vào tối Chủ nhật này hứa hẹn sẽ là đêm thi “nảy lửa” với sự cạnh tranh của những cái tên đã chiếm rất nhiều cảm tình của khán giả.

Đó là “hotboy ảo thuật” chuyên “lừa” giám khảo Nguyễn Phương, chàng trai giàu nghị lực Dương Quyết Thắng, chàng luật sư tập sự với giọng hát xao động lòng người Trần Hữu Kiên, cô gái xinh đẹp biến hóa, “nổi loạn” trong giọng hát cũng như lối thể hiện trên sân khấu Hoàng Khánh Linh, những chàng trai đeo nơ duyên dáng của nhóm nhảy HFO, giọng ca núi rừng khỏe khoắn K’Tênh Đruynh Kran Jan và võ đường Thanh Phong với những màn võ thuật mạo hiểm đến thót tim.

Đây cũng được xem là bảng “tử thần” của thể loại ca hát khi quy tụ đến 4 giọng hát xuất sắc của Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2 như Hoàng Khánh Linh, Trần Hữu Kiên, K’Tênh Đruynh và Dương Quyết  Thắng. Thể loại nhảy nhóm và võ thuật mạo hiểm cũng không hề lép vế với 2 đại diện nổi bật là HFO và võ đường Thanh Phong. Trong khi có khá nhiều tiết mục hát trong vòng chung kết thì 2 đại diện này sẽ dễ dàng trở thành “hàng hiếm”.

Hoàng Khánh Linh “nổi loạn” bên trong vẻ dịu dàng nữ tính

Cô gái xinh đẹp Hoàng Khánh Linh đã gây ấn tượng từ vòng loại với vẻ dịu dàng đầy nữ tính khi thể hiện ca khúc Sương Mai. Nhưng Linh ở trong vòng bán kết đã gây một “cú sốc” thú vị cho khán giả với hình ảnh một cô gái “nổi loạn” và đầy phong cách khi hát ca khúc rock tiếng Anh Together Alone.

Khánh Linh tự nhận mình là một người phụ nữ “dị tính” và bướng bỉnh bên trong vẻ bề ngoài mềm mại nữ tính.

VN’S Got Talent: Cuộc đua “tử thần” - 1

Khánh Linh luôn biến hóa qua mỗi đêm thi

Đến với vòng chung kết, Linh thể hiện một bài hát theo phong cách hoàn toàn khác với những gì cô đã thể hiện trong những vòng trước. Linh chia sẻ: “Trên con đường theo nghề đôi khi mình cũng mệt mỏi nhưng ca hát như là cái nghiệp rồi, đã một lần đứng trên sân khấu là sẽ bị nghiện, không thể rời được. Chỉ cần mình hát là mình đã được thăng hoa”.

Đặc biệt, trong vòng chung kết sắp tới, Khánh Linh sẽ được sự hỗ trợ của nhóm bạn thân thiết và cũng là những thí sinh cùng thi Bán kết 1 với cô – nhóm Oxy.

Luật sư Trần Hữu Kiên – hát bằng cả tâm hồn và cảm xúc

Chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đã “đánh gục” khán giả ngay khi anh cất tiếng hát bài Hồ trên núi trong vòng bán kết. Không chỉ có giọng hát cao vút làm say đắm lòng người mà tiếng sáo của anh cũng đầy nhạc cảm, đưa người nghe vào một không gian âm nhạc lãng đãng, phiêu diêu.

Hiểu được sự quyết liệt của một bảng đấu mà có đến 4 tiết mục hát, anh chia sẻ: “Đây là một vòng chung kết quá hay, quá kịch tính, trong 4 giọng hát, giọng hát nào cũng xuất sắc và mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho người xem. Mình nghĩ, thế mạnh của giọng hát mình chính là chất giọng opera, mình có thể thắng ở những nốt cao. Nhưng vì đây là một cuộc thi mà khán giả là người quyết định nên không thể nói trước được gì cả, khán giả là người quyết định mọi thứ”.

VN’S Got Talent: Cuộc đua “tử thần” - 2

Chàng luật sư cũng nỗ lực không ngừng nghỉ

Nhận định về các tiết mục sẽ biểu diễn đêm chung kết 1, anh chia sẻ: “Mình chắc anh Phương ảo thuật sẽ được một vé, còn các tiết mục còn lại thì ai cũng ngang nhau, ai cũng hay cả nên đây là một bảng đấu hấp dẫn và vô cùng khó đoán”.

Dương Quyết Thắng – âm nhạc tràn ngập trong trái tim lạc quan

Quyết Thắng là một trong những thí sinh chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhất trong vòng bán kết vừa qua với câu chuyện xúc động về nghị lực sống và tâm hồn tràn ngập âm nhạc. Với ca khúc quen thuộc “Đứa bé”, chàng trai không tay này dường như đã chạm vào trái tim của hàng triệu khán giả xem truyền hình – những người đã cho anh chiếc vé vào vòng chung kết.

Anh chia sẻ: “Mình muốn cho khán giả thấy một Dương Quyết Thắng vui tươi, lạc quan chứ không còn sự u buồn, không có tương lai những những ca khúc trước mà mình thể hiện”.

VN’S Got Talent: Cuộc đua “tử thần” - 3

Quyết Thắng sẽ phát huy thế mạnh đàn của mình

Tự nhận thấy giọng hát của mình không bằng 3 giọng hát còn lại trong vòng chung kết, Thắng quyết định sẽ tập trung vào thế mạnh của mình là đàn organ. Anh chia sẻ: “Mình nghĩ đối thủ nặng ký nhất về hát là anh Đruynh, anh ấy có một giọng hát rất đặc biệt, lần này anh ấy lại chọn đúng bài nữa nên càng khoe được giọng hát của mình. Nhưng mà 2 giọng hát còn lại của anh Kiên và Linh cũng rất hay, nói chung là đây là một bảng đấu nghẹt thở đấy chứ không phải chơi.”

K’Tênh Đruynh Kran Jan – chàng trai Lạch mộc mạc hồn hậu

Giọng hát khỏe khoắn tuy còn thô mộc của Đruynh đã “gây sốt” từ ngay từ vòng loại. Đầy nội lực và cảm xúc với bài Đôi chân trần, Đruynh còn khiến giám khảo Thành Lộc phải đập bàn đầy phấn khích khi hát mộc bài Trái tim bên lề.

Rồi đến Dẫu có lỗi lầm trong vòng bán kết, giọng hát khỏe khoắn như một lời tỏ tình mãnh liệt, Đruynh tiếp tục chinh phục khán giả để vào TOP3  được bình chọn cao nhất và được giám khảo lựa chọn để vào vòng chung kết.

VN’S Got Talent: Cuộc đua “tử thần” - 4

K’Tênh Đruynh Kran Jan luyện giọng cùng giảng viên thanh nhạc

Đến với vòng chung kết, chàng trai người Lạch này sẽ tiếp tục tận dụng thế mạnh là giọng hát “đặc sản” của Tây Nguyên để thể hiện một ca khúc trữ tình lãng mạn. Khi được hỏi về các tiết mục còn lại của vòng chung kết, chàng trai này hiền lành trả lời: “Đruynh không biết nữa, Đruynh chỉ biết cố gắng hết mình mà thôi”.

Những chàng trai đeo nơ HFO tập trung toàn lực cho vòng chung kết

Những chàng trai đeo nơ duyên dáng HFO ngay từ vòng loại đã chiếm được cảm tình của khán giả bởi những bài nhảy hài hước và những tạo hình ấn tượng. Nhưng điểm đáng nhớ nhất của nhóm chắc hẳn là những “chiếc nơ phong thủy” đã làm nên thương hiệu của HFO. Từ những chiếc nơ xinh xinh đeo quanh trán đến những chiếc nơ đỏ quấn quanh cổ chân, HFO đang làm cho khán giả tò mò vị trí sắp tới của những chiếc nơ trong vòng chung kết.

Là đại diện duy nhất của thể loại nhảy nhóm vào chung kết mùa 2, HFO đang đặt rất nhiều tâm sức và kỳ vọng vào tiết mục sắp tới.

VN’S Got Talent: Cuộc đua “tử thần” - 5

Nhóm HFO

Một thành viên của nhóm chia sẻ: “Như mình đang đi làm, đi thi kiểu này xin nghỉ làm miết, chẳng biết bao giờ người ta đuổi việc nữa. Lần trước mình vừa thi xong cuộc thi khác thì cũng vừa bị đuổi việc. Còn chuyện tình cảm riêng tư nhiều khi không có thời gian mà để tâm tới. Chưa kể trước đây gia đình cản trở nhiều lắm, giờ thì cũng đỡ rồi”.

Võ đường Thanh Phong – tinh thần dân tộc trong từng tiết mục biểu diễn

Võ đường Thanh Phong là một võ đường chuyên dạy các thể loại võ cổ truyền cho hơn 100 cơ quan đơn vị trên khắp khu vực miền Bắc. Bản thân cả 3 thành viên của võ đường tham gia vào chương trình Got Talent cũng là những người thầy đứng lớp dạy cho Lực lượng kiểm lâm, một số đơn vị công an và bộ đội cũng như các trường học từ mẫu giáo đến đại học ở miền Bắc.

Một thành viên của võ đường chia sẻ: “Chúng tôi đúc kết, tập hợp những môn võ cổ truyền của cha ông, giảng dạy lại cho thế hệ trẻ với mong muốn mọi người cùng rèn luyện sức khỏe, góp sức cho công cuộc giữ nước”.

VN’S Got Talent: Cuộc đua “tử thần” - 6

Võ đường Thanh Phong nhờ biên đạo John Huy Trần dàn dựng bài nhảy

Gây ấn tượng với tiết mục dùng răng nâng giám khảo Thúy Hạnh tại vòng loại và tiết mục nằm trên mảnh thủy tinh để búa tạ đập vỡ tảng đá đè trên người tại vòng bán kết, võ đường Thanh Phong là đại diện xứng đáng của thể loại mạo hiểm đến với vòng chung kết Got Talent mùa 2.

Chia sẻ về những luồng ý kiến cho rằng tiết mục của võ đường Thanh Phong chỉ là những màn “sơn đông mãi võ” không có nghệ thuật gì, đại diện của võ đường chia sẻ: “Chúng tôi không phải là bán mạng để cho khán giả xem những tiết mục thót tim. Những tiết mục đó là cả một quá trình khổ luyện lâu dài của chúng tôi, qua đó cho thấy được những khả năng phi thường của con người. Ngoài ra, trong vòng chung kết, chúng tôi cũng sẽ đưa đến cho khán giả những màn võ thuật cổ truyền đẹp mắt, một trong những thế mạnh của võ đường Thanh Phong”.

Nguyễn Phương: “Nếu chiến thắng sẽ trích 100 triệu gây quỹ cho học trò nghèo”

Thầy giáo mê ảo thuật Nguyễn Phương chỉ với những đạo cụ hết sức đơn giản nhưng bằng sự duyên dáng của mình đã “đánh gục” trái tim của đông đảo khán giả.

Ít ai biết, Nguyễn Phương đã tham gia vào chương trình từ mùa đầu tiên nhưng không hề để lại bất kỳ ấn tượng gì.

VN’S Got Talent: Cuộc đua “tử thần” - 7

Nguyễn phương khá thoải mái trước đêm chung kết

Anh cũng tiết lộ về tiết mục anh sẽ biểu diễn trong vòng chung kết sắp tới: “Mình sẽ chỉ sử dụng một cây tăm thôi, đạo cụ cực kỳ đơn giản, vậy người khác mới bất ngờ”. Được biết, ý tưởng về tiết mục này nảy ra rất tình cờ khi ý tưởng đầu tiên của anh không sử dụng được.

Hiện tại, tâm lý của anh khá thoải mái, càng gần đến ngày thi chung kết anh lại càng tích cực đi chơi với bạn bè, đặc biệt là các bạn mà anh quen được từ chương trình Got Talent, như “ảo thuật gia vác trâu lên sân khấu” Nguyễn Mai Nguyên Huy, cô gái xinh đẹp Hoàng Khánh Linh, “anh chàng siêu dẻo” Nguyễn Công Đạt, nhóm Oxy…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN