MC Hàn Quốc "vạ miệng" trong vụ đắm phà lịch sử

Phát thanh viên Park Jin Gyu phỏng vấn thiếu suy nghĩ với nạn nhân được cứu sống trong vụ đắm phà lịch sử tại Hàn Quốc.

Sáng ngày 16/4, phát thanh viên Park Jin Gyu đã có cuộc phỏng vấn ngắn với một học sinh nữ trường cấp 3. Đây là nạn nhân đã được cứu sống trong vụ đắm phà thảm khốc tại vùng biển gần đảo Jindo, Tây Nam Hàn Quốc.

Park Jin Gyu đã đưa ra câu hỏi: “Em biết tin bạn em qua đời chưa?”. Trong khi cô bé vừa được cứu lên bờ chưa được bao lâu.

Tiếp đó, anh Park nói cho nạn nhân này biết, một học sinh cùng trường cấp 2 đã tử nạn. Trước thông tin này, cô bé đã òa khóc nức nở: “Không, em không muốn nghe tin này. Em không muốn nghe”.

MC Hàn Quốc "vạ miệng" trong vụ đắm phà lịch sử - 1

Park Jin Gyu là một phát thanh viên, ký giả sinh năm 1983, tốt nghiệp khoa chính trị đối ngoại Đại học Yonsei

Cuộc phỏng vấn đã phải tạm ngừng và phát ngôn của nam MC trên đã bị khán giả truyền hình và cư dân mạng chỉ trích nặng nề. 

Cô bé mới được cứu sống lên bờ đã hỏi một câu như thế, đúng là rác rưởi. Trên đời này có MC nào không có trái tim như vậy không? Một hành động không đáng làm người, chỉ là đồ bỏ đi” – bạn có nick You_dreamlike viết trên mạng xã hội Hàn.

MC Hàn Quốc "vạ miệng" trong vụ đắm phà lịch sử - 2

MC Hàn Quốc "vạ miệng" trong vụ đắm phà lịch sử - 3

Trong vòng 11 tiếng, 161 người được cứu sống. Trên chuyến phà có 477 người, trong đó 447 du khách và 30 nhân viên

 Giám đốc Son Suk Hee đã đích thân xuất hiện trong bản tin của đài nhận lỗi.

“Trong quá trình đưa tin về vụ thiên tai lớn nhất trong suốt 30 năm qua, điều tôi học được là phải nhìn nhận tình hình trên lập trường của người bị hại và những nạn nhân.

Chúng tôi có đưa tin nhanh về những hành khách gặp nạn đắm phà vào sáng 16/4. Tuy nhiên, một phát thanh viên của đài JTBC đã khiến nhiều khán giả tức giận với câu hỏi dành cho một học sinh nữ được cứu sống."

"Mọi lời biện minh hay giải thích đều không có ý nghĩa. Nhưng với tư cách là một người chịu trách nhiệm của chương trình, đồng thời là tiền bối, cái sai lớn nhất của tôi là không chỉ bảo đầy đủ cho phát thanh viên. Tôi xin chân thành tạ tội với công chúng. Đài truyền hình JTBC xin hứa sẽ rút kinh nghiệm sai lầm này để làm việc có trách nhiệm hơn trong việc đưa thông tin chính xác”, ông Son Suk Hee nói.

MC Hàn Quốc "vạ miệng" trong vụ đắm phà lịch sử - 4

Giám đốc chuyên mục bản tin Son Suk Hee phải chính thức tạ tội qua bản tin đài JTBC

Giám đốc bản tin Son Suk Hee được cư dân mạng đồng cảm bởi lời xin lời chân thành. Ông được công chúng đánh giá đã có thái độ thành khẩn, dù không phải là người trực tiếp gây ra sai lầm. Trong khi đó, nhiều khán giả vẫn đang bài trừ phát thanh viên Park Jin Gyu vì anh chưa dám đứng ra xin lỗi.

Cũng trong chương trình 16/4, sau khi nghe chuyên gia trả lời về khả năng sống sót của những người mất tích là rất hiếm hoi, giám đốc bản tin Son Seok Hee không nói nên lời trong khoảng 10 giây. Ông lặng đi và tỏ ra xúc động, thương tiếc cho các nạn nhân. Hành động của ông được xem là một cử chỉ đẹp của người làm truyền hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An (Theo Chosun) ([Tên nguồn])
Chìm phà ở Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN