Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

XMV Hải Phòng: Thuyền chìm tại bến

Với thất bại trước ĐTLA ngay tại Lạch Tray, thêm một lần thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn làm người hâm mộ đất Cảng phải thất vọng và CĐV Hải Phòng đã đòi ông Tuấn “con” từ chức.

“Chết đuối không vớ được cọc”

Những mùa giải trước, HLV Hoàng Anh Tuấn nổi tiếng với tài “vượt bão” khi ngồi ghế thuyền trưởng K.Khánh Hòa. Khi ấy, đội bóng phố Biển chẳng có nguồn tài chính ổn định cũng như sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như XMV Hải Phòng bây giờ. Nhưng nhờ tài năng của ông Tuấn “con”, K.Khánh Hòa không ngán bất cứ đối thủ nào và còn được mệnh danh là đội bóng “ngổ ngáo” ở sân chơi V-League.

Trước vòng 16 V-League 2013 này, dù XMV Hải Phòng đang trải qua quãng thời gian khủng hoảng nghiêm trọng với 6 trận chưa biết đến mùi chiến thắng, nhưng người ta vẫn tin rằng ông Tuấn “con” sẽ giúp người hâm mộ đất Cảng tìm lại niềm vui như bao lần ông đưa K.Khánh Hòa từ “cõi chết” trở về vậy. Hy vọng ấy càng có nhiều cơ sở hơn khi đối thủ của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn chỉ là một ĐTLA đang xếp chót bảng xếp hạng. Thậm chí, người ta còn ví hình ảnh XMV Hải Phòng tiếp ĐTLA trên sân nhà ở vòng đấu này chẳng khác nào “chết đuối vớ được cọc”.

Một chiến thắng ở vòng 16 là cần thiết để thầy trò ông Tuấn “con” xoa dịu những phản ứng từ CĐV đất Cảng. Một chiến thắng là cần thiết để XMV Hải Phòng tìm lại niềm tin và cũng là để cứu chính chiếc ghế của ông Hoàng Anh Tuấn, ít nhất là thêm một vòng đấu. Nhiều người cho rằng ĐTLA lúc này chẳng khác nào “miếng mồi ngon” của XMV Hải Phòng và các cầu thủ đội bóng đất Cảng chỉ cần thi đấu với 70% phong độ thì có thể bỏ túi 3 điểm.

XMV Hải Phòng: Thuyền chìm tại bến - 1

HLV Hoàng Anh Tuấn và tiền vệ Tấn Tài

Nhưng có điều, ở XMV Hải Phòng, đâu chỉ có một cuộc khủng hoảng về phong độ. Những ngày qua, sau khi ông Tuấn “trảm” một lúc 3 cầu thủ Như Thành, Ngọc Điểu và Thanh Tuấn, theo những người trong cuộc cho hay thì trong lòng đội bóng đất Cảng đang âm ỉ những vấn đề giữa chính vị cựu trợ lý ĐTQG với các học trò của mình. Ở đội bóng đất Cảng, giờ đây rất nhiều người đã nhìn ông Hoàng Anh Tuấn với con mắt bất phục.

Và thực tế thì những căng thẳng từ chuyện ở hậu trường vẫn còn nguyên trong mỗi bước chạy của các cầu thủ XMV Hải Phòng trong trận đấu chiều qua. Ở hàng thủ, những Văn Phong, Ngọc Tân, Tấn Đạt,…vẫn mơ ngủ như mọi khi. Còn trên hàng công, đội bóng kỳ vọng vào Lê Văn Tân bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu sự thất vọng. Trong khi đó, ở trận đấu hiếm hoi được trao cơ hội thì Đình Tùng lại không biết tận dụng để thể hiện mình. Có lẽ việc bị đày ải trên ghế dự bị quá lâu khiến Đình Tùng đánh mất đi bản năng săn bàn của mình nên khi đứng trước khung thành trống thì tiền đạo gốc Thanh Hóa đã không thể chiến thắng chính mình.

Sự kiên nhẫn đã sắp cạn?

Nhiều trận đấu ở lượt đi, ông Tuấn có thể “đổ thừa” rằng XMV Hải Phòng thiếu “linh hồn của đội bóng” là Tấn Tài nên phong độ phập phù. Nhưng khi đội trưởng ĐT Việt Nam trở lại thi đấu từ giai đoạn hai thì đội bóng đất Cảng vẫn trình diễn một lối chơi gấy thất vọng trong từng trận đấu. Thực tế, dù vừa trở lại sau khi cày ải suốt 90 phút trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Arsenal nhưng Tấn Tài đã chơi khá tròn vai. Nhưng chỉ riêng Tấn Tài cùng với sự lóe sáng của Quang Hải là không đủ để vực dậy một tập thế đã quá rệu rã.

XMV Hải Phòng: Thuyền chìm tại bến - 2

Hải Phòng đang sa sút

Chiều qua, ông Tuấn “con” đã phải trải qua không biết bao nhiêu những cung bậc cảm xúc. Đó là cảnh ông “chết lặng” khi Tấn Đạt nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút thứ 65 khi đội nhà đang bị dẫn 1-2. Đó là vỡ òa hạnh phúc khi Đào Văn Phong đá thành công quả penalty nâng tỉ số lên 3-2 cho đội chủ nhà. Rồi “sống trong sợ hãi” khi lần lượt Việt Thắng và Phan Tấn Tài chọc thủng lưới Ngọc Tân để ấn định chiến thắng 4-3 cho ĐTLA.

Sau trận thua ngay tại Lạch Tray này, có thể tình thế của XMV Hải Phòng chẳng đến nỗi nguy khốn lắm khi họ vẫn giữ được khoảng cách an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ”. Nhưng sự kiên nhẫn của người hâm mộ đất Cảng cũng như lãnh đạo đội bóng dường như đã cạn kiệt sau 7 trận chỉ hòa và thua. Chiều qua, những khán đài sân Lạch Tray thưa thớt đi trông thấy và phần lớn những CĐV có mặt trên sân cũng đã có những phản ứng ra mặt với ông Tuấn “con” khi công khai đòi HLV trưởng đội nhà phải từ chức. Tuy nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn đã từ chối thực hiện việc này. Trong khi đó những nguồn tin từ đất Cảng cho hay các “sếp” ở đây đang xem xét việc liên hệ với một nhà cầm quân đang dẫn dắt một CLB “đối thủ” chơi khá thành công ở mùa giải này.

HLV Ngô Quang Sang (ĐTLA): Chiến thắng quá bất ngờ

ĐTLA trước trận đấu này ở tình thế vô cùng khó khăn nên tôi đã yêu cầu các học trò của mình phải đặc biệt tập trung. Chúng tôi cũng chỉ đặt mục tiêu giành được một điểm trong chuyến làm khách tại Lạch Tray này, như vậy cũng là thành công lắm rồi. Nhưng quả thật chiến thắng đến với chúng tôi quá bất ngờ và chúng tôi vô cùng hạnh phúc với 3 điểm quan trọng này. Tuy nhiên, cuộc chiến trụ hạng vẫn rất cam go ở phía trước và với chúng tôi thì mỗi trận đấu còn lại của mùa giải này đều là một trận chung kết.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Mọi thứ chưa có gì là tồi tệ

Thất bại trước ĐTLA ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray, đã là trận đấu thứ 7 liên tiếp Vicem.Hải Phòng chưa biết đến mùi chiến thắng. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn khá thản nhiên và cho rằng, mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát và chưa đến mức tồi tệ, phải buông xuôi tất cả. Việc thất bại trước đội bóng được đánh giá yếu hơn và đang lặn ngụp dưới đáy BXH đã được HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải là do hàng thủ yếu kém. “Lực lượng của Vciem. Hải Phòng hiện tại rất mỏng, không có nhiều sự lựa chọn và rất khó khăn trong việc xếp người thi đấu. Trận đấu hôm nay, chúng tôi thua vì hàng thủ yếu kém và hàng công không thể vực dậy được đội. Không có gì là bất ngờ cả”, ông Tuấn nhận định.

Sau trận thua “đau” ngay tại Lạch Tray hôm qua (21/7) và cùng với 6 trận kém cỏi trước đó, dư luận đã cho rằng các cầu thủ Vicem.Hải Phòng đã cố tình “nằm” để “bẻ ghế” ông Tuấn. Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề này, nhà cầm quân người Khánh Hòa đã phủ nhận hoàn toàn: “Tôi khẳng định không có chuyện đó. Cầu thủ của chúng tôi thi đấu vẫn máu lửa, nhiệt tình đó thôi. Có chăng, việc đội thua là do năng lực của họ còn hạn chế, không thể ngăn được đối thủ ghi bàn”.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, ông chưa nghĩ tới chuyên từ chức ở thời điểm này. “Mùa bóng còn 6 vòng mới kết thúc và tôi tin Vicem. Hải Phòng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các bạn cứ lo ngại tôi bất an về tương lai của mình, nhưng thực tế thì có gì to tát đâu. Chuyện thắng thua trong bóng đá là bình thường và khi đội thua thì tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm. Ở Hải Phòng, còn nhiều cầu thủ muốn được cống hiến, thi đấu hết mình và tôi tin với sức mạnh đó thì đội sẽ trở lại là chính mình. Trước mắt, tôi sẽ gây dựng niềm tin trong nội bộ đội bóng. Chúng tôi sẽ tập luyện kỹ càng và khơi gợi sự tự tin cho các cầu thủ. Mọi thứ chưa có gì là tồi tệ để mình buông xuôi cả”, ông Tuấn cho biết.

Trúc An

Video trận V.HP - ĐTLA

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN