Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Vòng 10 V-League: Ngược dòng kịch tính

Ngoại trừ trận đấu trên sân Pleiku kết thúc với thế trận 1 chiều, 5 cặp đấu còn lại của vòng 10 V-League 2013 đã kết thúc với những cuộc ngược dòng đầy kịch tính.

Ở trận đấu sớm nhất trên sân Kiên Giang giữa hai đội bóng đang ngụp lặn ở dưới đáy BXH là chủ nhà K.Kiên Giang và B.Bình Dương, người hâm mộ đã chứng kiến cuộc ngược dòng ngoạn mục của thầy trò ông Lại Hồng Vân. Hai lần bị B.Bình Dương vươn lên dẫn trước, nhưng với lợi thế sân nhà và "liều doping" từ tiền lương mới được chuyển vào tài khoản, đoàn quân của HLV Lại Hồng Vân đã có một hiệp 2 bùng nổ, để lật ngược thế cờ và "kết liễu" đội quân đang lên chân B.Bình Dương bằng chiến thắng đậm 4-2. Lấy trọn 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, K.Kiên Giang thoái khỏi đáy BXH và qua đó còn đẩy đội chủ sân Gò Đậu thế chỗ mình ở vị trí cuối cùng sau 10 vòng đấu V-League 2013.

Vòng 10 V-League: Ngược dòng kịch tính - 1

SHB.Đà Nẵng (phải) mất điểm đáng tiếc vào những phút cuối trong trận đấu với Thanh Hóa

Cũng trong chiều thứ 7 vừa qua (18/5), hơn 1 vạn khán giả thành Vinh đã ngao ngán với màn thể hiện kém cỏi của đội chủ nhà. Ít ai có thể nghĩ một “chiến binh” có thâm niên nhiều nhất tại V-League lại để đội bóng lần đầu được hưởng cảm giác tại đấu trường cao nhất Việt Nam cầm chân ngay tại “sào huyệt” của mình. CĐV xứ Nghệ có mặt ở sân chiều hôm đó đã rất buồn và giận với đoàn quân của HLV Hữu Thắng. Không trách sao được khi mà với lợi thế sân nhà, có binh hùng tướng mạnh cùng với bàn thắng ngay từ phút 15 của Công Vinh, nhưng SLNA đã lại lạc nhịp ở những phút sau đó, phung phí hàng tá cơ hội nhân đôi cách biệt và để rồi phải ôm hận nhìn đội khách Đồng Nai ra về với 1 điểm trong tay (Henry ghi bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 84).

Mất điểm đáng tiếc trước đội bóng yếu hơn đồng nghĩa với việc thầy trò ông Thắng đã trải qua 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và cũng vì thế mà khoảng cách giữa SLNA với đội xếp sau HAGL chỉ còn là một trận hòa (SLNA được 20 điểm và HAGL - 19 điểm).

Kết thúc vòng 10 có tới 23 bàn thắng được ghi trong tổng cộng 6 cặp đấu. Theo thống kê của BTC giải, trên 6 sân cỏ cả nước cuối tuần qua có 59. 000 người đến sân theo dõi. Trong đó trận đấu đông khán giả nhất nằm ở sân Lạch Tray với 16.000 người.

Chiều qua (19/5), làng bóng Việt tiếp tục chứng kiến những cuộc ngược dòng đầy kịch tính và quyết liệt. Trong đó trận đấu được đánh giá cao nhất chính là cuộc thư hùng giữa XM Vicem.Hải Phòng-Hà Nội.T&T. Người Hải Phòng đã rất kỳ vọng vào đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể phá đi cái dớp toàn thua trước đại diện của Thủ đô trên sân Lạch Tray. Cơ may đó càng trở nên hiện thực hơn khi XM Vicem.Hải Phòng chơi đầy hứng khởi và sớm vươn lên dẫn trước 2 bàn cách biệt, nhưng rồi mọi thứ lại vuột mất trong tầm tay.

Hà Nội.T&T chưa bao giờ sợ khi đá ở Lạch Tray và họ đã thi đấu đầy bản lĩnh, để rồi lật ngược thế cờ từ thua trước 0-2 đến kết thúc trận đấu bằng thắng lợi 3-2. Một trận đấu mà kẻ thua cuộc cảm thấy “tâm phục khẩu phục”, còn người thắng cuộc lại rất hả hê về chiến quả của chính mình. Mất trắng 3 điểm trên sân nhà, Viem.Hải Phòng đã tự vứt đi cơ hội “ngàn vàng” trong việc san bằng điểm số với SLNA.

Cùng trong cảnh “cầm vàng lại để vàng rơi” ở vòng 10 V-League 2013 còn có XMXT.Sài Gòn. Không có sự chỉ đạo của HLV Trần Tiến Đại vì án kỷ luật, nhưng đại diện của TP HCM đã có một hiệp đấu bùng nổ trước đội chủ nhà ĐTLA. Kết thúc 45 phút đầu, XMXT.Sài Gòn dẫn trước đội bóng vừa mới thay “tướng” 2 bàn cách biệt, nhưng sự lơi lỏng nơi hàng thủ đã khiến đội khách phải ra về với chỉ 1 điểm trong tay khi bị đội chủ nhà quân bình tỷ số 2-2.

Đáng tiếc nhất ở vòng đấu rồi có lẽ là SHB.Đà Nẵng. Bị dẫn bàn trong gần 2/3 thời gian của trận đấu, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã bình tĩnh lật ngược thế trận và vươn lên với tỷ số 2-1. Nhưng đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2, tiền vệ trẻ Quốc Phương đã buộc đội bóng sông Hàn ra về với chỉ 1 điểm, khi có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 ở phút 90 để giúp Thanh Hóa có thêm 1 điểm, trụ lại ở nửa trên bảng xếp hạng.

Kết quả các trận đấu vòng 10 V-League 2013

K.Kiên Giang - B.Bình Dương 4-2

HAGL - V.Ninh Bình 2-0

SLNA - Đồng Nai 1 - 1

Vicem.Hải Phòng - Hà Nội.T&T 2-3

Thanh Hóa - SHB.Đà Nẵng 2-2

ĐTLA - XMXT.Sài Gòn 2-1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc An ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN