Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

U23 VN chưa làm CĐV "phát sốt"

Theo dõi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thi đấu, một số nhà chuyên môn chưa đánh giá cao màn "trình làng" của đội chủ nhà trước khán giả TP.HCM ở trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Galatasaray diễn ra chiều ngày 27/9 trên sân Thống Nhất.

Thất vọng với khách

Theo giới thiệu của Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, CLB Galatasaray dù chỉ mang sang Việt Nam đội hình U23 (phần lớn các cầu thủ ở độ tuổi từ 18 đến 20), nhưng các học trò của HLV Orhan Akit chắc chắn sẽ là “thuốc thử liều cao” với U23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 27.

Ở buổi họp kỹ thuật trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Galatasaray, cả trưởng đoàn lẫn HLV trưởng của đội khách đều khẳng định những tài năng trẻ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một ẩn số thú vị tại giải đấu giao hữu quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Bởi theo HLV Orhan Akit thì U23 Galatasaray hiện đang sở hữu 2 tuyển thủ U20 Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ còn lại cũng tài năng không kém. Cũng chính bởi những lời giới thiệu U23 Galatasaray là một đội bóng chất lượng đến từ Châu Âu mà Ban tổ chức trận đấu đã đưa ra mức giá vé khá cao.

Tuy nhiên, những kỳ vọng về một trận đấu đẹp mắt, giàu tính cống hiến cũng như việc U23 Việt Nam sẽ có được những bài học bổ ích trước các cầu thủ được đào tạo bài bản của một lò đào tạo danh tiếng Châu Âu đường như tan biến chỉ sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Đến từ Châu Âu nhưng thể hình của các cầu thủ U23 Galatasaray lại thấp bé hơn cả một số học trò của HLV Hoàng Văn Phúc.

Màn trình diễn của các cầu thủ U23 Galatasaray không có gì đặc sắc cho lắm, nếu không muốn nói là gây thất vọng lớn. Cả hiệp một, khung thành của Bửu Ngọc dường như không phải chịu bất cứ sức ép nào từ phía các cầu thủ tấn công của U23 Galatasaray. Ismail Unsal – tuyển thủ U20 Thổ Nhĩ Kỳ và được cho là ngôi sao của U23 Galatasaray trong chuyến du đấu sang Việt Nam lần này không để lại dấu ấn nào trên hàng công khi bị trung vệ Mạnh Hùng “bắt chết”.

U23 VN chưa làm CĐV "phát sốt" - 1

U23 VN vẫn cần hoàn thiện hơn - Ảnh: Nhật Anh

U23 Galatasaray chủ yếu triển khai bóng ra hai biên hoặc sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến lên cho hàng công. Nhưng hầu hết các pha phối hợp của đội khách đều bị U23 Việt Nam dễ dàng hóa giải.

U23 Việt Nam chưa thật sự khởi sắc

Sau chuyến tập huấn 12 ngày ở Hungary với 4 trận đấu giao hữu cùng với hành trình di chuyển khá dài, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn tỏ ra khá mệt mỏi. Điều ấy thể hiện trong từng bước chạy của các tuyển thủ U23 chủ nhà và các tình huống phối hợp của Văn Quyết cùng đồng đội cũng không được thật sự thanh thoát.

Trong khi đó, màn trình diễn của các cầu thủ trên hàng công U23 Việt Nam như Văn Quyết, Mạc Hồng Quân hay Vũ Minh Tuấn đã không được như kỳ vọng. Dù U23 Việt Nam đã tạo được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội khách nhưng những mũi nhọn trên hàng tấn công lại bỏ lỡ đáng tiếc. Mang đến sự thất vọng hơn cả với khoảng hơn 7000 người hâm mộ có mặt trên sân Thống Nhất có lẽ là màn trình diễn của tiền đạo Mạc Hồng Quân. Tiền đạo Việt kiều này tỏ ra khá chậm chạp, lười di chuyển và cũng không có được cảm giác bóng tốt trong những pha dứt điểm. Điển hình là tình huống bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn trong hiệp một mà hậu vệ Quang Hùng tạo ra.

U23 VN chưa làm CĐV "phát sốt" - 2

U23 Việt Nam nhận cup giao hữu sau trận thắng U23 Galatasaray - Ảnh: Nhật Anh

Nhận thấy U23 Galatasaray không có nhiều điều đặc biệt nên HLV chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình trong hiệp hai cùng với những sự thay đổi nhân sự trên hàng công mới giúp U23 Việt Nam có những tình huống lên bóng nguy thực sự nguy hiểm và có được 2 bàn thắng ở các phút 66 và 90. Đặc biệt là sự góp mặt của Hà Minh Tuấn đã mang đến sức sống mới trong những đường lên bóng của U23 Việt Nam kể từ khi được vào sân.

Còn ở hàng phòng ngự, trước sự vô hại của U23 Galatasaray trong hiệp một, những Mạnh Hùng, Thanh Hào, Ngọc Đức tỏ ra khá nhàn nhã. Nhưng khi đội khách có sự tăng tốc trong những phút cuối hiệp hai thì các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam lại tỏ ra khá lúng túng và chơi thiếu tập trung. Tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-1 ở những phút cuối là ví dụ điển hình về sự mất tập trung của hàng thủ U23 Việt Nam.

Đánh bại U23 Galatasaray với tỉ số 2-1 nhưng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chưa cho thấy được nhiều sự tiến bộ sau chuyến tập huấn Châu Âu vừa qua và U23 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục những điểm yếu của mình từ nay cho đến khi SEA Games 27 diễn ra. Vào lúc 18h chiều 29/9, U23 VN sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp U23 Santos (Brazil) tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

HLV Hoàng Văn Phúc: U19 Việt Nam cũng thường thôi

Phát biểu sau trận thắng U23 Galatasaray, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết mặc dù giành được chiến thắng trước U23 Galatasaray nhưng U23 Việt Nam còn cần phải chỉnh sửa rất nhiều, đặc biệt là sự mất tập trung của một số cầu thủ ở hàng phòng ngự trong những phút cuối trận vì nếu đây là một trận đấu ở SEA Games sắp tới thì U23 Việt Nam có lẽ phải trả giá đắt. Cùng với đó, “tướng” Phúc đã tỏ ra không hài lòng về việc các cầu thủ trên hàng tấn công phung phí quá nhiều cơ hội.

Trả lời câu hỏi: “Ông đánh giá thế nào về phong độ của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau chuyến tập huấn Hungary”, HLV Hoàng Văn Phúc đã cho biết: “Vừa rồi các em đá 4 trận liền nhau, về Việt Nam thay đổi múi giờ và giờ bay kéo dài dẫn đến việc các em tỏ ra khá mệt mỏi trong trận đấu ngày hôm nay. Về toàn cục thì thực ra có nhiều điểm chúng tôi chưa bằng lòng. Mặc dù vậy chúng tôi cho rằng U23 Việt Nam cũng thu được những kinh nghiệm bổ ích sau chuyến tập huấn vừa qua.”

Khi được hỏi về việc: “Liệu U23 Việt Nam có chịu áp lực nào từ màn trình diễn của U19 Việt Nam vừa qua”, “tướng” Phúc chia sẻ: “Đó là ý kiến của mọi người, và mỗi người có một quan điểm khác nhau. Thành tích của U19 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á vừa qua là tín hiệu đáng mừng. Tôi cũng đã từng được xem các cầu thủ HAGL Arsenal JMG tập luyện, các em có tiềm năng, kỹ thuật tốt và được đào tạo bài bản 7 năm. Cái chính của chúng ta là lấy được cúp, và tôi nhớ không nhầm thì lứa U16 trước kia của chúng ta cũng đã vô địch đấy thôi. Và đây cũng là lần thứ 2 U19 Việt Nam lọt vào chung kết. Nhưng theo tôi thì U19 Việt Nam cũng thường thôi, các em còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa… Tôi cũng tin rằng chỉ 3 đến 4 năm nữa thì có thể lứa cầu thủ U19 này sẽ giúp Việt Nam giành HCV Đông Nam Á…”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
ĐTVN thời HLV Hoàng Văn Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN