Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Trước lượt đi bán kết C1: “Cố nhân” đại chiến

Những “cố nhân”, những người đồng hương, những người đồng đội cũ,… Vòng bán kết Champions League 2014/15 là bức tranh về ngày hội ngộ.

Pep Guardiola & con “quái vật” do mình tạo ra

Không phải chỉ một, mà tới hai con “quái vật”. Con “quái vật” thứ nhất là Barcelona – đội bóng mà Pep Guardiola từng gắn bó trong những năm tháng vàng son nghiệp cầu thủ và huấn luyện viên. Dưới sự dìu dắt của Pep, Barca trở thành nỗi khiếp sợ của cả châu Âu giai đoạn 2008-2012 bằng “đặc sản” tiki-taka, viết nên trang sử huy hoàng nhất với 3 chức vô địch La Liga, 2 Champions League.

“Con quái vật” thứ hai, không ai khác chính là cậu trò cưng Lionel Messi. Messi từng cho thấy tiềm năng từ thời Frank Rijkaard nhưng phải dưới sự dìu dắt của Pep, anh mới thực sự vươn lên tầm vĩ đại. Anh phá mọi kỉ lục của Barca, của La Liga, của Champions League, trở thành một trong hai cầu thủ hay nhất thế giới đương đại cùng Cristiano Ronaldo. 

Trước lượt đi bán kết C1: “Cố nhân” đại chiến - 1

Pep Guardiola sẽ đối mặt với con "quái vật" do chính mình tạo ra

Tái ngộ Barca, Pep còn có dịp đối đầu người đồng đội, người bạn thân thiết một thời Luis Enrique và giờ đang cố đẩy tiki-taka vào dĩ vãng.

Xét về lực lượng, Barca lợi thế hơn Bayern rất nhiều. Bộ ba Messi – Suarez – Neymar đang tỏa sáng rực rỡ, trong khi Bayern mất đi sự phục vụ của hàng loạt trụ cột. Nhưng quá khứ lại không ủng hộ thầy trò Luis Enrique.

Còn nhớ cũng tại vòng bán kết cách đây 2 năm, chính Bayern đã bóp nát giấc mơ vô địch của “Gã khổng lồ xứ Catalunya” với thất bại kinh hoàng 7-0 sau hai lượt trận (Bayern cũng lên ngôi mùa giải đó). 2 năm trôi qua, Barca mạnh lên, nhưng Bayern cũng mạnh không kém. Trên hết, họ có Pep.

Ngày đoàn tụ “cố nhân” của Pep sẽ là niềm vui thắng trận hay thảm họa?

Ancelotti & Allegri: Ai giỏi hơn?

Bóng đá Italia đang thăng hoa trong mùa giải này. Đó không chỉ là chiến tích 3 CLB xứ sở mỳ ống cùng lọt vào bán kết đấu trường châu Âu, mà còn là việc 2 vị chiến lược gia đất nước này là Carlo Ancelotti và Massimiliano Allegri, bên cạnh Vicenzo Montella, sẽ có màn đối đầu trực tiếp với nhau.

Giữa hai người có những mối liên hệ khá thú vị. Ancelotti từng dẫn dắt Juventus trước khi lên tới đỉnh cao danh vọng ở Milan, Allegri thì ngược lại, thành danh tại Milan trước khi giúp Juventus lấy lại vị thế. Dù mang quốc tịch Italia, nhưng triết lí của họ áp dụng lên các đội bóng không đi theo lối mòn Catenaccio thô cứng, mà thay đổi theo từng giai đoạn, có lúc lầm lì như những chiến binh, có lúc thật mềm mại, đẹp mắt.

Trước lượt đi bán kết C1: “Cố nhân” đại chiến - 2

Ancelotti, Allegri - những HLV tài năng nhất của bóng đá Italia đối đầu nhau

Trên hết, sau thời Capello, Lippi, họ chính là đại diện tiêu biểu cho thế hệ HLV Italia ở độ sung mãn nhất, khao khát những đỉnh cao và danh hiệu.  

Cách đây vài năm, Ancelotti và Allegri từng có dịp đối đầu tại Serie A, phần thắng tạm thời nghiêng về Carletto (1 thắng, 1 hòa). Vì vậy ở khía cạnh nào đó, ông vẫn được đánh giá cao hơn người đồng nghiệp. Tuy nhiên Allegri có lí do để tự tin.

Hiện tại, Juventus đang có lợi thế hơn Real về tinh thần. Trong khi “đội bóng Hoàng gia” vẫn phải căng mình bám đuổi Barca tại La Liga, thì “Bà đầm già” đã chính thức đăng quang chức vô địch Serie A trước 4 vòng đấu. Dễ hiểu vì sao Allegri thảnh thơi để các trụ cột dưỡng sức ở trận đấu cuối tuần vừa rồi.

Bên cạnh Ancelotti – Allegri, cặp đấu bán kết Champions League giữa Real và Juventus còn chứng kiến cuộc hội ngộ của những “cố nhân” khác. Cristiano Ronaldo - Carlos Tevez, những người từng đăng quang Champions League trong màu áo MU giờ là niềm hy vọng số 1 ở hai đầu chiến tuyến, hay Alvaro Morata gặp lại CLB từng ruồng bỏ mình chỉ mới 1 năm trước. 

Video Barca đánh bại PSG ở tứ kết lượt về Champions League:

Lịch thi đấu bán kết lượt đi Champions League 2014/15

GIỜ

TRẬN ĐẤU

TỶ LỆ CHÂU Á

TỶ LỆ CHÂU ÂU

Trực

tiếp

Bán kết - lượt đi

Thứ tư, 06/05/15 (GMT+7)

Chủ

Tỷ lệ

Khách

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

01:45

Juventus

Real Madrid

1.80

1/4:0

2.10

2.96

3.17

2.50

K+1

VTV3

Thứ năm, 07/05/15 (GMT+7)

Chủ

Tỷ lệ

Khách

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

01:45

Barcelona

Bayern Munich

1.925

0:3/4

1.975

1.69

3.86

4.95

K+1

VTV3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN