Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Trước đại chiến TBN, báo giới Ý sôi sục báo thù

Đêm thứ hai tới đây, Ý và Tây Ban Nha sẽ tái hiện lại trận chung kết Euro 2012 trên đất Pháp. Ngay từ bây giờ, truyền thông hai nước đã hâm nóng bầu không khí bằng những cách khác nhau.

Dù đã 4 năm trôi qua nhưng người Ý vẫn chưa nguôi ngoai vết thương lòng. Thất bại 0-4 trong trận đấu tranh cúp là điều không bao giờ được chấp nhận. Và chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, họ đứng trước cơ hội để báo thù.

Trước đại chiến TBN, báo giới Ý sôi sục báo thù - 1

Dòng tít của Gazzetta

Đây cũng là nguồn thông tin được khai thác nhiều nhất trên truyền thông xứ mỳ ống. Tờ Gazzetta đã có bài phỏng vấn chi tiết với Marco Parolo xoay quanh chủ đề này cùng dòng tít: “Tây Ban Nha, thất bại 0-4 đó chúng tôi không bao giờ quên, Italy sẽ trả thù”.

Tiền vệ Pirlo cũng có cùng quan điểm với người đồng đội. Mặc dù không được HLV Conte triệu tập tham dự Euro 2016 song “lão tướng” 37 tuổi vẫn sôi sục bầu máu nóng. Từ Mỹ, Pirlo cũng không quên tham chiến bằng lời phát biểu nặng mùi khiêu khích.

Trước đại chiến TBN, báo giới Ý sôi sục báo thù - 2

Pirlo cũng hâm nóng cho đại chiến

“Không thể nói Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Italy. Đây là thời điểm mà chúng tôi rất nguy hiểm và không bao giờ những cuộc đối đầu Italy là đơn giản. Trận đấu sẽ kết thúc tốt đẹp theo kịch bản có hậu cho chúng tôi, Italy sẽ trả lại món nợ đã vay”.

Trong khi đó, tờ Marca của Tây Ban Nha lại tập trung khai thác CĐV đối thủ. Ghi nhanh của phóng viên hiện trường Aritz Gabilondo cho hay, nhìn chung người Ý đang rất lạc quan cho dù Tây Ban Nha đã loại đội tuyển của họ ở 3 giải đấu lớn liên tiếp (Euro 2008, Euro 2012 và Confed Cup 2013). 

Trước đại chiến TBN, báo giới Ý sôi sục báo thù - 3

Tờ Marca dẫn lời NHM Ý

"Trận đấu đã rất gần rồi, tôi nghĩ rằng Italy sẽ thắng và trên chấm phạt đền", Giancarlo, một người gốc Calabria nhưng sống ở Pháp cho biết. Một nhóm người khác từ Naples hướng đến kịch bản nhẹ nhàng hơn: "Khi tỷ số là 1-1, Sergio Ramos phạm lỗi trong vòng cấm và tất nhiên chúng tôi sẽ giành chiến thắng".

Video trước trận Italia - Tây Ban Nha (Theo VTV):

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN