Họp báo Việt Nam - Thái Lan: Thầy Kim xin nhận là "vua", Đình Bắc muốn vươn mình
HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ ĐT Việt Nam đã có những phát biểu sau khi bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.
Trương Tiến Anh: "HLV Kim Sang Sik nói với chúng tôi rằng hãy chơi bằng tất cả khả năng và hôm nay sẽ cùng nhau nâng cao chiếc cúp trên sân Mỹ Đình.
Chiếc cúp này có ý nghĩa lịch sử. Đây là lần thứ hai liên tiếp chúng tôi vô địch, đồng thời cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Cảm xúc thực sự không thể diễn tả thành lời".
Hoàng Đức: "Trong bóng đá, nhiều khoảnh khắc có thể xảy ra. Một phần may mắn là đội bạn đã sút hỏng quả phạt đền. Sau đó, tinh thần toàn đội được xốc lại và chúng tôi đã ghi được bàn thắng.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, nhưng Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc. Chúng tôi đã có hai chức vô địch liên tiếp, và lần này đặc biệt hơn khi được đăng quang trên sân nhà.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cổ động viên trên cả nước. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng đội tuyển trong chặng đường tiếp theo".
Phạm Xuân Mạnh: "Nói chung, chúng tôi không suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Thầy Kim đã chuẩn bị cho đội một chuyến tập huấn rất tốt. Ban huấn luyện, bộ phận hậu cần và VFF đã tạo điều kiện để chúng tôi có một chuyến tập huấn ý nghĩa.
Anh em cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức, tập trung cao độ và bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch".
Phạm Xuân Mạnh: "Tôi xin lỗi vì đã không làm tốt trong tình huống đó. May mắn là các đồng đội đã sửa sai. Khoảnh khắc đó thực sự khiến tôi thót tim và rất tiếc nuối.
Hôm nay, chúng tôi đã trở thành nhà vô địch và bảo vệ thành công chức vô địch. Đây là thành tích có ý nghĩa đặc biệt với tôi cũng như tất cả anh em cầu thủ.
Tôi xin cảm ơn người hâm mộ và mong mọi người sẽ luôn đồng hành, ủng hộ đội tuyển Việt Nam".
Đoàn Văn Hậu: "Được ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia luôn là niềm vui đối với tôi. Giành được danh hiệu và mang lại niềm vui cho người dân Việt Nam là điều tôi rất tự hào.
Tôi muốn cảm ơn người dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng đội tuyển quốc gia. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển trong thời gian tới.
Tôi cũng muốn cảm ơn vợ của tôi, người đã luôn ở bên cạnh và đồng hành cùng tôi. Dù gặp khó khăn như thế nào, cô ấy vẫn cùng tôi vượt qua để có được ngày hôm nay. Cô ấy là một trong những người luôn đồng hành và ủng hộ tôi trong hành trình này".
Đoàn Văn Hậu: "Tôi luôn cố gắng và tự nhủ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở lại. Cảm xúc lúc này thực sự rất vui. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc và tiếp tục được chơi bóng".
Xuân Son: "Tôi yêu người hâm mộ Việt Nam rất nhiều. Tôi yêu Việt Nam rất nhiều".
Đình Bắc: "Ai cũng có ước mơ đó. Tôi sẽ cố gắng để vươn mình, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình này".
Đình Bắc: "Trước trận, tôi biết nhiều cầu thủ Thái Lan rất muốn mang chiếc cúp về. Nhưng đây là sân Mỹ Đình, nên chúng tôi phải giữ chiếc cúp này ở lại Việt Nam và cùng người hâm mộ ăn mừng.
Chiếc cúp này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu tại một giải đấu Đông Nam Á, nên tôi sẽ hướng tới tương lai tốt đẹp hơn và tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà".
HLV Kim Sang Sik: "Trước trận đấu, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt trong những ngày qua. Tuy nhiên, việc bị dẫn trước trong hiệp 1 khiến thế trận sau đó trở nên khó khăn hơn. Trong hiệp 1, chúng tôi tập trung nhiều vào phòng ngự thay vì tấn công.
Khi bước vào phòng thay đồ, tôi đã yêu cầu các cầu thủ thay đổi chiến thuật. Bàn thắng gỡ hòa của Hoàng Hên là một khởi đầu mới cho hiệp 2. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì họ đã không bỏ cuộc và cuối cùng giành được kết quả này".
HLV Kim Sang Sik: "Tôi rất vui vì lịch sử đã được viết lại. Đây là thành quả từ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ. Đôi lúc, họ bị ban huấn luyện nhắc nhở, thậm chí phản ứng khá gắt gao, nhưng các cầu thủ đã vượt qua tất cả để hướng tới mục tiêu chung là chức vô địch.
Tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ đã đến sân và tạo nên một bầu không khí chật kín. Sự cổ vũ của họ là nguồn động lực lớn để chúng tôi chiến đấu và giành chiến thắng. Thành công này thuộc về tất cả mọi người".
HLV Kim Sang Sik: "Tôi thực sự không ngờ tới kết quả này. Thành quả hôm nay đến từ sự nỗ lực và cố gắng của toàn đội, cùng việc các cầu thủ thực hiện tốt những chỉ đạo của ban huấn luyện. Nhờ đó, chúng tôi mới có thể giành được kết quả tốt như vậy.
Ba lần vô địch trước, chúng tôi đều đăng quang trên sân khách. Lần này được nâng cúp ngay tại Mỹ Đình nên tôi thực sự rất vui. Có lẽ hôm nay mọi người lại ra đường 'đi bão' rồi. Tôi cũng không biết mình sẽ về kiểu gì đây!"
HLV Kim Sang Sik: "Kết quả vĩ đại này có được là nhờ các cầu thủ. Tôi rất vui khi được cùng bóng đá Việt Nam tạo nên lịch sử.
Bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Qua từng trận đấu, chúng tôi sẽ nỗ lực để góp phần đưa bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa".
HLV Kim Sang Sik: "Tôi không có ước mơ gì đặc biệt. Trong hai năm qua, tôi đã cùng đội tuyển Việt Nam giành được bốn chức vô địch. Đó là điều đáng tự hào không chỉ với riêng tôi mà còn với bóng đá Việt Nam.
Tôi chỉ muốn hôm nay là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất. Tôi muốn cùng tất cả mọi người tận hưởng niềm vui và hân hoan trong khoảnh khắc này.
Hồi đầu năm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myeong đã sang thăm Việt Nam. Trong bài phát biểu, ông ấy nói với tôi rằng: Bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua (VN’s Soccer is King Sport), còn HLV Kim Sang Sik chính là vua trong môn thể thao này (Kim Sang Sik is a King). Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành 'vua' như lời ngài tổng thống có nói. Tôi xin phép sẽ chỉ hân hoan tận hưởng cùng cả đội cảm giác làm 'vua' này trong ngày hôm nay thôi, kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam".
HLV Kim Sang Sik: "Đó chỉ là chuyện trong trận đấu thôi. Sau khi trận đấu kết thúc và chúng tôi giành chiến thắng, tôi đã cởi ngay áo bib ra. Hôm nay thực sự rất nóng, chỉ có vậy thôi. Không có vấn đề gì khác hay liên quan đến may mắn cả".
Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng may mắn
Phút 52, bóng được tạt từ bên cánh trái và Hoàng Hên băng vào đá nối cực nhanh khiến thủ thành Chatchai ngỡ ngàng.
Bóng đi trúng cột dọc và bật ra khiến thủ môn 39 tuổi giật mình nên không có phản ứng khi bóng trúng chân và đi vào lưới. Đây là bàn thắng rất may mắn cho Việt Nam, đặc biệt nó đến chỉ 3 phút sau khi chúng ta thoát thua từ tình huống đá phạt đền hỏng ăn của Thái Lan. Bàn thắng này giúp chúng ta gỡ hòa 1-1 sau khi để thủng lưới từ sớm trong hiệp 1.
Đến phút 85, Wanchai ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và khiến ĐT Việt Nam vất vả trong những phút cuối. Tuy nhiên đúng phút cuối cùng, Wanchai đá phản lưới nhà giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2. Chung cuộc Việt Nam thắng 4-2 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch.
Lợi thế sau trận lượt đi
ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về chung kết AFF Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có lợi thế cực lớn do thắng 2-0 trong trận lượt đi trên đất Thái Lan. Mặc dù đối thủ không có được đội hình mạnh nhất và phải chịu áp lực từ khán đài sân Mỹ Đình trong trận lượt về nhưng không vì vậy mà "Những chiến binh Sao Vàng" được phép chủ quan.
HLV Kim Sang Sik
Bản thân HLV Kim Sang Sik cũng rất hài hước trong buổi họp báo trước trận với hành động lột túi quần của mình ra. "Chúng tôi đang có một chút lợi thế, nhưng trong tay chưa có gì cả, chưa nắm chắc điều gì. Trong túi tôi cũng chưa có gì cả. Vì vậy, toàn đội sẽ cố gắng hết mình, tuyệt đối không chủ quan và hướng tới mục tiêu một lần nữa giành chức vô địch".
Ông thầy người Hàn Quốc cũng tiết lộ đã sớm làm công tác tư tưởng cho các học trò. "Tôi khẳng định toàn đội sẽ không chủ quan và tập trung hết mình cho trận đấu ngày mai. Tôi cũng đã chia sẻ với các cầu thủ rằng họ cần duy trì trạng thái tốt nhất cho trận đấu. Mỗi cầu thủ đều hiểu mình phải làm gì và cần tập trung vào đâu. Đó chính là sự chuẩn bị của chúng tôi cho trận đấu quan trọng".
Lợi thế 2 bàn sau đêm thăng hoa tại Bangkok giúp tuyển Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng của ASEAN Cup 2026 với tâm thế đầy tự tin. Nhưng Thái Lan,...
Nguồn: [Link nguồn]
-26/08/2026 20:50 PM (GMT+7)






