Tin mới nhất bóng đá tối 4/2: Sếp lớn CLB Argentina công khai mục tiêu chiêu mộ Messi
CLB Newell's Old Boys đến từ Argentina mong muốn chiêu mộ Lionel Messi vào năm 2027.
Đội bóng Argentina công khai mục tiêu chiêu mộ Messi
Messi đã ký hợp đồng mới với Inter Miami đến năm 2028, nhưng những tin đồn về việc anh quay trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu vẫn chưa chấm dứt. Phó chủ tịch của Newell's Old Boys, ông Juan Manuel Medina gần đây cho biết:
"Chúng tôi đang nỗ lực để đưa Messi về thi đấu cho Newell's Old Boys trong nửa đầu năm 2027, nhưng hiện tại, chưa có kế hoạch chi tiết nào. Đây là dự án vượt ra ngoài phạm vi của Newell's Old Boys. Đó là một dự án của cả thành phố Rosario và bóng đá Argentina".
Flamengo mời gọi Vinicius
Flamengo đã chính thức đón lại Lucas Paqueta, một trong những tài năng hàng đầu từng trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ. Giám đốc bóng đá Jose Boto của Flamengo đã phát biểu thẳng thắn về Vinicius trong buổi lễ ra mắt Paqueta:
"Hợp đồng của Vinicius với Real Madrid sắp kết thúc, cậu ấy còn gửi tặng tôi một món quà rất ý nghĩa, đó là chiếc áo đấu có chữ ký. Chỉ có thể đấu tranh giành được những cầu thủ như thế khi chính họ thực sự muốn đến với chúng tôi. Việc này phụ thuộc vào Vinicius nhiều hơn là chúng tôi. Cánh cửa với Vinicius luôn rộng mở".
Liệu Vinicius có hồi hương?
Cựu sao MU bị sa thải chỉ sau 6 tháng
Cựu cầu thủ của MU, Brandon Williams vừa bị Hull City xóa hợp đồng chỉ sau 6 tháng. Cầu thủ này mới chỉ thi đấu đúng 5 phút và trận đấu đó diễn ra hồi tháng 8. Theo nguồn tin cho biết, quyết định này tới từ việc Williams dính chấn thương dai dẳng.
Fenerbahce muốn chiêu mộ Nunez
Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Darwin Nunez là mục tiêu tiếp theo của Fenerbahce. Trước đó có thông tin tiền đạo người Uruguay cảm thấy không hạnh phúc tại Al Hilal. Với sự xuất hiện của Benzema, khả năng mất vị trí của cựu sao Liverpool lại ngày càng lớn. Bởi vậy, cơ hội chiêu mộ thành công Nunez của Fenerbahce là khá cao.
Kante đạt thỏa thuận rời Ả Rập, trở lại châu Âu
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ N'golo Kante đã đạt thỏa thuận chia tay Al Ittihad để trở lại châu Âu khoác áo Fenerbahce theo bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2028. Trong khi đó, một cầu thủ thuộc biên chế "đại gia" Thổ Nhĩ Kỳ là Youssef En-Nesyri sẽ gia nhập cho Al Ittihad theo chiều ngược lại.
Kante gia nhập Fenerbahce
Ban đầu, thương vụ tưởng chừng đổ bể do những sai sót về thủ tục hành chính từ phía Al Ittihad. Cụ thể, CLB Saudi Arabia nhập sai thông tin liên quan đến Hệ thống Đối khớp Chuyển nhượng FIFA (FIFA TMS). Rất may, phía Fenerbahce đã tiến hành đàm phán với FIFA để gia hạn thời gian giải quyết trục trặc, trước khi đạt được thỏa thuận với Al Ittihad để đón Kante.
Inter Miami được khuyên đưa Ronaldo về đá cặp Messi
Trên Goal, cựu cầu thủ giải nhà nghề Mỹ (MLS) Rob Earnshaw cho rằng David Beckham, đồng sở hữu Inter Miami là người duy nhất có thể giúp Cristiano Ronaldo thành đồng đội của Lionel Messi bằng cách chiêu mộ CR7. Thời gian qua, Ronaldo quyết định từ chối thi đấu cho Al Nassr, thậm chí bỏ ngỏ khả năng rời khỏi Saudi Arabia.
Mặt khác, Rob Earnshaw thừa nhận viễn cảnh Ronaldo sát cánh cùng Messi tại Mỹ rất khó xảy ra: “Nếu có nơi nào đó có thể xảy ra điều đó, thì đó sẽ là Inter Miami. Người hâm mộ cuồng nhiệt đều muốn thấy họ thi đấu cùng một đội bóng trước khi giải nghệ. Tôi nghĩ David Beckham sẽ là người biến điều đó thành hiện thực.
Tất nhiên, tôi không nghĩ viễn cảnh này xảy ra bởi một đội có thể chiêu mộ Ronaldo - Messi phải là một đội trung lập mà cả 2 chưa từng thi đấu".
Mua hậu vệ trẻ giá "cắt cổ", Liverpool bị chê ngốc nghếch
Bình luận trên RMC Sport, cựu danh thủ bóng đá Pháp Christophe Duggary đã chỉ trích Liverpool "ngây thơ" và "ngốc nghếch" khi chi tới 60 triệu bảng (72 triệu euro) chiêu mộ trung vệ trẻ Jeremy Jacquet từ Rennes:
"Tôi không có ý xúc phạm cầu thủ; thành thật mà nói, Jacquet hoàn toàn không có lỗi và chúng tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Dù vậy, Rennes làm rất tốt khi có những kẻ ngốc liên hệ. Họ đã khiến "con mồi" ngây thơ như Liverpool chi ra 72 triệu euro".
Guardiola vẫn muốn Man City chi nhiều tiền hơn
Trả lời truyền thông trước thềm bán kết lượt về League Cup, HLV Pep Guardiola đùa rằng ông muốn chi tiêu nhiều hơn, bất chấp Man City đã vung 84 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng để chiêu mộ Marc Guehi và Antoine Semenyo:
"Tôi hơi buồn và thất vọng vì với mức chi tiêu ròng trong 5 năm qua của Man City chỉ đứng thứ 7 Ngoại hạng Anh. Tôi muốn đứng đầu nên tôi không hiểu tại sao câu lạc bộ không chi tiêu nhiều tiền hơn. Giờ đây, 6 đội kia sẽ đối diện sức ép vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup vì họ đã chi tiêu nhiều hơn Man City".
"Chelsea vừa giống đội U10, vừa giống đội bóng mạnh"
Bình luận trên Sky Sports, cựu hậu vệ Gary Neville đã dành lời khen ngợi cho HLV Liam Rosenior vì biến Chelsea thành đội bóng khó lường, bên cạnh thói quen xoay tua cầu thủ linh hoạt: “Thành thật mà nói, đôi lúc Chelsea trông giống như một đội U10, nhưng rồi đột nhiên họ có thể biến thành đội bóng thực sự mạnh, tràn đầy năng lượng và sở hữu những cầu thủ chất lượng.
Liam Rosenior đã thực hiện nhiều sự thay đổi cầu thủ trong trận đấu, tôi sẽ không chỉ trích ông ấy vì điều đó, bởi tôi thực sự nghĩ rằng đó là hành động dũng cảm. Nhiều huấn luyện viên nói về việc tin tưởng vào đội hình của mình nhưng lại sử dụng cùng đội hình gần như tương tự mỗi tuần".
Ronaldo sẽ vắng mặt ở trận đấu thứ 2 liên tiếp của Al Nassr, trong khi truyền thông đưa tin MU có thể tái hợp CR7.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/02/2026 01:50 AM (GMT+7)
