Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Rennes vs Paris Saint-Germain 14/02/26 - Trực tiếp
Logo Rennes - REN Rennes
3
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
1
Borussia Dortmund vs Mainz 05 14/02/26 - Trực tiếp
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
2
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
0
Hull City vs Chelsea 14/02/26 - Trực tiếp
Logo Hull City - HUL Hull City
0
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Pisa vs Milan 14/02/26 - Trực tiếp
Logo Pisa - PIS Pisa
0
Logo Milan - MIL Milan
0
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

“Thuyết âm mưu” có thể ám ảnh Mourinho?

Jose Mourinho và Chelsea vừa bất ngờ trải qua một biến cố khá tồi tệ ở Premier League, với thất bại đầy tranh cãi trước Aston Villa trong bối cảnh cả Liverpool, Arsenal và Man City đều thắng. Và họ có thể tập trung cho trận đấu ở Champions League tới đây?

Mourinho tiếp tục chỉ trích trọng tài và nhiều người cho rằng ông có lý do làm điều đó với Chris Foy, vị vua áo đen đã đuổi Mourinho và 2 cầu thủ Chelsea lên khán đài trong trận thua Aston Villa. Nhưng đó là sự khắc nghiệt của bóng đá và Mourinho thậm chí hiểu điều này hơn ai hết.

Cú vấp ngã bất ngờ này cho thấy rằng Chelsea chỉ cần lơ là một phút là có thể đã phải tụt lại phía sau rất xa. Thật ra là ngay ở vài chiến thắng trước đó, trừ đại thắng 4-0 trước Tottenham, Chelsea đều tỏ ra chật vật và thậm chí khoảng cách giữa thắng và thua của họ còn rất mong manh (trận thắng Everton là một ví dụ). Chelsea trước đó tỏ ra rất vững vàng về mặt kết quả, nhưng họ thật sự đã rất căng thẳng.

“Thuyết âm mưu” có thể ám ảnh Mourinho? - 1

Thất bại trước Aston Villa chỉ ra nhiều vấn đề của Chelsea

Có vẻ là một nhận định kỳ lạ, nhưng chiến thắng ở Premier League luôn nên được ưu tiên hơn Champions League. Trong mùa giải “bất chợt” vô địch Champions League mùa 2011-2012, Chelsea đã buông danh hiệu trong nước, và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu trên BXH Premier League, kém nhà vô địch Man City 25 điểm. Chiến thắng ở Champions League và FA Cup là đủ để bù đắp.

Với Chelsea, Galatasaray có thể không phải đối thủ xứng tầm vào lúc này, nhưng con đường đến Lisbon đầy những chông gai. Bayern Munich, Barcelona, PSG và Atletico đều đã gây ấn tượng với những chiến thắng áp đảo trước Arsenal, Man City, Leverkusen và AC Milan. Real Madrid coi như cũng đã đặt một chân vào tứ kết sau khi đè bẹp Schalke 6-1 ở lượt đi, tương tự Dortmund, đội đã hạ Zenit 4-2 ngay tại St. Peterburg.

Chelsea sẽ phải đối mặt với một lịch đấu đầy rủi ro vào tháng Tư với vòng tứ kết Champions League và các “vỏ chuối tiềm năng” là Stoke, Swansea, Sunderland. Họ có thể trượt ngã theo cách đã gục ngã trước Aston Villa, trước các đối thủ đang làm mọi cách để trụ hạng.

Nếu đi đến bán kết Champions League, Chelsea sẽ chơi lượt đi vào khoảng 22-23 tháng Tư, sau đó họ quay về nước Anh để chạm trán đối thủ trực tiếp Liverpool tại Anfield vào ngày 27 và lượt về vòng bán kết Champions League vào khoảng 29-30/4.

Mourinho có thể đưa ra lý do trọng tài để đẩy quả bóng áp lực khỏi ngực ông, rằng có một âm mưu nào đó ngăn cản thành công của Chelsea tại Premier League và Champions League, nhưng nếu Chelsea không thể tiến sâu ở châu Âu, hoặc có thể tiến sâu nhưng lại trượt ngã ở Champions League, không phải điều gì đó quá bất ngờ.

Chiến thuật của Mourinho cũng là một vấn đề

Đó xem ra là một sự võ đoán, bởi Mourinho thực sự là một bậc thầy chiến thuật. Nhưng cách tiếp cận của Mourinho trong các trận đấu knock-out ở châu Âu luôn mặc định là phòng ngự phản công, sở trường của ông. Đội Porto của mùa 2003-2004 đã giành Champions League bằng tính tổ chức và kỷ luật, tương tự đội Inter của mùa 2009-2010.

Nhưng để thành công, Mourinho cần những chất liệu phù hợp: Những cầu thủ có thể lực, mạnh mẽ và gan lì. Những chuyên gia phòng ngự thực sự.

Ở Real Madrid trước đây, Mourinho không có những cầu thủ như thế, dù sở hữu một đội hình đẳng cấp Thế giới. Ngay cả những cầu thủ phòng ngự tốt nhất của Madrid như Sergio Ramos và Pepe cũng không có lối chơi thực sự điềm tĩnh. Mourinho có thể đàn áp các đội ở Liga, nhưng khi gặp Dortmund, một đội tấn công hay thực sự, ở châu Âu, đội bóng áo trắng đã bị quần cho tối tăm mặt mũi.

“Thuyết âm mưu” có thể ám ảnh Mourinho? - 2

"Chất liệu" Mourinho có trong tay hiện nay khó giúp Chelsea giành được thành công tại Champions League?

Báo chí TBN nhận định rằng Mourinho, một HLV chỉ có sở trường phòng ngự phản công, đã làm lãng phí hàng công của Real Madrid. HLV người Bồ giỏi phân tích và khoét vào điểm yếu của đối phương hơn là áp đặt lối chơi. Điều đó có lẽ là vì “xuất thân” của ông là một chuyên gia đi thị sát và báo cáo về đối phương cho cố HLV Bobby Robson ở Barcelona. Khi còn nhỏ, Mourinho cũng thường làm việc đó cho cha ông.

Ở Chelsea hiện tại, Mourinho cũng không có những cầu thủ thật sự phù hợp với lối chơi ông ưa thích. Những người như Willian, Hazard hay Torres không phải những cầu thủ phù hợp với lối chơi phòng ngự gan lì của Mourinho. Cech, Terry và Lampard vẫn còn đó, nhưng họ đang chịu gánh nặng tuổi tác. Mourinho không có một trung vệ thủ lĩnh ở đỉnh cao phong độ (như Terry trước kia), không có một tiền vệ sắt đá ở giữa sân và không luôn một tiền đạo có hiệu suất hoạt động phi thường như Drogba, người ông sẽ phải đối mặt ở vòng 1/8 bên phía Galatasaray.

Mourinho sẽ phải giải quyết vấn đề từ bản thân ông và Chelsea trước tiên, trước khi nghĩ ra một “thuyết âm mưu” để có thể giải thích nếu họ bất ngờ vấp ngã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN