Thụy Điển – Brazil: Xoa dịu nỗi đau

(1h, 16/8) Dàn sao trẻ của Brazil vẫn còn sốc sau khi bại trận ở Olympic 2012.

Olympic Brazil đã thất bại trong chiến dịch săn tìm chiếc HCV danh giá của Thế vận hội, thứ duy nhất họ còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ. Gục ngã một cách tâm phục khẩu phục trước Olympic Mexico trong trận chung kết quả thực rất cay đắng. Đến mức báo chí Brazil cho đến hôm nay vẫn còn đang mổ xẻ trận thua đau đớn ấy.

Khá nhiều cầu thủ trong đội hình chính của HLV Menezes ở London đã được điền tên tham dự trận giao hữu với Thụy Điển. Sandro, Oscar, Neymar và Damiao gần như chắc chắn sẽ đá chính. Trong khi đó, những tên tuổi như Alves, David Luiz, Lucas và đặc biệt là Ramires sẽ trở lại. Ramires đã không thi đấu cho ĐTQG hơn một năm qua nhưng phong độ xuất sắc của anh trong màu áo Chelsea buộc Menezes phải để mắt.

Thụy Điển – Brazil: Xoa dịu nỗi đau - 1

Brazil có sự trở lại của một vài ngôi sao

Thậm chí, nhà cầm quân 50 tuổi còn tiết lộ đã chuẩn bị sẵn một sơ đồ chiến thuật hòng phát huy tối đa khả năng của Ramires. Brazil sẽ có một vài thử nghiệm mới và với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm, đội bóng vàng xanh chắc chắn không còn ngờ nghệch trong khâu phòng ngự như ở Olympic 2012. Menezes đang hướng đến một sự cân bằng nhất định giữa công và thủ sau khi bị Olympic Mexico dội gáo nước lạnh vào tham vọng chơi tấn công phóng khoáng.

Về phía Thụy Điển, bộ tứ Emir Bajrami, Alexander Gerndt, Johan Wiland và Kim Kallstrom đều không thể ra sân do những chấn thương khác nhau. Thay thế họ sẽ là những cái tên xa lạ như Oscar Wendt, Par Hansson và Alexander Kacanikilic. Đội chủ nhà vẫn còn trong đội hình Ibrahimovic, Larsson hay Toivonen, nhưng rõ ràng sức mạnh của họ đã giảm đi đáng kể với minh chứng là thất bại ở Euro 2012.

Thụy Điển – Brazil: Xoa dịu nỗi đau - 2

Thụy Điển chỉ còn trông vào Ibra

Trận giao hữu Thụy Điển – Brazil sẽ diễn ra trên sân vận động Rasunda, nơi mà đúng 54 năm trước, những vũ công sam-ba đã chinh phục thành công chiếc cúp vàng thế giới để mở ra một thời kỳ rực rỡ về sau. Ngày ấy, Brazil có một đội hình huyền thoại gồm những tên tuổi lẫy lừng như Pele, Zagallo, Vava, Didi và Garrincha đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thụy Điển với tỷ số 5-2 trước sự chứng kiến của 51.800 CĐV ngồi chật kín sân Rasunda.

Trước khi bước vào trận đấu này, "vua bóng đá" Pele nhớ lại : "Rasunda là nơi tôi bắt đầu được biết đến. Hôm nay, Brazil sẽ trở lại nơi chúng tôi đã xây dựng lòng tự tôn của mình". Sẽ không quá khó để Brazil đả bại một Thụy Điển đã suy yếu. Nhưng một chiến thắng lúc này chỉ đơn thuần mang ý nghĩa xoa dịu nỗi đau thất bại ở Olympic chứ chưa thể đảm bảo bất cứ một điều gì khác.

Đội hình dự kiến:

Thụy Điển: Isaksson; Lustig, Granqvist, Olsson, Wendt; Elm, Svensson; Larsson, Wilhelmsson; Toivonen, Ibrahimovic.

Brazil: Gabriel; Alves, David Luiz, Dede, Danilo; Sandro, Ramires; Lucas, Oscar, Neymar; Damiao.

Dự đoán: 1-3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN