Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Chelsea 24/04/24 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
3
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Sự tự mãn “giết” Pep Guardiola, đì Man City

Pep Guardiola xin cổ động viên kiên nhẫn, nhưng sau hết thất bại này đến thất bại khác, ông có lẽ phải xem lại mình.

Video Everton 4-0 Man City:

Rốt cuộc sau 5 tháng “công tác”, Pep Guardiola cũng phải thừa nhận sự khắc nghiệt của Premier League. Thật đáng tiếc cho Pep vì nếu chuẩn bị tâm lý kỹ càng, ông rất có thể đã làm tốt hơn. “Tôi đã giành 21 danh hiệu trong vòng 7 năm. Điều đó có nghĩa là trung bình mỗi năm tôi giành được 3 danh hiệu nhờ cùng một kiểu chơi bóng. Vì thế, xin lỗi các bạn, tôi chẳng có gì phải thay đổi”.

Sự tự mãn “giết” Pep Guardiola, đì Man City - 1

Pep giờ đã thấm thía sự khốc liệt của bóng đá Anh

Không chịu hòa nhập

Phát biểu ấy của Pep được đưa ra trong giai đoạn đầu mùa giải, khi Man City của ông có khởi đầu khá tốt và vừa đánh bại Stoke City 4-1. Thời điểm đó, Pep vẫn tin rằng ông có thể tiếp tục chiến thắng theo cái cách đã làm cùng Barcelona và Bayern Munich: một lối chơi thiên về kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ mà chúng ta vẫn gọi là “tiki-taka”.

Pep đã phớt lờ những cảnh báo của Juergen Klopp về mức độ khốc liệt của giải Ngoại hạng và bỏ ngoài tai những lời châm chọc của Jose Mourinho. Mourinho bảo rằng một nhân viên phụ trách trang phục thi đấu cũng có thể dẫn dắt Bayern vô địch Bundesliga (bởi vậy, Pep đừng có tự mãn). Nhưng Pep không chấp nhận quan điểm ấy.

4 năm trước, khi chuẩn bị tới Bavaria, Pep từng có suy nghĩ là có thể làm thay đổi nền bóng đá Đức (nhưng bất thành). Sau khi rời đi, ông một mặt thừa nhận mình “ngạo mạn” nhưng mặt khác, không chịu thay đổi tính cách ấy khi chuyển tới công việc mới ở Man City.

Pep từng phản ứng gay gắt các phóng viên ở Anh khi họ chê bai sự dễ dàng của các giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và Đức. “Các anh không ở đó, vì thế các anh không thể biết được mức độ khốc liệt của chúng”, Pep giận dữ nói hồi tháng 10, khi Man City chơi chệch choạc. Nhưng HLV 45 tuổi không lâu sau đó đã phải thừa nhận thẳng thắn: “Premier League là giải đấu rất khó”.

Bây giờ có lẽ Pep biết ông đang đứng ở đâu. Tính từ đầu tháng 10, Man City của ông chỉ thắng được 7 trận (trên 15 trận tối đa) và khoảng cách với Chelsea đã được nới rộng thành 10 điểm. Chức vô địch đã trượt khỏi tầm tay trong khi bản thân họ trở nên mong manh hơn lúc nào hết.

Một số cựu danh thủ đã chê bai Pep. Eric Cantona đã lên tiếng và đặc biệt là Peter Schmeichel, thủ môn huyền thoại của Man United. Schmeichel cho rằng Pep đã “ngạo mạn hết sức” khi không chịu đổi mới chiến thuật để thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh. “Hắn ta luôn nghĩ: tôi biết nhiều hơn tất thảy, phong cách chơi bóng của tôi là đỉnh nhất”, cựu thủ thành người Đan Mạch công kích.

Thay đổi, hay là “chết”?

Có lẽ Schmeichel, một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử giải Ngoại hạng cũng cảm thấy nóng mặt với quyết định loại bỏ thủ môn Joe Hart để thay thế bằng Claudio Bravo của Pep.

Sự tự mãn “giết” Pep Guardiola, đì Man City - 2

Sự bảo thủ, ngạo mạn của Pep đang làm hại Man City

Bravo không phải thủ môn phản ứng giỏi với những cú sút và thường tỏ ra sợ sệt trước những quả tạt bóng nhưng vẫn được Pep tin dùng bởi khả năng phát động bóng bằng chân. Ngay trận ra mắt Man City, Bravo đã lóng ngóng trước một pha bóng bổng và biếu không cho Man United một bàn thắng.

Pep từng mạnh dạn tuyên bố: “Cho đến ngày cuối cùng làm công tác huấn luyện, tôi vẫn sẽ phát động tấn công từ vị trí thủ môn”. Nhưng sự yếu kém trong xử lý bóng bằng tay của thủ môn người Chile là một lý do quan trọng khiến Man City phải nhận những bàn thua.

Có lẽ Pep không chịu thừa nhận rằng Premier League khốc liệt hơn La Liga và Bundesliga rất nhiều. Khi Pep ở Barca và Bayern, các thủ môn rất hiếm khi đối mặt với những tình huống khó, do đó khả năng phát động của họ được đề cao hơn so với kỹ năng cản phá. Ở Anh lại là một câu chuyện khác.

Chưa cần đến các ông lớn, chỉ riêng hàng công của Leicester đã trừng phạt Bravo đến 4 lần (3 bàn thua đầu tiên đến chỉ sau 20 phút). Trước Liverpool, lưới của thủ thành Bravo rung lên chỉ sau 8 phút bóng lăn. Đêm Chủ nhật, Everton ghi được 3 bàn sau 3 cú dứt điểm đầu tiên. Bravo có lẽ là thủ môn phản xạ tệ nhất Ngoại hạng Anh.

Sự cứng nhắc của Pep còn thể hiện ở chỗ ông luôn “dị ứng” với lối chơi bóng thiên nhiều về thể lực của giải Ngoại hạng. “Tôi không phải mẫu HLV thích xoạc bóng, tôi không dạy cầu thủ chơi như vậy”, nhà cầm quân người TBN tuyên bố.

Có lẽ Pep không để tâm tới lời nhận xét của trò cũ Xabi Alonso, người nói rằng ở giải Anh, một cú tắc bóng dũng mãnh cũng được khán giả tán thưởng nồng nhiệt như là một bàn thắng đẹp.

Nếu Pep nghĩ có thể thay đổi giải đấu nổi tiếng nhất thế giới thì có lẽ ông đã nhầm. Pep thậm chí chẳng thể thay đổi Bundesliga, giải đấu ở cấp độ thấp hơn rất nhiều so với Ngoại hạng Anh.

Xem thường tạt cánh - đánh đầu

Pep Guardiola mới đây đã công khai phát biểu rằng ông cảm thấy bối rối khi có quá nhiều đội bóng ưa sử dụng bóng bổng. Pep cho rằng chỉ có Chelsea là đội biết tổ chức tấn công bằng những đường chuyền tầm thấp. Điều đó khiến lối chơi pressing, áp sát đối phương để giành bóng của ông không phát huy được nhiều hiệu quả.

Man City của Pep thường rất ít đạt hiệu quả về chơi bóng bổng, họ thiếu một tiền đạo cao lớn để kết thúc các quả tạt bổng hoặc đứng làm tường cho tuyến 2 băng lên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN