Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Sổ tay: Bao giờ Gò Đậu thôi “ô nhiễm”?

Sân Gò Đậu trở nên ngột ngạt trước hình ảnh xấu đến từ CĐV.

Hội CĐV từng là niềm tự hào của bóng đá Bình Dương với 3 năm liền đoạt danh hiệu Hội Cổ động viên xuất sắc nhất các mùa bóng 2006, 2007, 2008. Nhưng, có vẻ như hình ảnh tươi đẹp ấy đang ngày càng mất đi, khi mà trong những năm gần đây tình hình lộn xộn trên các khán đài, đặc biệt là khu vực khán đài A bỗng trở nên “láo nháo”, chẳng khác gì như... cái chợ.

La lối om xòm, phát ngôn bừa bãi, văng tục chửi thề, chửi bới lung tung với những lời lẽ thiếu văn hóa, khó nghe, chẳng khác gì “dân chợ búa” để nhằm vào cầu thủ, BHL, trọng tài... Đấy là những gì mà người ta chứng kiến nơi khán đài A của sân Gò Đậu hiện giờ.

Mùa giải 2011, sau trận đấu với SLNA, vì không chịu nổi cảnh bị chửi bới, mạt sát thậm tệ của mấy vị thượng đế, các cầu thủ Thế Anh, Quang Thanh đã tính chuyện chạy lên khán đài để nói chuyện phải quấy, nhưng đã được can ngăn. Tuy vậy, vẫn có 1 CĐV “xấu số” khi bị ông Mai Ngọc Khoa (khi ấy là Trưởng BTC sân Gò Đậu - PV) cho ăn nguyên cái tát vào mặt vì cứ réo mãi tên cha mẹ, người thân của hậu vệ Quang Thanh ra mà chửi.

Sổ tay: Bao giờ Gò Đậu thôi “ô nhiễm”? - 1

Nhiều CĐV thể hiện hành động kém văn hóa khi vào sân Gò Đậu

Sau “sự cố” trên, để đề phòng “ô nhiễm”, BTC sân Gò Đậu đã quyết định cấm cửa khán đài A đối với các “thượng đế” của mình, đặc biệt là các “thượng đế” đã bị “chỉ mặt đặt tên”. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa giải năm ngoái thì lệnh này được dỡ bỏ và các “thượng đế” cũng chừng mực hơn trong lời ăn tiếng nói. Song, dường như “ngựa quen đường cũ”, khi hôm thứ Bảy (20/7) vừa rồi, hình ảnh không hay này lại tái diễn.

Cho rằng trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh (người bắt chính cuộc thư hùng giữa chủ nhà B.Bình Dương và Đồng Nai - PV) có những quyết định thiên vị cho đội khách, đặc biệt là tình huống ông Khanh rút thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của tiền đạo Philani ở phút 52 vì lỗi đánh nguội đối phương nên, sau khi trận đấu kết thúc, một nhóm khán giả thuộc khán đài A đã không ngần ngại dùng những lời lẽ kém văn hóa, chẳng khác gì “hàng tôm hàng cá” để ném về phía ông trọng tài người TPHCM, khi ông cùng các đồng nghiệp tiến vào gầm khán đài, trong sự ngao ngán của mọi người xung quanh.

Ăn nói lung tung, la lối om xòm, phát ngôn bừa bãi..., bao giờ sân Gò Đậu chấm dứt những hình ảnh xấu hổ và vô cùng “ô nhiễm” này? Câu trả lời xin dành cho những người có trách nhiệm ở sân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MỸ TÚ (thethaohcm.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN