Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Simeone: "Vị chiến tướng" khiến Real phải cúi đầu

Lại một lần nữa Atletico Madrid dưới sự lãnh đạo tài ba của Diego Simeone khiến Real Madrid ném trái đắng ở một giải đấu trong nước.

 “Biết người, biết ta”

Trận thắng bất ngờ nhưng xứng đáng 2-0 của Atletico trước “gã hàng xóm” hùng mạnh Real rạng sáng nay đã lại một lần nữa chứng minh tài điều binh khiển tướng của Diego Simeone khi đối đầu với “Kền kền trắng”.

Ông chấp nhận đá với một đội hình thấp, chủ động chơi phòng ngự chặt phản công nhanh để tận dụng sự sơ hở của đối thủ. “El Cholo” biết rằng nếu chơi đôi công kiểu ăn miếng trả miếng với Real, Atletico của ông gần như sẽ tự sát, ngay cả khi được chơi dưới sự cổ vũ của các CĐV tại sân nhà Vicente Calderol.

Tuy nhiên, nếu tổ chức phòng ngự có tổ chức chủ động ở các tuyến, “Rojiblancos” hoàn toàn có khả năng mở các đợt phản công sắc lẹm đánh thẳng vào 2 yếu huyệt ở hàng phòng ngự của đối thủ cùng thành phố.

Đó là việc ham dâng cao tấn công mà bỏ bê vị trí của Sergio Ramos hay sự non kém kinh nghiệm của Raphael Varane so với người thường xuyên đá chính trong những trận cầu quan trọng của Real là Pepe.

Simeone: "Vị chiến tướng" khiến Real phải cúi đầu - 1

Simeone (trái) lại một lần nữa chiến thắng trong cuộc đấu trí với Ancelotti ở đấu trường quốc nội Tây Ban Nha

Một chiêu khá hay nữa của Simeone trong trận derby thành Madrid vừa qua chính là việc ông không sử dụng Mario Mandzukic ngay từ đầu mà để Fernando Torres có trận ra mắt ở vai trò trung phong cắm của Atletico.

Khát khao thể hiện mình cộng thêm sự mới mẻ của “El Nino” tuy không giúp cho anh có được bàn thắng nhưng đã ít nhiều góp phần khuấy đảo hàng phòng ngự Real và khiến cho HLV Carlo Ancelotti khó bắt bài được đội bóng áo sọc xanh-trắng.

Với lối chơi đầy thực dụng kiểu “lựa cơm gắp mắm”, kết quả xứng đáng đã dành cho Atletico Madrid của Simeone khi đội bóng của ông xuất sắc đánh bại đại kình địch cùng thành phố bằng những bàn thắng của Raul Garcia (58’ - penalty) và Jose Gimenez (76’) để đem về lợi thế lớn cho “Rojiblancos” trước trận lượt về sau đây 1 tuần.

Phòng ngự phản công – Vũ khí hiệu quả khiến Real nhiều lần ôm hận

Có thể nói không ngoa rằng, kể từ khi Diego Simeone lên nắm quyền dẫn dắt Atletico năm 2011, cán cân lực lượng và thành tích đối đầu giữa 2 đội bóng thành Madrid đã thay đổi đáng kể.

“Los Blancos” đã không còn có thể dễ dàng bắt nạt người hàng xóm nữa, đặc biệt khi Atletico đối đầu với Real từ năm 2013 đến nay ở các đấu trường quốc nội như La Liga, cúp Nhà Vua hay siêu cúp Tây Ban Nha.

Cụ thể, trong 9 lần chạm trán của 2 đội ở 3 giải đấu kể tên kể từ năm 2013 đến nay, Atletico đã có tới 7 lần bất bại trước “Kền kền trắng” (5 thắng, 2 hòa) – thành tích quá tuyệt vời với một đội bóng không có được tiềm lực kinh tế mạnh mẽ như đối thủ cùng thành phố là Real Madrid.

Trận thắng 2-0 của Atletico trước Real đêm qua đã là lần thứ 3 liên tiếp họ không cho “Dải ngân hà của Perez” cơ hội để hưởng niềm vui thắng trận (trước đó là trận hòa 1-1 ở lượt đi và thắng 1-0 ở lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 2013-2014, thắng 2-1 ở lượt đi La Liga mùa này ngay tại Bernabeu).

Simeone: "Vị chiến tướng" khiến Real phải cúi đầu - 2

Atletico đã có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Real ở lượt đi vòng 1/8 Copa Del Rey

Trong mùa giải năm ngoái, Simeone và các học trò cũng bất bại trước Real ở cả 2 lượt trận tại La Liga (thắng 1-0 ngay tại Bernabeu ở lượt đi và hòa 2-2 ở Vicente Calderon tại lượt về). “Rojiblancos” cũng xuất sắc đánh bại cả Real và Barca để trở thành tân vương của La Liga mùa 2013-2014.

Thành công của Atletico được dựa trên nhiều nền tảng, trong đó phải kể đến lối chơi gắn kết đầy tập thể “một người vì mọi người, mọi người vì một người” và tài dẫn dắt cũng như nắm bắt tâm lý cầu thủ của chiến lược gia mới 44 tuổi Diego Simeone.

Nhờ có “El Cholo”, Atletico đã vươn mình thành 1 thế lực ở Tây Ban Nha để chen chân vào cuộc đua song mã giữa Real và Barca hay bước đầu khẳng định dấu ấn tại cúp châu Âu với điểm nhấn là 1 chức vô địch La Liga, 1 Copa Del Rey, 1 Siêu cúp TBN, 1 Europa League, 1 siêu cúp châu Âu và 1 chức á quân Champions League đầy nuối tiếc khi họ bị chính Real lội ngược dòng để thắng 1-4 ở trận chung kết mùa trước.

Bên ngoài vẻ mặt có vẻ ngổ ngáo và lạnh lùng nhưng bên trong, Diego Simeone thực sự là một con người tình cảm, bản lĩnh và khiêm tốn. Ông luôn cho rằng thành tích của CLB có được là nhờ vào sự nỗ lực cố gắng hết mình của các cầu thủ chứ không phải công lao của riêng mình.

Tuy nhiên, rõ ràng với những gì đã làm được với Atletico, đặc biệt trong những cuộc đối đầu với Real, Simeone xứng đáng được nhiều người ngả mũ thán phục.

Video trận Atletico đánh bại Real ở lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà Vua TBN mùa giải 2014-2015:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN