Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Sau V3 FA Cup: Thất vọng thành Manchester

Nếu Man City bị đội bóng hạng dưới Blackburn cầm hòa và phải đá lại thì MU gục ngã ngay tại Old Trafford trước Swansea.

Trong thời gian gần đây, Man City đã cải thiện rõ rệt thành tích trên sân khách. Cụ thể hơn, The Citizens đã trải qua chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường (3-2 trước Bayern, 3-1 trước Leicester City, 4-2 trước Fulham và 3-2 trước Swansea). Vì vậy nhiều người đã nghĩ đến một chiến thắng nữa cho Man City tại Ewood Park. Thực tế, với đội hình xuất phát gồm khá nhiều trụ cột như Silva, Fernandinho…, Man City đã dễ dàng áp đặt lối chơi lên Blackburn. Trong hiệp 1, có thời điểm đội bóng của HLV Pellegrini kiểm soát bóng tới trên 70%, một lần tận dụng thành công cơ hội để vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên sai lầm của thủ môn Pantilimon ở phút 55 đã khiến Man City trả giá. “Chàng kều” của Man City (cao 2m03) đã bắt không dính từ cú đánh đầu của đối thủ, tạo điều kiện cho Scott Dann lao vào đá bồi gỡ hòa. Trách Pantilimon nhưng cũng cần trách các chân sút phía trên của Man xanh đã không hoàn thành tốt nhất công việc. Những Dzeko, Navas đã thiếu sự lạnh lùng cần thiết để có thể đánh bại “người gác đền” Paul Robinson của Blackburn. Chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Boyata ở cuối trận đã tác động tiêu cực tới nỗ lực của Man City.

Sau V3 FA Cup: Thất vọng thành Manchester - 1

Man City tự làm dày thêm lịch thi đấu của mình

Theo thể thức của FA Cup, Man City và Blackburn sẽ phải đá lại để tìm ra đội giành quyền đi tiếp. Rất khó để “Hoa hồng” (biệt danh của Blackburn) có thể tạo ra bất ngờ tại Etihad nhưng rõ ràng, Man City đã tự làm dày thêm lịch thi đấu của mình. Nếu Man City còn cơ hội sửa sai thì “người hàng xóm” MU đã cúi đầu rời cuộc chơi sớm. Một lần nữa, Old Trafford đã lại trở thành “Nhà hát của những ác mộng”, và chỉ cách nhau có 3 ngày sau trận thua 1-2 trước Tottenham tại Premier League. “Quỷ đỏ” đã bị Swansea, đội mà họ từng vùi dập 4-1 hồi đầu mùa, bắn hạ.

Sau trận đấu, HLV David Moyes có nói rằng: “Chúng tôi thua vì đen đủi nhưng cũng chẳng xứng đáng thắng”. Phát biểu ấy là quá đủ để diễn tả về bộ mặt của MU trước Swansea. Tập thể ấy mất phương hướng, thiếu khao khát và rời rạc. MU đã rơi rụng ở đấu trường đầu tiên của mùa này và đó là hệ quả tất yếu xảy ra. Cứ theo đà này, những thất bại, những cú ngã, những nỗi đau còn đến nhiều với The Red Devils, ở mức lớn dần. Các manucians đang mất kiên nhẫn với David Moyes và một bộ phận đã lên tiếng đòi BLĐ MU “thay tướng”.

Sau V3 FA Cup: Thất vọng thành Manchester - 2

MU vẫn ngã mãi không thôi

Trong khi đó, những đội bóng lớn còn lại như Arsenal, Chelsea, Liverpool đều có vé đi tiếp theo những cách khác nhau. Arsenal loại Tottenham (2-0) bằng lối chơi rực lửa, giàu cảm xúc. Chelsea khuất phục một Derby County (2-0) bướng bỉnh nhờ tài xoay chuyển thế cục của Mourinho. Và tương tự là chiến thắng của Liverpool trước Oldham (2-0). Chiến thắng được coi là ấn tượng nhất ở vòng 3 FA Cup thuộc về Cardiff City. Ngay ở trận đầu dưới thời HLV Solskjær, Cardiff đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Newcastle 2-1 ngay tại sân St James' Park.

Man City bị cầm hòa vì HLV Pellegrini… nhầm số

Sau khi Man City bị gỡ hòa ở phút 55, HLV Pellgrini đã có những điều chỉnh nhân sự. Đầu tiên là quyết định tung Yaya Toure vào sân rồi Navas. Tuy nhiên chiến lược gia người Chile đã có sự nhầm lẫn trong việc rút Negredo ra nghỉ. Trong tính toán, ông muốn thay Dzeko, người đã chơi rất kém hiệu quả nhưng không hiểu sao lúc ấy, lại bị nhầm giữa số 9 của Negredo và số 10 của Dzeko. Điều này khiến Negredo (ghi bàn mở tỷ số và chơi hay) rất thất vọng, hụt hẫng khi rời sân. Bản thân Dzeko sau đó cũng bỏ lỡ thêm một cơ hội rất ngon ăn.

* Các trận đấu đá lại vòng 3 diễn ra vào ngày 14 và 15/1. Trong khi đó vòng 4 sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN