Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Sau lượt đi bán kết C1: Nhà Vua lâm nguy

Vòng bán kết lượt đi Champions League đã kết thúc với đôi chút bất ngờ. Đáng chú ý phải kể tới thất bại của Hùm xám Bavaria trên sân Bernabeu của Real.

Ở trận bán kết đầu tiên, Chelsea của HLV Mourinho đã gặt hái được kết quả có lợi với trận hòa 0-0 trên sân Vicente Calderón của Atletico. Không ngoài dự đoán, The Blues đã mang tới Madrid một hệ thống phòng ngự siêu chặt khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn.

Trong suốt 90 phút trận đấu diễn ra, ngoài một hàng phòng ngự hiếm khi chơi dâng cao, Người đặc biệt cũng chỉ đạo bộ 3 tiền vệ với Mikel, Ramires, và Lampard chủ yếu làm nhiệm vụ ngăn chặn những đợt tấn công của Atletico. Ở trận đấu này, Chelsea chỉ sử dụng 2 mũi tấn công với Willian và Torres ở phía trên. Và chính lối chơi có phần tiêu cực này khiến thầy trò HLV Diego Simeone có màn trình diễn hết sức khó khăn.

Sau lượt đi bán kết C1: Nhà Vua lâm nguy - 1

Chelsea có được lợi thế với lối chơi phòng ngự số đông

Bên ngoài đường pitch, vị thuyền trường người Argentina của đội chủ nhà đứng ngồi không yên trước lối chơi khó chịu bên phía Chelsea. Diego Simeone liên tục kêu gọi các học trò tổ chức các đợt tấn công từ mọi hướng. Trong hiệp đấu đầu tiên, Atletico sử dụng nhạc trưởng Diego thi đấu phía sau chân sút Diego Costa nhằm khai thác trung lộ của The Blues nhưng không thành công.

Sang hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà tung những cầu thủ chạy cánh chất lượng với Arda Turan, Jose Sosa nhưng vẫn bế tắc. Kết thúc trận đấu, 2 đội rời sân với tỷ số 0-0 và đó là lợi thế dành cho các cầu thủ Chelsea. Thế nhưng, ở 90 phút trên sân Calderón vừa qua, đoàn quân của Người đặc biệt cũng chịu tổn thất không nhỏ khi thủ thành Cech và thủ quân Terry đã phải rời sân bởi những chấn thương.

Trong khi đó, ở trận bán kết thứ 2 tại Bernabeu, các ngôi sao của đội bóng Hoàng gia bất ngờ có được chiến thắng thứ 8 trong lịch sử đối đầu với Bayern. Bước vào trận đấu này, HLV Ancelotti gặp đôi chút bất lợi khi ngôi sao Bale, cầu thủ ghi bàn quyết định mang về chiếc cup nhà Vua cho Real cách đây chưa lâu, không có được thể lực tốt nhất và phải ngồi ngoài. Dù vậy, trên hàng công của Kền kền trắng, Ronaldo đã trở lại, và siêu sao người Bồ ngay lập tức để lại dấu ấn ở bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chính xác, trước khi Benzema nhận bóng từ Coentrao để hạ gục thủ thành Neuer bên phía Hùm xám, Ronaldo là người tung ra đường chọc khe để hậu vệ trái của Real thoát xuống thực hiện đường kiến tạo hoàn hảo.

Sau lượt đi bán kết C1: Nhà Vua lâm nguy - 2

ĐKVĐ Bayern gặp bất lợi sau chuyến làm khách trên sân của Real

Thế nhưng, công bằng mà nói, công đầu ở chiến thắng 1-0 tiếp đón nhà ĐKVĐ giải đấu rạng sáng nay phải thuộc về HLV Ancelotti. Thuyền trưởng người Italia đã đưa ra đấu pháp hợp lý giúp các học trò hóa giải rất tốt lối chơi tấn công của thầy trò Pep Guardiola. Ngoài ra, trận này còn phải kể tới sự xuất sắc của thủ thành Casillas bên trong khung gỗ của Real. Ngôi sao gác đền xứ Bò tót không ít lần giúp Real tránh khỏi những bàn thua trông thấy.

Về phía Bayern, thất bại 0-1 trên sân của Real chính là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, HLV Guardiola phải đón nhận thất bại rời Bernabeu. Thậm chí, trận thua này còn khiến Hùm xám phải đối mặt với lời nguyền chưa đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, cánh cửa giúp Bayern ngược dòng và giành vé tham dự trận chung kết vẫn chưa chấm dứt khi mà sau đây 1 tuần, thầy trò HLV Guardiola sẽ được trở lại thi đấu trên sân nhà Allianz Arena.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN