Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Sao V-League xả hơi cùng người thân

Kỳ nghỉ giữa mùa của V-League 2013 kéo dài gần 20 ngày, nhưng hầu hết các đội bóng đã rục rịch bước vào tập luyện để chuẩn bị cho giai đoạn hai.

* Hạnh phúc “chớp nhoáng” bên gia đình

Sau vòng đấu thứ 11, V-League 2013 tạm nghỉ đến ngày 15/6 mới bắt đầu giai đoạn hai. Dù có gần 20 ngày nghỉ nhưng hầu hết các đội bóng đều phát lệnh cho “quân” của mình được xả trại trong vòng 1 tuần.

Dù chỉ có được mấy ngày nghỉ, nhưng đây là khoảng thời gian vô cùng quý để các cầu thủ trở về sum họp bên gia đình sau bao ngày rong ruổi cùng đội bóng trên khắp các sân cỏ trên cả nước.

Ngay sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước SLNA trên sân Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức đã tự thưởng cho mình chuyến du lịch ngắn ngày sang Hong Kong cùng gia đình. Với tính cách khá trầm lặng của mình, “đàn em” của HLV Lê Huỳnh Đức là tiền vệ Nguyễn Minh Phương “âm thầm” đưa vợ cùng hai cậu quý tử Thiên Phúc và Minh Phúc đi nghỉ ở một khu resort ngay tại thành phố Đà Nẵng.

Sao V-League xả hơi cùng người thân - 1

Sao V-League xả hơi cùng người thân - 2

Minh Phương cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ

Với các cầu thủ phải đi lập nghiệp nơi đất khách quê người như những Nguyễn Đức Linh, hay Lê Hải Anh của XMXT Sài Gòn thì kỳ nghỉ giữa mùa như này lại càng quý. Ngay sau khi biết tin được nghỉ, Đức Linh và Hải Anh đã vội đáp chuyến bay về với gia đình của mình ở Thanh Hóa và Nghệ An. Về quê, được gặp người thân, ăn bữa cơm giản dị nhưng vô cùng ấm cúng cùng bố, mẹ, anh em và bạn bè, như vậy đã đủ hạnh phúc.

Có kỳ nghỉ “dị” nhất trong số các các cầu thủ đang thi đấu ở V-League có lẽ là Cao Sỹ Cường. Ngay sau trận đại thắng của Hà Nội T&T trước ĐT.LA, dù được rất nhiều người thân can ngăn nhưng với cái thú chơi xe độ chẳng giống ai của mình, một mình Sỹ Cường “cưỡi” chiếc mô tô cực khủng từ Hà Nội vào Nha Trang để thăm vợ cùng hai cậu quý tử. Sau 3 ngày vượt hơn 1300 km, đến 15h chiều 31/5, Sỹ Cường đã có mặt ở phố biển Nha Trang xinh đẹp để đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.

Còn với các ngoại binh, kỳ nghỉ không đủ dài để họ về nước với gia đình của mình nên lựa chọn chủ yếu của các “ông Tây” là ở lại Việt Nam đi thăm thú những địa điểm du lịch, cũng là một cách để họ hiểu thêm về đất nước mà mình đang sinh sống và làm việc. Hướng dẫn viên của các “ông Tây” này chính là đồng đội của họ. Trung vệ điển trai Danny Van Bakel chia sẻ rằng anh đã có những ngày nghỉ rất vui và bổ ích khi được Lê Hữu Phát cùng một số đồng đội ở CLB Đồng Nai dẫn đi chơi khắp thành phố Hồ Chí Minh, rồi cả Vũng Tàu.

Sao V-League xả hơi cùng người thân - 3

Cao Sỹ Cường vượt đường xa về thăm gia đình

* Tranh thủ “luyện công”

Lượt đi V-League 2013 đã kết thúc không thể hấp dẫn hơn, không chỉ bởi những trận đấu kịch tính được đẩy lên cao, những màn lội ngược dòng ngoạn mục cùng những cơn mưa bàn thắng. Nhìn vào bảng xếp hạng sau giai đoạn lượt đi, dễ dàng nhận thấy khoảng các giữa các đội bóng dự giải mùa này cũng không còn quá lớn. Vậy nên, V-League 2013 đang giàu tính cạnh tranh hơn bao giờ hết.

Ở cuộc đua đến ngôi vương mùa giải này, SLNA tạm có vô địch lượt đi nhưng nên nhớ họ chỉ cách đội bóng xếp ở vị trí thứ 6 bằng đúng 1 trận thắng (và có tới 3 đội đứng ngay sau họ còn các trận chưa thi đấu ở lướt đi). Ở cuộc đua trốn 1 suất xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới, dù chỉ có một đội bóng bét bảng mới có được cái “vinh dự” ấy nhưng không vì thế mà cuộc đua kém hấp dẫn khi khoảng cách giữa B.Bình Dương với các vị trí an toàn phía trên không đáng kể.

Bởi vậy, giai đoạn nghỉ giữa mùa giải này cũng là khoảng thời gian để các đội bóng bổ sung nhân sự cần thiết và ra sức tập luyện để sẵn sàng cho cuộc chiến được dự báo rất khốc liệt ở giai đoạn hai. Với B.Bình Dương, trận đấu giao hữu với Kawasaki Frontale dù mang tính chất “ngoại giao” phần nhiều, nhưng cũng khá bổ ích với thầy trò ông Hải “lơ” khi họ được cọ xát với những ngôi sao hàng đầu của J-League.

Không có trận đấu giao hữu nào trong khoảng thời gian này, nhưng XMV Hải Phòng đã bắt đầu hội quân để “luyện công” ở phố biển Nha Trang ngay từ hôm 30/5 vừa qua. Đề xuất cho các học trò của mình vào Nha Trang tập luyện của HLV Hoàng Anh Tuấn được Ban lãnh đạo đội bóng đất Cảng gật đầu ngay lập tức bởi đây là liệu pháp tâm lý rất tốt khi trong đội hình của XMV Hải Phòng phần lớn là những cầu thủ gốc Khánh Hòa.

Sao V-League xả hơi cùng người thân - 4

Sau kỳ nghỉ, V-League sẽ khốc liệt trở lại

Được biết, mang tiếng “luyện công” nhưng giáo án tập luyện của các cầu thủ XMV Hải Phòng không quá nặng và xen vào đó là những ngày nghỉ để các cầu thủ thủ của K.Khánh Hòa (cũ) có thể về thăm gia đình của mình. Hơn nữa, các cầu thủ không phải gốc Khánh Hòa cũng có một chuyến nghỉ dưỡng kết hợp tập luyện không thể tuyệt vời hơn tại “thiên đường biển đảo của Việt Nam”. XMV Hải Phòng sẽ tập luyện tại Nha Trang cho đến hết tuần sau, trước khi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà XMXT Sài Gòn vào ngày 15/6 tới.

Đang có thành tích khá ấn tượng trong thời gian qua, nhưng không vì thế mà HLV Mai Đức Chung cho phép các học trò của mình được phép xả hơi dài ngày. Đội bóng xứ Thanh đã chính thức hội quân và tập luyện trở lại vào đúng ngày Quốc tế thiếu nhi. Không dư giả để đưa quân đi “đổi gió” ở xa, đội bóng hiện đang xếp vị trí thứ 6 sau lượt đi này đã bắt đầu tập luyện kết hợp nghỉ dưỡng ngay tại bãi biển Sầm Sơn. Buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ ngắn ngày của Thanh Hóa đã hào hứng hơn hẳn khi có sự xuất hiện của Mai Tiến Thành, tiền vệ vừa trở về khoác áo đội bóng quê hương sau 6 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN