Sao Chelsea thứ hai úp mở đến Real Madrid, nội bộ "The Blues" thêm bất ổn
Tiền vệ Moises Caicedo trở thành ngôi sao thứ ba của Chelsea công khai để ngỏ tương lai, sau khi Enzo Fernandez bị cấm thi đấu vì những phát ngôn gây tranh cãi trước đó.
Caicedo úp mở đến Real Madrid
Tiền vệ Caicedo đã từ chối khẳng định tương lai lâu dài tại Chelsea, qua đó để ngỏ khả năng ra đi trong thời gian tới. Trong cuộc phỏng vấn với tờ AS (Tây Ban Nha), khi được hỏi về Real Madrid và viễn cảnh chuyển nhượng, Caicedo chia sẻ: “Trong bóng đá, bạn không bao giờ biết trước điều gì, đúng không? Tôi đang có hợp đồng với Chelsea.
Thực sự tôi chưa nghĩ đến việc rời London hay chuyển sang CLB khác, nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi chỉ muốn tận hưởng việc chơi bóng. Tôi có hợp đồng và muốn tiếp tục thi đấu chừng nào Chúa còn cho phép. Sau đó, chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Tôi vẫn còn hợp đồng, nhưng tương lai thì không thể nói trước”.
Caicedo để ngỏ khả năng rời Chelsea
Ở tuổi 24, Caicedo trở thành cầu thủ thứ ba của Chelsea trong thời gian gần đây công khai nói về tương lai, sau Enzo Fernandez và Marc Cucurella. Tiền vệ người Argentina gây tranh cãi khi nhiều lần bày tỏ mong muốn được sống tại Madrid trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua.
Enzo Fernandez sau đó được liên hệ với cả PSG lẫn Real Madrid, trong khi Cucurella cũng được hỏi về khả năng trở lại Barcelona. Cucurella, giống như Caicedo và Fernandez, là một phần trong nhóm lãnh đạo của Chelsea.
Đáng chú ý, Enzo Fernandez và Cucurella từng công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng trẻ hóa của CLB cũng như những diễn biến dẫn đến sự ra đi của HLV Enzo Maresca. Tuy nhiên, chỉ riêng Enzo Fernandez bị CLB treo giò nội bộ vì những phát biểu lặp lại nhiều lần, điều càng khiến bầu không khí tại Stamford Bridge thêm căng thẳng.
Dù Caicedo chưa trực tiếp yêu cầu ra đi, anh cũng không hề đóng cánh cửa rời “The Blues” ở thời điểm nhạy cảm, khi nhiều CĐV đang tỏ ra không hài lòng với giới chủ, thậm chí có xu hướng đứng về phía các cầu thủ.
Hiện tại, Caicedo vẫn còn hợp đồng với Chelsea tới năm 2031, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo “The Blues” hiểu rằng các ngôi sao hàng đầu sẽ kỳ vọng được thi đấu tại Champions League.
Bầu không khí u ám bao trùm Chelsea
Dưới thời HLV Liam Rosenior, khả năng Chelsea giành vé dự Champions League mùa tới đang bị đặt dấu hỏi. Nếu kịch bản xấu xảy ra, đây sẽ là lần thứ ba trong bốn năm dưới quyền sở hữu của Clearlake Capital và Todd Boehly mà đội bóng thành London lỡ hẹn với sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB, ngay cả khi Ngoại hạng Anh có thêm suất thứ năm.
Trong khi đó, Enzo Fernandez, người lên tiếng nhiều nhất và hiện là đội phó (đeo băng đội trưởng khi Reece James vắng mặt), thậm chí có thể ra đi ngay trong mùa hè này. Người đại diện của anh, cựu tiền vệ PSG Javier Pastore, nói với The Athletic: “Kế hoạch của chúng tôi là sau World Cup sẽ làm việc lại với Chelsea. Nếu không đạt thỏa thuận, chúng tôi sẽ tìm kiếm các phương án khác”.
Enzo Fernandez cũng sẽ vắng mặt ở các trận Chelsea gặp Port Vale và Man City do án phạt nội bộ, quyết định mà Pastore cho rằng là khó hiểu: “Enzo không hiểu tình huống này. Khi HLV thông báo, cậu ấy chấp nhận vì là một cầu thủ chuyên nghiệp, luôn tôn trọng quyết định. Nhưng chúng tôi không hiểu án phạt, bởi cậu ấy không hề nhắc đến CLB nào hay nói muốn rời Chelsea”.
HLV Liam Rosenior của Chelsea cho biết tiền vệ Enzo Fernandez sẽ không được thi đấu trong thời gian tới.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/04/2026 05:06 AM (GMT+7)



