Rooney chê PSG - Bayern đá như "học sinh", Kane phản ứng khó tin
Không phải ai cũng thích thú khi xem trận bán kết lượt đi Champions League đầy kịch tính 5-4 giữa PSG và Bayern Munich, và Wayne Rooney là một trong số đó.
Video bàn thắng PSG 5-4 Bayern Munich
Rooney chê PSG - Bayern
Chín bàn thắng trong trận lượt đi giữa PSG và Bayern tại Paris đã biến đây thành trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League, đồng thời san bằng kỷ lục trận đấu có số bàn thắng nhiều thứ hai ở vòng knock-out của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Một bữa tiệc mãn nhãn. Thậm chí, có những thời điểm trận đấu giống như màn “thử vai” cho Quả bóng vàng giữa khoảng 5 ứng viên sáng giá.
Kane là người mở tỷ số trong "cơn mưa" 9 bàn thắng khi thực hiện thành công quả phạt đền
Trong khi đa số người hâm mộ “cảm ơn” các cầu thủ hai đội vì đặc ân được hít thở cùng bầu không khí “đẳng cấp hiếm có”, thì các cựu danh thủ lại không mấy ấn tượng.
Trong phần phân tích sau trận trên Prime Video, huyền thoại MU Wayne Rooney chỉ trích hàng thủ PSG và Bayern “non nớt”, “nghiệp dư như học sinh”. Trong khi đó, huyền thoại AC Milan Clarence Seedorf nhấn mạnh rằng “giữ sạch lưới luôn là điều thiêng liêng”, đồng thời cho rằng các thủ môn hẳn không thể tận hưởng trận đấu như những đồng đội chỉ chăm chăm tấn công.
Rooney nhận xét: “Tôi nghĩ Luis Enrique là HLV hàng đầu, nên khi dẫn 5-2, ông ấy lẽ ra phải yêu cầu đội bóng chơi an toàn hơn: lùi sâu đội hình, bảo toàn lợi thế và kiểm soát cặp đấu. Làm vậy có thể đã đưa họ tới chung kết. Nhưng họ không làm thế, họ vẫn tiếp tục tấn công.
Kompany xây dựng một đội bóng thiên về tấn công, và có thể thấy rõ họ chưa làm việc đủ nhiều ở khâu phòng ngự, bởi một số bàn thua thực sự ‘nghiệp dư như học sinh’. Ở đẳng cấp này, chúng ta đã thấy những khoảnh khắc phòng ngự vừa xuất sắc nhưng cũng rất non nớt, điều đó thật khó tin.
Tôi rất muốn được chơi trong một trận như vậy, nhưng bản thân luôn tự hào về khả năng phòng ngự, nên tôi chắc chắn sẽ không hài lòng nếu để thủng lưới nhiều đến thế. Tôi không hiểu nổi làm sao một cầu thủ hay HLV có thể cảm thấy hài lòng, kể cả khi chiến thắng, nếu bước vào trận đấu mà để thủng lưới 4 hay 5 bàn. Chắc chắn phải có những câu hỏi được đặt ra”.
Thật vậy, thủ môn Matvey Safonov của PSG có 2 pha cứu thua nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng 4 lần, trong khi thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer bên phía Bayern thậm chí không cản phá nổi bất kỳ cú sút trúng đích nào trong tổng số 5 lần phải đối mặt.
Harry Kane, với vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể, lại đưa ra nhận xét khiến người ta bật cười: “Dù có tới 9 bàn thắng, tôi nghĩ hàng thủ hai đội vẫn chơi rất hay xuyên suốt trận đấu. Bạn đang chứng kiến những cầu thủ giỏi nhất thế giới đối đầu trực tiếp: những tiền đạo xuất sắc nhất, những hậu vệ hàng đầu. Và đôi khi, các cầu thủ tấn công sẽ thắng thế, thể hiện đẳng cấp như cách cả hai đội đã làm hôm nay.
Tôi biết hôm nay có 9 bàn thắng, nhưng về cơ bản cách biệt chỉ là 1 bàn và đó sẽ là chuyến làm khách khó khăn cho PSG. Chúng tôi bước vào trận lượt về mà không có gì để mất và chỉ cần duy trì cường độ tương tự. Được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả tại Allianz Arena, hy vọng điều đó sẽ giúp chúng tôi đi tiếp”.
Enrique và Kompany nói gì sau “đại tiệc” 9 bàn?
HLV Luis Enrique của PSG ca ngợi đây là trận đấu hay nhất ông từng góp mặt trên cương vị HLV. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Tôi chưa từng chứng kiến trận đấu nào có cường độ như thế này. Đây không phải lúc để chỉ ra sai sót, chúng ta chỉ nên chúc mừng tất cả.
Chúng tôi xứng đáng thắng, xứng đáng hòa và thậm chí cũng xứng đáng thua trận này. Đó là trận đấu tuyệt vời. Không nghi ngờ gì nữa, đây là trận hay nhất tôi từng trải qua với tư cách HLV”.
Trong khi đó, HLV Vincent Kompany của Bayern thậm chí mong muốn được chứng kiến nhiều bàn thắng hơn trong trận lượt về tại Allianz Arena.
Khi được hỏi liệu vấn đề phòng ngự có đáng lo ngại hay không, HLV Kompany đáp: “Vậy bạn muốn điều gì? Tôi nghĩ hôm nay đã có rất nhiều pha phòng ngự tốt, giàu cường độ và tranh chấp quyết liệt. Chỉ là khoảng cách giữa thành công và thất bại ở đẳng cấp này quá mong manh.
Bạn chỉ có hai lựa chọn: hoặc chơi hết mình, hoặc lùi sâu hoàn toàn. Không có chỗ cho phương án ở giữa khi đối đầu những cầu thủ đẳng cấp như vậy, và điều đó cũng đúng với đội bóng của chúng tôi”.
Trên sân Công viên các Hoàng tử, PSG và Bayern Munich tạo nên màn rượt đuổi tỷ số "điên rồ" nhất lịch sử bán kết Champions League.
Nguồn: [Link nguồn]
-29/04/2026 07:48 AM (GMT+7)



