Ronaldo: Sân khấu Euro là của anh
Nếu thi đấu tốt ở Euro này, Ronaldo có thể nghĩ đến danh hiệu Quả bóng vàng.
Trong một sự kiện được hãng Castrol tổ chức mới đây, Ronaldo đã khẳng định mùa giải vừa qua của anh là “điểm 10 hoàn hảo”. Bất chấp việc không thể cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới La Liga cũng như bất lực trong việc đưa Real chinh phục Champions League, siêu sao 27 tuổi vẫn tin rằng chức vô địch quốc gia là một thành quả tuyệt vời của đội bóng cũng như cá nhân anh.
“Đó là giải đấu khó khăn nhất thế giới. Tôi cho rằng Real đã có một bước tiến lớn ở mùa giải năm nay. Tôi hài lòng với những đóng góp cho đội bóng và cách chúng tôi tiến tới chiếc cúp vô địch”, CR7 thổ lộ. Khi được các phóng viên đề cập tới mục tiêu giành Quả bóng vàng FIFA trong năm nay, cựu tiền vệ MU không ngần ngại cho biết: “Đó là tham vọng của tôi, nhưng chúng ta cần phải chờ xem. Hiện tôi rất tập trung cho Euro và muốn thi đấu tốt ở giải này. Đó cũng sẽ là cơ hội để tôi ghi điểm trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay.”
CR7 đã có một mùa giải thành công với Real
Rõ ràng, trong một năm mà Euro là sự kiện bóng đá quốc tế lớn nhất, Ronaldo đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để gây ấn tượng mạnh hơn trong cuộc chiến khốc liệt giành các giải thưởng cá nhân. Đối trọng lớn nhất của anh đương nhiên vẫn là Messi. Nhưng tiền đạo của Barcelona sẽ không có nhiều “đất diễn” trong mùa hè này và quan trọng hơn, năm nay Messi đã không còn giành được những danh hiệu tập thể cao quý như Liga hay Champions League. Thậm chí, với một số nhà chuyên môn khắt khe, Messi còn bị xem là tội đồ khiến Barca bị Chelsea loại khỏi bán kết Champions League.
Nói như thế để thấy rằng dù thua Messi trong các cuộc đua giành giải thưởng vua phá lưới, nhưng Ronaldo vẫn có những lợi thế nhất định để vươn lên hòng ghi điểm nhiều hơn trong mắt dư luận. Trên thực tế, số bàn thắng của tiền đạo Real trong mùa giải vừa qua cũng đã đạt mốc cao nhất trong sự nghiệp tính từ trước đến nay: 60 bàn sau 55 lần ra sân. Vấn đề là Ronaldo cần chuyển hóa phong độ ở cấp CLB sang cấp ĐTQG.
Euro 2012 chính là dịp không thể lý tưởng hơn để chân sút người Bồ Đào Nha chứng tỏ đẳng cấp của bản thân trên đấu trường quốc tế. Nhiều năm qua, CR7 thi đấu khá mờ nhạt tại các giải lớn. Ngoại trừ Euro 2004 chơi tốt và ghi 2 bàn, ba giải gần đây là World Cup 2006, Euro 2008 và World Cup 2010, Ronaldo chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn ở mỗi giải, cùng với đó là một phong độ nhạt nhòa, kém xa sự kỳ vọng.
Ronaldo thường chơi không tốt trong màu áo Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha luôn coi CR7 là hạt nhân quan trọng nhất trong lối chơi tấn công và bây giờ anh còn là đội trưởng dẫn dắt các đồng đội. Thế nên áp lực dành cho Ronaldo là rất lớn. Thêm vào đó, khi nhận được sự kỳ vọng lớn lao, Ronaldo thường có “thói quen” đánh mất mình. Đó là lý do giải thích vì sao anh luôn chơi tệ ở các vòng chung kết trong khi lại chơi xuất sắc ở vòng loại, vốn không phải là nơi có quá nhiều sức ép.
Người ta vẫn thường chê Ronaldo là “cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn”. Nhưng sự thật là anh đã từng ghi bàn ở những trận chung kết cực kỳ quan trọng trong màu áo MU và Real. Thế nên, vấn đề còn lại với Ronaldo là tự giải phóng sức ép, tìm đến sự thoải mái và ăn ý bên cạnh những người đồng hương. Euro 2012 với Bồ Đào Nha hứa hẹn rất nhiều thách thức khi họ rơi vào bảng tử thần có Đức, Hà Lan và Đan Mạch. Nếu Ronaldo biết cách tái hiện phong độ khủng khiếp như khi chơi cho Real, cơ hội chiến thắng của người Bồ sẽ tăng lên đáng kể, và dĩ nhiên cơ hội để Ronaldo cạnh tranh Quả bóng vàng cũng lớn hơn.
Sân khấu Euro 2012, nơi Messi không có mặt, đang mở ra trước mắt Ronaldo. Vấn đề là siêu sao mang áo số 7 có biết cách để tỏa sáng hay không mà thôi. Hãy cùng chờ xem.
Danh sách ĐT Bồ Đào Nha tập trung cho Euro 2012: Thủ môn: Rui Patricio (Sporting Lisbon), Eduardo (Benfica), Beto (Cluj). Hậu vệ: Joao Pereira (Sporting Lisbon), Fabio Coentrao (Real), Bruno Alves (Zenit), Rolando (Porto), Ricardo Costa (Valencia), Pepe (Real), Miguel Lopes (Sporting Braga). Tiền vệ: Raul Meireles (Chelsea), Miguel Veloso (Genoa), Joao Moutinho (Porto), Ruben Micael (Zaragoza), Hugo Viana (Braga), Custodio (Sporting Braga). Tiền đạo: Nani (Man Utd), Cristiano Ronaldo (Real), Hugo Almeida (Besiktas), Ricardo Quaresma (Besiktas), Silvestre Varela (Porto), Helder Postiga (Zaragoza), Nelson Oliveira (Benfica). Trước khi tới Ukraine và Ba Lan, thầy trò HLV Bento sẽ có 2 trận giao hữu với Macedonia (26/5) và Thổ Nhĩ Kỳ (2/6). |