“Quái thú” Costa: Người hùng hay "kẻ thù" của bóng đá (P3)
Bên cạnh thói hung hãn trong sân, không ngạc nhiên khi Diego Costa cũng nổi đình đám với những thành tích bất hảo bên ngoài cuộc sống.
|
Diego Costa vài năm gần đây nổi lên như một trong những chân sút hay nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên người ta không chỉ biết đến tài ghi bàn của Costa mà còn biết đến anh như một trong những cầu thủ “bị ghét” nhất bởi những chiêu trò, tiểu xảo trong khi thi đấu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về con người của chân sút đặc biệt này, người được mệnh danh là “Quái thú” của làng túc cầu. |
Tòm tem với em gái và bạn thân của bồ
Như mọi “Bad Boy” khác của làng túc cầu, ngôi sao gốc Brazil cũng là một kẻ hám gái và dính nhiều scandal tình ái. Một trong những vụ ăn vụng của Costa bị bóc mẽ trước khi anh có trận đấu đầu tiên tại Premier League cho Chelsea.
Bạn gái cũ của Costa, người mẫu Michele Zuanne, cho biết mình đã bị chân sút người Tây Ban Nha lừa dối phũ phàng khi cả hai đang còn mặn nồng. Bên cạnh đó, Costa luôn đối xử tệ với cô mỗi khi Atletico thua cuộc.
Bồ cũ Michele và Costa
“Khi Atletico thắng, anh ấy là một người tình tuyệt vời nhưng lại trở nên lạnh nhạt và cục cằn khi họ thua”, Michele tiết lộ. “Có một vài lần Diego cư xử không thể chấp nhận được trong nhà hàng và còn xúc phạm bồi bàn”.
Giọt nước tràn ly khiến Michele chia tay Costa là khi anh chàng này gạ gẫm cô em gái Naiana lên giường. Cô nàng bốc lửa của Nam Mỹ nhấn mạnh đó là nỗi sỉ nhục với mình.
“Diego tiếp xúc nhiều hơn với gia đình tôi trong một tháng nghỉ hè ở Brazil. Sau đó anh ta hẹn ăn tối với Naiana tại một quán ăn ở Madrid. Khi nhảy với nhau, anh ta thì thầm với tai em gái tôi những lời mật ngọt, ‘'Em thật đẹp làm sao và anh muốn đưa em lên giường. Nào hãy rời khỏi đây và về căn hộ của anh...”.
Naiana gọi điện mách chị gái và nói mình phải cố gắng lẩn tránh Costa. Điều này khiến Michele tâm sự với người bạn thân và cô phát hiện rằng “Quái thú” cũng cố gắng “ăn thịt” cô bạn nối khố.
Michele phanh phui thói "tham lam" của Costa lên báo
Dễ hiểu khi tính khí hung hãn của ngôi sao 26 tuổi cũng được thể hiện ngoài đời. Khi bị Atletico cho mượn tại Albacete ở mùa giải 2008-09, Costa đã khuấy động cuộc sống tại đội bóng nhỏ bé này.
Anh trách cứ giám đốc của Albacete rằng sao không cho mình biết nơi đây chẳng có bãi biển nào. Thậm chí Costa không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng và nghĩ đáng lẽ anh nên đến một CLB chất lượng hơn.
Tại đây có một buổi tối Costa mời bạn bè đến ăn chơi đập phá và họ mở tiếng rất to khi xem phim "người lớn". Khi một nữ hàng xóm tội nghiệp sang góp ý thì Costa trêu chọc: “Có vấn đề gì đâu? Em không thích chuyện ấy à?”, kèm theo một cái nhìn đầy ướt át.
Một người hùng ngổ ngáo
Costa là một cầu thủ bất trị nhưng anh lại là một con người can đảm, trung thực và rất công bằng. Việc lên báo tuyên bố không bao giờ từ bỏ lối chơi "bạo lực" chỉ là chuyện nhỏ với ngôi sao của Chelsea.
Khi được cho mượn ở Celta mùa 2007-08, Costa đến muộn ở một buổi tập. HLV Alejandro Menendez gặng hỏi lý do và đã bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn đến phũ phàng.
“Đa số các cầu thủ sẽ đưa ra hàng loạt cái cớ để bào chữa cho việc dậy muộn. Những thứ vớ vẩn như chuông báo thức hỏng, hỏng xe…”, Menendez kể lại. “Nhưng anh ấy bảo mình đã thức gần suốt đêm để chơi PlayStation. Sự thẳng thắn ấy khiến tôi thực sự ngưỡng mộ”.
Sự cương trực và bản tính “anh hùng” của Costa còn thể hiện khi anh ra sức bảo vệ những người thân cô thế yếu ở CLB Albacete.
Diego Costa luôn ngứa mắt trước những điều ngang trái
Nhân viên y tế Manolo Bleda nhớ lại: “CLB quyết định chỉ trả tiền cho các cầu thủ chứ không phải cho nhân viên. Khi biết chuyện này, Diego từ chối tập luyện cho tới khi tất cả được trả công. Trong 35 năm làm việc, tôi chưa từng thấy ai dám đứng lên như thế”.
Bác sĩ Rodríguez Vellando thêm vào: “Một hôm ngài chủ tịch đến phòng thay đồ và ai cũng bắt tay với ông ấy. Khi đến lượt Diego, cậu ta bỏ tay trong túi và tuyên bố sẽ không bắt tay nếu như nhân viên phụ trách đồng phục không được trả công”.
“Với Costa, cái gì xảy ra trên sân sẽ ở lại sân”, người đồng đội cũ Alberto Marcos nói. “Anh ta có thể nổi điên và gần như giết bạn nhưng vài giờ sau, mọi người lại thấy họ ăn tối cùng nhau. Cậu ấy như bước vào một thế giới khác khi ra khỏi sân. Chẳng bao giờ Costa giữ mối hận thù với ai”.
Nhưng dù thế nào thì đừng ai dại gì mà gây sự với Costa. Anh sẵn sàng trở thành “Quái thú” nếu gặp phải những điều chướng tai gai mắt.
“Toàn đội dừng ở một nhà ga lúc 2 giờ sáng sau khi trở về từ một trận đấu”, một đồng đội của Costa nhớ lại. “Khi quay lại xe buýt thì chúng tôi thấy 2 gã đang cố lấy cắp đồ đạc. Diego tiến đến và bắt đầu la mắng chúng bằng tiếng Bồ Đào Nha. Cả đội đã phải cố gắng chạy theo để giữ cho anh ta không truy đuổi bọn kia. Thật là một cảnh tượng điên rồ”.
|
Suy sụp vì giết… một chú chó Costa mua một chú chó con loại Yorkshire Terrier nhưng một hôm vô tình cán chết nó khi đỗ xe. Điều ấy khiến anh chán nản và suy sụp trong một quãng thời gian dài Paulo Assuncao – cựu đồng đội tại Atletico – cho biết: “Cậu ta cứ ủ rũ suốt một tháng và tôi hỏi về việc tình cảm bị đổ vỡ à. Costa trả lời: ‘Thật không thể tin được. Tớ đã giết chú chó của mình. Nó chạy ra ngoài để đón chủ nhưng tớ không thấy và cán phải nó". |
DIego Costa là một cầu thủ đặc biệt của thế giới bóng đá khi anh mang trong mình 2 quốc tịch Brazil và TBN. Nhưng Costa chỉ được phép chọn một và nó thực sự khó khăn. Mời các bạn xem tiếp Phần 4 vào lúc 13h ngày 30/9!
Video những khoảnh khắc thú vị của Diego Costa ngoài đời:


