Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

QBV Việt Nam: Tấn Tài nhiều hy vọng

Cuối cùng thì đơn vị tổ chức trao danh hiệu Quả bóng vàng đã bác bỏ các nguồn tin rằng năm 2012 sẽ không trao Quả bóng vàng ở hạng mục cầu thủ nam. Các lá phiếu đã được gởi đi và có vẻ như ở mùa giải 2012, nếu công tâm không khó lắm để chọn ra chủ nhân của giải thưởng này.

Nếu như ở giải thưởng Quả bóng vàng cho cầu thủ nữ, việc thủ môn Kiều Trinh của TP.HCM vừa được vinh danh, nữ cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á của AFC đã gần như cầm chắc trong tay danh hiệu cao quý nhất bởi, tài năng và sự cống hiến của cô gái Đồng Tháp là có không đối thủ thì ở giải nam mọi chuyện khó hơn một chút.

Có điều gì đó lợn cợn khi trong danh sách mười cầu thủ nam cuối cùng có tên Quốc Anh của SHB Đà Nẵng. Rất thật, Quốc Anh đang chơi tốt dần trở lại khi được xoá án trong vụ bán độ ở SEA Games. So với những cầu thủ cùng mang án phạt như Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Phước Vĩnh... Quốc Anh rõ ràng có nỗ lực hơn. Thế nhưng, ngoài chuyện nhìn vào việc “vượt khó” bởi đã phạm lỗi nhưng vẫn cố gắng, có lẽ điều khiến nhiều người khó nghĩ nhất có lẽ là, nếu vậy để được đánh giá cao hơn, lý nào cần phải phạm lỗi. Bởi, về chuyên môn Quốc Anh trở lại bóng đá đỉnh cao ngoạn mục thật, thế nhưng ở mùa bóng 2012, đóng góp của Quốc Anh ở câu lạc bộ không phải là nổi bật nhất, cũng không phải là nhân tố quyết định ghê gớm trong thành công của Đà Nẵng.

QBV Việt Nam: Tấn Tài nhiều hy vọng - 1

Tấn Tài xứng đáng hơn cả?

Một cái tên khác cũng được quan tâm chẳng kém đó chính là Thành Lương. Ai cũng biết cầu thủ nhỏ con này có cái chân khéo léo, không lùm xùm với những bê bối. Thế nhưng, suốt mùa giải 2012 dưới màu áo của đội bóng của bầu Kiên, Thành Lương không thật sự nổi bật, cùng với cựu đồng đội Công Vinh, Thành Lương đã không thể giúp gì cho đội bóng của bầu Kiên và câu lạc bộ của anh chơi chỉ nằm ở vị trí làng nhàng trong bảng xếp hạng. Ở cấp độ đội tuyển, mọi chuyện còn không may mắn hơn, nó đánh dấu sự xuống sức lẫn phong độ của Thành Lương. Anh chỉ còn đóng vai trò “gây rối” cho đối phương nhiều hơn là một cầu thủ có thể giúp đội nhà gây đột biến.

Minh Phương, cựu tuyển thủ đã không còn là cầu thủ không thể thay thế, kể cả ở đội Đà Nẵng. Anh đã từng nhận giải ở thời điểm tuyên bố chia tay với đội tuyển, và đó chắc đã là cái kết đẹp nhất với Minh Phương. Minh Đức, Huỳnh Kessley cũng tương tự như vậy. Ở họ người ta vẫn trân trọng tài năng nhưng ở mức độ không quá ghê gớm như ngày xưa. Ai cũng biết Minh Đức giờ đã khác xưa, chấn thương liên miên khiến phong độ xuống thấp, thường xuyên mắc lỗi ở các trận đấu đỉnh cao. Huỳnh Kessley tuy còn rất quái và khá bén nhưng bằng đó không đủ để tạo nên một cuộc tranh cãi vì sao anh không thể đoạt Quả bóng vàng như hồi năm ngoái, mùa bóng mà anh là cầu thủ nhập tịch có tên trong danh sách ba người cuối cùng.

Văn Hoàn và Gia Từ xuất hiện trong danh sách mười người cuối cùng khiến không ít người ngạc nhiên, bởi nói theo kiểu của dân thể thao thì họ “chưa đủ tuổi” để cạnh tranh với đàn anh, từ chiến tích đến kỹ năng.

Ba cầu thủ còn lại là Tấn Tài, Văn Quyết và Trọng Hoàng xứng đáng cạnh tranh trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng lần này.

Trọng Hoàng mang trên tay chiếc băng đội trưởng của Sông Lam ở mùa bóng này đánh dấu sự trưởng thành. Thế nhưng, cũng như ở Sông Lam, ở đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng là cầu thủ cần nhưng không phải là không thể thiếu. Bằng chứng là dưới thời ông Trần Văn Phúc, Trọng Hoàng đã không được gọi vào đội tuyển ở một số trận mà không hề gây nên bất kỳ phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, giới truyền thông. Có chăng là các cổ động viên xứ Nghệ tiếc nuối một chút.

Văn Quyết sau mùa bóng 2011 được coi là nổi lên như một hiện tượng, mùa bóng 2012 tiếp tục nối dài sự thành công của cầu thủ này dưới màu áo của Hà Nội T&T. Tiếc là cũng giống như Hoàng, Quyết chưa cho thấy được sự nổi trội hơn, tiến bộ hơn để trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình ở đội tuyển lẫn câu lạc bộ.

Có lẽ Tấn Tài ở thời điểm này là xứng đáng nhất với danh hiệu này. Về tư cách, không cần phải bàn nhiều bởi Tài chưa bao giờ dính đến các nghi án, thậm chí anh còn là cầu thủ từng từ chối “hợp tác” bán độ. Về chuyên môn, Tấn Tài hiện là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của cả huấn luyện viên Hải Phòng lẫn ở đội tuyển. Một trong những điều khoản để Hải Phòng mua lại đội Khánh Hoà ở mùa bóng 2013 này là phải giữ được Tấn Tài. Tương tự như vậy, ở AFF Cup 2012, Tài là cầu thủ duy nhất giữ thể diện được cho bóng đá Việt Nam bằng cách ghi bàn khi các cầu thủ khác đều “tịt ngòi”. Không chỉ được đánh giá cao dưới thời ông Hùng, ở thời ông Phúc làm đội tuyển, Tài còn được cả đội bầu làm đội trưởng đội tuyển và anh đã chứng tỏ, mình là cầu thủ không thể thiếu trong tất cả các sơ đồ chiến thuật. Trong trận thua Hong Kong mới đây, ông Phúc đã phải thừa nhận: “Tấn Tài bị chấn thương sớm khiến đội bị yếu đi hẳn và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thua trận”.

Chưa từng đứng lên bục cao nhất, lần này có lẽ khó ai qua Tấn Tài và nếu anh đoạt giải Quả bóng vàng cũng là hợp lý mà thôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Đạt (sgtt.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN