PSG - Lorient: Mùa săn bắt đầu
(2h, 12/8) “Chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng giành hat-trick danh hiệu quốc nội ở mùa này. Mục tiêu ấy sẽ được hiện thực hóa qua từng trận đấu. Rạng sáng mai, các bạn sẽ thấy vì sao PSG được đánh giá là ứng viên số một tại các giải đấu trên đất Pháp”, HLV Ancelotti tự tin tuyên bố.
Thông tin lực lượng
PSG: Pastore lãnh án treo giò. Thiago Motta, Hoarau vắng mặt vì chấn thương.
Lorient: Lautoa vắng mặt.
Ancelotti phát biểu rất đúng. Với một đội hình khủng ấy, PSG không thâu tóm được mọi danh hiệu thì hơi… phí (cả theo nghĩa tài chính lẫn tài năng). Khi đội bóng thủ đô để tuột mất chức vô địch Ligue 1 2011/12 vào tay Montpellier, người ta có thể thông cảm với chiến lược gia người Italia, rằng ông cần có thời gian để hiểu về các đối thủ và chính học trò của mình. Giờ đây, sau 8 tháng dẫn dắt PSG, HLV Ancelotti không còn là người mới nữa.
Hơn thế, Ancelotti cũng từng than rằng, ông không có đủ nhân lực như ý để triển khai sơ đồ 4-3-2-1 ở nửa cuối mùa trước, khiến PSG chạy nước rút không thành công. Thì nay, Ancelotti muốn gì được nấy, muốn ngôi sao nào hạ cánh xuống Công viên các Hoàng tử thì túi tiền của giới chủ Qatar cũng đáp ứng kịp thời. Để giờ đây, nhà cầm quân người Italia không chỉ bố trí được một đội hình cây thông, mà còn có thể thay hai sơ đồ 4-3-2-1 cho mỗi hiệp đấu.
NHM chờ đợi màn trình diễn chói sáng của Lavezzi (phải) và các ngôi sao PSG
Sự xa hoa, lãng phí, giàu có của PSG là vô đối. Đối thủ của họ ở vòng 1, Lorient cũng luôn biết mình, biết người. Không HLV nào gắn bó với đội nhà quãng thời gian dài như Christian Gourcuff sống cùng Lorient. Đây đã là mùa thứ 24, Gourcuff nếm mật nằm gai với đội bóng vùng Bretagne nước Pháp (Gourcuff dẫn dắt Lorient các thời kỳ 1982-86, 1991-2001 và từ 2003 đến nay) nên ông hiểu CLB đến từng chân tơ kẽ tóc và biết phải làm gì để đội nhà giành được kết quả khả quan tại Paris.
Lorient từng rơi vào khủng hoảng khi mất chân sút Gameiro (sang PSG Hè 2010). Tuy nhiên, mùa này, HLV Gourcuff hy vọng, Alain Traore sẽ đảm nhận tốt vai trò ghi bàn như trong màu áo Auxerre cách đây 2 mùa. Xét về mọi mặt, Lorient yếu thế hơn PSG quá nhiều. Nhưng, những đội “cửa dưới” thường thoải mái tâm lý và chơi rất ấn tượng trước các đại gia Ligue 1.
Tuy nhiên, PSG đang làm tất cả để trở lại đỉnh cao vinh quang. Cuộc đi săn danh hiệu giờ đã chính thức bắt đầu. Một gã thợ săn khát mồi như PSG cần phải thể hiện mình ngay trong màn tỉ thí đầu tiên, vừa để giành ưu thế xuất phát, vừa để giương oai với phần còn lại.
THÔNG TIN XUNG QUANH
12/14 cuộc đối đầu gần nhất giữa PSG và Lorient đều có tối thiểu 1 bàn thắng trong hiệp 1. Trong khi 5/6 trận đấu gần nhất của PSG và 3/5 trận vừa qua của Lorient cũng có kịch bản nêu trên trước giờ nghỉ.
11/13 trận gần nhất PSG đều ghi được ít nhất 1 bàn thắng ở 15 phút cuối trận. Còn Lorient lại để thủng lưới tối thiểu 1 lần từ phút 76-90 ở 4/5 trận vừa qua.
4 trận gần đây của PSG và 5/6 trận vừa qua của Lorient đều khép lại với tỉ số có tổng bàn thắng chia hết cho 2.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
PSG: Sirigu; Jallet, Alex, Sakho, Maxwell; Verratti, Bodmer, Matuidi; Menez, Lavezzi; Ibrahimovic.
Lorient: Audard; L.Kone, Bourillon, Ecuele Manga, Mareque; Jouffre, Romao, Mvuemba, Monnet-Paquet; A.Traore, Aliadiere.
DỰ ĐOÁN: 3-1