Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Deportivo de A Coruña vs Elche
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Việt Nam vs Malaysia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Atlético de Madrid vs Málaga
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Rayo Vallecano vs Alavés
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Phía trước HAGL là... vực sâu

Sự kiện: V-League 2026-27

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang phải chịu nhiều sức ép sau hai trận thua liên tiếp nhưng giai đoạn tới sẽ còn khó khăn hơn với thầy trò HLV Graechen.

Trở lại mặt đất

Trận thắng Khánh Hòa trong ngày ra quân đã khiến  HAGL quên rằng mình chỉ là một đội bóng tập hợp của cầu thủ trẻ chưa được thử lửa tại một giải đấu khắc nghiệt nào. Thế nhưng, cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu để HAGL nhận ra điều này với hai trận thua liên tiếp.

Nếu như trận thua trước Đồng Tâm Long An (ĐTLA), những người yêu mến HAGL có thể đổ lỗi cho việc phải thi đấu trên sân khách khiến Công Phượng và đồng đội bị “cóng” thì việc để Thanh Hóa đánh bại ngay tại Pleiku đã phơi bày mọi điểm yếu của đội bóng phố núi.

Phía trước HAGL là... vực sâu - 1

Các cầu thủ trẻ HAGL đang đứng trước nhiều sức ép

Sau trận thua ngược Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku, HLV Graechen của HAGL phát biểu rằng tỉ số đáng ra đã là 3-0 trong hiệp 1 nếu các học trò của ông tận dụng được những pha phản công. Tuy nhiên, bóng đá là một trò chơi mang nặng tính ăn thua và không có chỗ cho từ “nếu”. Việc Công Phượng cùng đồng đội không thể ghi hơn một bàn thắng cho thấy HAGL chưa đủ sự sắc sảo cần thiết trước khung thành đối phương.

HAGL sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật tốt nhưng lại kém về khả năng va chạm. Bởi vậy khi đối đầu với những hàng thủ chơi quyết liệt và rắn nếu cần, dàn sao trẻ của bầu Đức sẽ chùn chân. Đó là chưa kể đến việc những ngòi nổ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng luôn bị theo sát như hình với bóng. Khắc chế được bộ ba này có thể coi như đã phong tỏa được quá nửa sức mạnh của HAGL.

Hàng công không phát huy được khả năng tạo đột biến, hàng thủ cũng khiến HLV Graechen đau đầu khi liên tục để lộ những khoảng trống để cầu thủ đối phương khai thác. Điển hình như trận đấu với Thanh Hóa vào chiều thứ bảy vừa qua, cả hai bàn thua của HAGL đều có lỗi của bộ tứ vệ.

Ở bàn thua đầu tiên, không hậu vệ nào theo kèm Văn Thanh trong vòng cấm để tiền đạo này thoải mái đánh đầu tung lưới Văn Tiến. Tới bàn thua thứ hai, dù có tới ba cái bóng áo xanh trước mặt Đình Tùng nhưng cầu thủ Thanh Hóa vẫn thoải mái ra chân khiến lưới HAGL lại rung lên. Đó là chưa kể đến hàng loạt những tình huống lóng ngóng của hàng thủ đội bóng áo xanh trong suốt 90 phút.

Thanh Hóa và ĐTLA đều không phải là những đối thủ quá tầm của HAGL nhưng khác biệt là ở chỗ cả hai biết cách tận dụng triệt để điểm yếu của đội bóng phố núi để giành chiến thắng. Trong khi đó, HAGL vẫn đang loay hoay với triết lý lấy công bù thủ và khi công không bù được thủ, thất bại cũng là điều dễ hiểu.

Chông gai phía trước

Với việc chỉ có được ba điểm sau ba vòng đấu, HAGL đang ngụp lặn ở nửa dưới của BXH V-League 2015, kém cả tân binh Đồng Tháp hay bại tướng Khánh Hòa. Kết quả của ba vòng đấu không thể khẳng định một đội bóng sẽ ra sao khi mùa giải kết thúc nhưng chí ít nó cũng thể hiện được phần nào thực lực của đội bóng đó.

Điển hình như Bình Dương, đội bóng này sở hữu lực lượng mạnh, đều và được bổ sung những tân binh tốt nên thắng như chẻ tre. Hay như SHB Đà Nẵng dù có truyền thống nhưng hai mùa gần đây thực hiện việc trẻ hóa khiến sức mạnh không còn được duy trì và thua ba trận liên tiếp. HAGL hiện tại có lẽ đang giẫm vào chính vết xe đổ của đội bóng sông Hàn.

Khó khăn càng chồng chất với đoàn quân của HLV Graechen khi ông cùng các học trò liên tiếp phải đụng độ những đối thủ khó chịu ở ba vòng đấu tới. Cuối tuần sau, HAGL sẽ phải tới làm khách tại chảo lửa Lạch Tray của Hải Phòng, nơi mà chẳng đội bóng nào ở V-League muốn tới. Kế đến, HAGL phải tiếp đón “con mãnh thú bị thương” SHB Đà Nẵng, đội đang cực kỳ khát điểm. Tháng 1 của HAGL khép lại bằng trận đấu với đội bóng Than Quảng Ninh trên sân nhà.

So với ĐTLA hay Thanh Hóa, cả ba đối thủ sắp tới của HAGL đều không thua kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn và đội bóng phố Núi hứa hẹn sẽ gặp những thử thách rất lớn. Nếu không cải thiện được phong độ trong giai đoạn tiếp theo, rất có thể HAGL sẽ bị đẩy xuống đáy BXH và vật lộn với cuộc chiến trụ hạng chứ đừng nói là mơ về ngôi vô địch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hữu Hiệp (baogiaothong.vn)
V-League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN