Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Olympic Brazil: Chỉ đẹp thôi chưa đủ

O.Brazil lại thêm một lần lỗi hẹn với chiếc HCV Olympic danh giá dù trong đội hình của họ có rất nhiều những ngôi sao xuất sắc.

Tưởng như mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đã ủng hộ O.Brazil đăng quang tại Olympic năm nay. Thế nhưng trong bóng đá, không có gì là không thể, đội mạnh hơn chưa chắc đã giành chiến thắng, và chân lý đó tiếp tục được thể hiện rõ nét ở trận chung kết mới đây giữa O.Brazil và O.Mexico.  Rõ ràng nhìn vào tương quan lực lượng giữa 2 đội, ít ai nghĩ O.Mexico sẽ giành chiến thắng trước đội bóng vàng – xanh (trừ các CĐV của họ). Nhưng sau khi 90 phút của trận đấu khép lại, kịch bản không tưởng đó đã xảy ra. O.Mexico, chứ không phải là O.Brazil mới được vinh dự đứng trên bục nhận tấm HCV danh giá. Chiến thắng 2-1 là một chiến thắng xứng đáng, ấn tượng. Nó là thành quả cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của “El Tricolor” trong suốt giải đấu cũng như là phần thưởng xứng đáng cho một màn trình diễn “không tỳ vết” trước đội bóng được đánh giá là mạnh nhất giải như O.Brazil.

Trong một trận đấu đỉnh cao và có tính chất quan trọng như trận chung kết Olympic, một đội bóng muốn thành công cần phải duy trì được sự tập trung và ổn định ngay từ khi bóng bắt đầu lăn cho tới khi trận đấu kết thúc. Thế nhưng O.Brazil dường như quên mất điều đó để rồi ngay ở giây thứ 28 của trận đấu họ đã mắc sai lầm nghiêm trọng: Rafael vẽ vời bên phần sân nhà sau đó chuyền bóng vào chân O.Mexico. Tất nhiên với một món quà trời cho như thế, Peralta đã không thể phung phí để mang về bàn mở tỷ số. Đây không phải là lần đầu tiên trong giải đấu, O.Brazil tỏ ra thiếu tập trung và chơi bóng rất hời hợt như vậy, đặc biệt là trong khoảng thời gian 10 phút đầu mỗi hiệp.

Olympic Brazil: Chỉ đẹp thôi chưa đủ - 1

O.Mexico đã chơi rất hay và xứng đáng đăng quang

Ở trận thứ 2 vòng bảng gặp Belarus, O.Brazil đã để thua ở ngay phút thứ 9. Ở trận tứ kết gặp O.Honduras, Selecao để thủng lưới bàn đầu tiên ở phút thứ 13. Sang đầu hiệp 2, họ tiếp tục để đối phương ghi bàn khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 48. Rõ ràng, O.Brazil có vấn đề với cách nhập cuộc trận đấu. Ở những trận đấu nói trên, đoàn quân của HLV Menezes vẫn kịp sửa sai và vươn lên để giành chiến thắng, nhưng đến trận chung kết vừa qua, và cũng là trận đấu quan trọng nhất, họ đã phải trả giá. Bàn thắng ngay ở giây thứ 28 của Peralta, một trong những bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Olympic, đã dội một gáo nước lạnh vào sự tự tin thái quá có phần “trịch thượng” của đội bóng xứ samba. Hệ quả là giống như ở trận đấu với O.Honduras, Neymar và các đồng đội đã thi đấu như gà mắc tóc, lúng túng, bối rối và bế tắc toàn tập trước lối chơi kỷ luật, có tổ chức, dựa trên tinh thần tập thể cao độ của O.Mexico.

Nhưng khác với trận tứ kết, đã không có thẻ đỏ nào bên phía O.Mexico để cứu rỗi đoàn quân Selecao. Vận may đã không tiếp tục mỉm cười với đội bóng vàng xanh, thậm chí trong nhiều tình huống họ còn phải nhận những quyết định thiếu chính xác từ phía trọng tài (điển hình như pha phạm lỗi dẫn đến quả đá phạt mà sau đó Peralta đã bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho O.Mexico). Ở trong tình cảnh khó khăn như thế những ngôi sao như Neymar, Oscar, Hulk hay Damiao đã không thể phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng của mình. Đáng thất vọng nhất chính là Neymar. Siêu sao của CLB Santos thi đấu thiếu sự bùng nổ và cảm hứng cần thiết. Anh cũng là người bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất mà các đồng đội tạo ra. Trong khi lối chơi thì tỏ ra cá nhân, rườm rà và thiếu đột biến.

Olympic Brazil: Chỉ đẹp thôi chưa đủ - 2

Với O.Brazil, chỉ đẹp thôi là chưa đủ

O.Brazil đã ghi được tới 15 bàn thắng cho đến trước trận chung kết. Họ nhận được mọi lời tán dương ca ngợi về một lối chơi đẹp mắt, phóng khoáng với sự hủy diệt khủng khiếp. Lối chơi của O.Brazil gợi nhớ lại những điệu vũ samba nóng bỏng đầy đam mê nhưng chính truyền thống của họ. Nhưng Selecao đã quên mất rằng, bóng đá ngày nay, chỉ đẹp thôi là chưa đủ. O.Brazil tấn công quá hay nhưng phòng ngự lại quá dở. Họ mất cân bằng trầm trọng giữa công và thủ, giữa sự hào hoa đẹp mắt và tính kỷ luật chặt chẽ. O.Mexico đã thực sự dạy cho O.Brazil một bài học. Họ cũng là đội bóng chơi tấn công khá khoáng đạt và có sức hút, nhưng ngoài ra đội bóng Trung Mỹ còn rất biết cách chơi phòng ngự và luôn duy trì được sự chắc chắn và gắn bó trong từng tình huống theo kèm cũng như đánh chặn. O.Brazil đã không làm được điều ấy và phải trả giá.

Thất bại của những Neymar, Oscar, Moura, Hulk, Pato đã tiếp tục nối gót thế hệ của những bậc đàn anh lẫy lừng khác trong quá khứ như Bebeto, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo không thể mang về cho Brazil tấm HCV Olympic duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập. Đó đều là những cái tên hiện thân cho vẻ đẹp của bóng đá, cho lối tấn công ngẫu hứng đậm chất samba, nhưng đều có một điểm chung là thất bại tại đấu trường này. Trong bóng đá hiện đại, chỉ đẹp thôi là chưa đủ. “Chân lý” đó đã được chứng minh. Vậy nên bóng đá Brazil sẽ cần đến một sự thay đổi, để hướng tới kỳ Olympic tiếp theo sau đây 4 năm, giải đấu mà chính họ sẽ là những người chủ nhà, hay gần hơn là ở kỳ World Cup 2014?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN