NHA sau V35: Đỉnh cao Liverpool, vực sâu MU
Thắng Norwich, Liverpool đã tiến một bước rất quan trọng nữa trên con đường chinh phục danh hiệu Premier League mùa này. Trong khi đó, nỗi đau lại cứ thêm dày với nhà cựu vô địch MU.
Liverpool đã ở rất gần ngôi vương
Chelsea đã tự giương cờ trắng. Được thi đấu trên sân nhà, chỉ phải tiếp đón một Sunderland ở cuối BXH, thế nhưng The Blues lại thể hiện bộ mặt đầy bạc nhược. Bàn thắng từ khá sớm của Samuel Eto'o (phút 12) không giúp cho Chelsea tưng bừng khởi sắc mà trái lại, họ vừa mắc những sai lầm ở hàng thủ vừa bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội ghi bàn. Cũng phải khẳng định rằng đây là một ngày hết sức đen đủi với đội chủ sân Stamford Bridge. Ngoài tình huống đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang của Ivanovic, Chelsea còn bị mất 2 quả penalty và chịu oan uổng 1 quả penalty (Borini thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1 cho “Mèo đen”).
Thầy trò Rodgers chỉ còn 3 nấc thang nữa là đặt chân tới thiên đường
Việc Chelsea thất bại là một tin rất vui với Liverpool bởi nếu thắng Norwich trong ngày hôm sau, họ sẽ coi như loại được 1 đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh. Hừng hực khí thế tới sân Carrow Road, The Kop mất đúng 11 phút để hai lần làm tung lưới Norwich. Vì ở thế phải căng sức chiến đấu nhằm tránh xuống hạng nên Norwich đã vùng lên khá mạnh mẽ. Tuy vậy với sự tỏa sáng của Sterling một lần nữa cộng thêm sự tập trung tối đa trong khâu phòng ngự (đặc biệt là ở 10 phút cuối), “Lữ đoàn đỏ” đã bảo toàn được chiến thắng, nới rộng cách biệt điểm số với Chelsea lên thành 5 điểm, tạm thời hơn Man City 6 điểm. Thầy trò Rodgers đã “ngửi thấy” mùi danh hiệu.
Video Liverpool đánh bại Norwich 3-2:
MU chìm trong tuyệt vọng
Trở lại Premier League sau khi bị loại khỏi Champions League, MU hiểu rằng muốn dự Europa League mùa sau, họ bắt buộc phải đánh bại Everton. Thế nhưng nhiệm vụ ấy rõ ràng không hề đơn giản bởi Everton đã lớn mạnh hơn rất nhiều dưới thời Martinez và cũng đang cạnh tranh quyết liệt vị trí vào top 4 với Arsenal. Thực tế, ngày về Goodison Park của David Moyes đã không yên ả. Hàng thủ vẫn mắc những sai lầm cố hữu, hàng công với Rooney nén đau ra sân, với Mata, Kagawa, Nani, đã nhạt nhòa cùng cực. Mọi thứ đã an bài từ ngay trong hiệp 1 với “hai cú đấm” của Leighton Baines và Kevin Mirallas. Lần thứ hai ở mùa này, Moyes lại gục ngã trước đội bóng cũ.
David Moyes đã không thể đưa MU đi đúng hướng và ông phải ra đi
Vậy là MU đã chính thức vắng mặt ở Champions League mùa tới do ít hơn Arsenal 13 điểm (đội đã thắng Hull City 3-0) trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, The Red Devils không có suất tham dự sân chơi cao nhất cấp CLB châu Âu. Không còn gì có thể bi đát hơn nữa với MU. Theo thông tin mới nhất, vào đầu giờ chiều nay (giờ VN), MU và David Moyes đã quyết định đường ai nấy đi. Chưa rõ BLĐ MU đưa ra tráp sa thải hay Moyes tự thấy tủi hổ mà rút lui nhưng đó là điều hợp với ý muốn của số đông các CĐV đội bóng này. MU có lẽ là điểm đến quá tầm với Moyes và đội bóng vĩ đại nhất nước Anh cần tìm một người tài năng, bản lĩnh, giàu kinh nghiệm hơn.
Ở trận đấu muộn nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua, Man City chấm dứt chuỗi 2 trận không thắng bằng việc đánh bại West Brom 3-1. The Citizens đã rút ngắn cách biệt với Liverpool xuống còn 6 điểm (đá ít hơn 1 trận) và nuôi hi vọng vào một cuộc lật đổ thần kỳ nữa sau chiến tích ở mùa giải 2011/12, trong 3 vòng đấu cuối.
Video trận MU thua ê chề trước Everton:
|
Kết quả cụ thể vòng 35 Premier League: 19/04/14 Tottenham 3-1 Fulham 19/04/14 Aston Villa 0-0 Southampton 19/04/14 Cardiff City 1-1 Stoke City 19/04/14 Newcastle 1-2 Swansea 19/04/14 West Ham 0-1 Crystal Palace 19/04/14 Chelsea 1-2 Sunderland 20/04/14 Norwich City 2-3 Liverpool 20/04/14 Hull 0-3 Arsenal 20/04/14 Everton 2-0 Man Utd 22/04/14 Man City 3-1 West Brom Danh sách chân sút ghi bàn hàng đầu: Luis Suarez (Liverpool): 30 bàn Daniel Sturridge (Liverpool): 20 bàn Yaya Touré (Man City): 18 bàn Sergio Aguero (Man City): 16 bàn |

