Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

NHA: Giá trị ảo của giải đấu hàng đầu thế giới

Sự kiện: Premier League 2026-27

Premier League là giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới nhưng chưa phải là điểm đến lý tưởng của các siêu sao.

Thật quá khó để tìm được thương vụ ấy. Nhưng nếu chúng ta hỏi khác đi một chút, Arsenal, Chelsea, Man City, MU hay Liverpool có bao giờ bỏ lỡ "món hàng không cần" nào của 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha? Câu trả lời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Mùa trước MU phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của xứ sương mù để mang về “Thiên thần” Di Maria. Còn Chelsea cũng chi đậm để có được chữ ký của “Vua kiến tạo” Fabregas.

NHA: Giá trị ảo của giải đấu hàng đầu thế giới - 1

Premier League có quá nhiều ngôi sao "ảo"

2 năm trước, Arsenal phá vỡ truyền thống với thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử CLB mang tên Oezil. Xa hơn nữa, Man City tiến một bước vĩ đại nhờ mức lương vô tiền khoáng hậu dành cho Yaya Toure.

Những cái tên trên đều là cầu thủ giỏi nhưng thật khó để nói tất cả bọn họ đều là siêu sao ở thời điểm ra đi. Real vô địch Champions League năm 2014 khi không có Oezil. Barca vừa giành cú ăn 3 dù bán đi Fabregas lẫn Sanchez.

Ngược lại, càng chi tiêu vô tội vạ thì bóng đá xứ sương mù càng thụt lùi ở châu Âu, đặc biệt là Arsenal, Man City và MU.

Premier League vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng không phải nhờ chất lượng mà là cách làm bóng đá quá tuyệt vời của người Anh.

NHA: Giá trị ảo của giải đấu hàng đầu thế giới - 2

Turan là cầu thủ đẳng cấp gần nhất khước từ Big Four Premier League

Họ có tiền bản quyền cao nhất thế giới, giá vé cao nhất thế giới và giới truyền thông thì giỏi lăng-xê số 1 châu Âu. Nhưng nếu nói về cách các CLB hàng đầu của NHA mua bán thì thật đáng thất vọng.

Firminio về Liverpool với giá 29 triệu bảng còn MU mất 25 triệu bảng cho Depay. Quá đắt. Quá rủi ro. Những kẻ môi giới đầy xảo quyệt và gã đại diện lắm mưu mô đang thao túng thị trường chuyển nhượng.

Có quá nhiều ngôi sao tự xưng bởi cứ lên mặt báo là anh ta đã bước thêm một bước tiến dài trong sự nghiệp. Đó là lý do những tài năng đã được khẳng định không còn tìm đến miền đất hứa ở xứ sương mù nữa.

Arda Turan chọn Barca thay vì MU hay Chelsea dù anh có thể bị tân chủ tịch trả lại ngay trong tháng này. Năm ngoái, Xabi Alonso chọn Bayern Munich bất chấp Mourinho tha thiết mời gọi về Chelsea.

Mùa hè 2013, Higuain khiến Arsenal bị sốc vì đến Napoli. Với xu thế ấy, các ngôi sao hạng A sẽ đến Real, Barca rồi Bayern, PSG hay Juventus trước khi nghĩ tới Premier League.

NHA: Giá trị ảo của giải đấu hàng đầu thế giới - 3

Các ngôi sao đích thực không còn muốn đến Anh?

MU vẫn chưa "động đến được sợi lông chân" của Ramos trong khi De Gea đã rất gần thành Madrid. Pogba, Ronaldo và Bale chẳng bao giờ trở về thành Manchester. Câu chuyện của Falcao và Petr Cech thì lại rất khác. Đơn giản là họ có quá ít sự lựa chọn.

Hãy điểm qua những món hàng “hot” nhất ở Premier League vào lúc này. Sterling – một chàng trai mới qua ngưỡng 20 tuổi – mà được báo chí ca tụng như Messi mới. Anh đang đòi rời Liverpool để tới Man City với giá 50 triệu bảng, số tiền gấp rưỡi phí chuyển nhượng của Sanchez.

Schneiderlin – tiền vệ được MU săn đón sốt sắng - chưa từng đá ở Champions Leauge. Tiền đạo Benteke cũng vậy nhưng vẫn được hàng loạt đội xếp hàng chào đón.

3 mục tiêu trên đã phác họa rõ nhất về giải Ngoại hạng. Nó chỉ hào nhoáng nhờ tiền bạc và bị ảo tưởng về giá trị thật.

Dù đắt giá đến đâu thì cầu thủ của họ vẫn chỉ là ngôi sao hạng B. Và đã đến lúc các giám đốc điều hành lẫn chủ tịch CLB ở xứ sương mù cần phải khôn ngoan hơn mỗi khi mở két.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Dương Hà ([Tên nguồn])
Premier League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN