Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

MU: Mất niềm tin là mất tất cả

Sự kiện: Premier League 2025-26

Những ngày thảm họa vẫn đang kéo dài cùng MU, rồi mọi chuyện sẽ trôi về đâu?

Old Trafford vẫn là “nhà hát” nhưng không còn “của những giấc mơ”, có quá nhiều cơn ác mộng đã đến trên thánh địa của Quỷ đỏ. Thất bại trước Newcastle đã là trận thua thứ hai ngay trên sân nhà của MU trong vòng chưa đầy 3 ngày và là lần thứ ba kể từ đầu giải họ để cho các đối thủ ra về với 3 điểm. Lần đầu tiên sau 11 năm, đội bóng áo đỏ thành Manchester mới để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà và là lần thứ 3 kể từ năm 1992 tới nay, họ thua liền 2 trận mà không ghi nổi một bàn thắng. Những nỗi thất vọng sẽ còn kéo dài khi MU cứ dần tụt xuống phía sau.

Nếu trong tối ngày hôm nay, Arsenal hạ gục Everton và Aston Villa đánh bại Fulham nhiều hơn 3 bàn cách biệt, MU sẽ tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH, đồng thời khoảng cách với Arsenal sẽ bị gia tăng thành 15 điểm. Nhưng bi kịch không chỉ nằm ở những kết quả trên cỏ, nỗi đau lớn nhất cho thầy trò David Moyes chính là hình ảnh các CĐV lần lượt ra về, dù trận đấu mới chỉ phút 85, 86 và cách biệt chỉ là 1-0. MU của Sir Alex đã từng tạo nên những điều thần kỳ, như cú ngược dòng lịch sử trước Bayern nhưng MU của David Moyes trong mắt ngay các fan hâm mộ của đội nhà không đủ khả năng để làm được điều đó.

MU: Mất niềm tin là mất tất cả - 1

Thêm một nỗi thất vọng

Các fan trung thành sẽ không bao giờ quay lưng với MU nhưng họ có quyền phản ứng như thế để bày tỏ nỗi thất vọng với những gì đội nhà thể hiện trên sân cỏ. Chỉ trong vòng ít ngày, nhà ĐKVĐ Premier League đã thất trận với cùng một kịch bản, có cơ hội trước nhưng không thể khoan thủng mành lưới đối phương, sau đó dính đòn hồi mã thương và không thể gượng dậy.

So với thất bại trước Everton, MU trước Newcastle không có Rooney (treo giò) và Kagawa (đau bụng) nhưng đã đón chào sự trở lại của Van Persie, tuy nhiên kết quả của hàng công không hề thay đổi – vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Tiền đạo Hà Lan và Chicharito gần như không thể liên lạc với nhau và cũng thiếu cả sự hỗ trợ từ phía sau trong lối chơi tấn công rời rạc của cả hệ thống. Trong hiệp 1, các cơ hội chỉ đến với số lượng ít ỏi và cũng không đủ độ sắc sảo cho MU đến khi tình thế bắt đầu sáng sủa hơn đầu hiệp 2 là lúc họ bị thủng lưới sau một pha Sissoko tranh chấp với Evra để thoát xuống chuyền lại cho Cabaye. Khả năng chiến đấu chỉ là một trong cả thất bại toàn diện của Quỷ đỏ, tập thể thi đấu của David Moyes đã chơi thực sự tồi. Họ cầm bóng ít hơn (47% so với 53% của Newcastle), sút ít hơn (8 – 9), chuyền bóng kém hơn (chính xác 78% - 81%) và tranh chấp cũng kém hơn (39% - 61% các pha tranh bóng).

MU: Mất niềm tin là mất tất cả - 2

Sức ép ngày một đè nặng lên Moyes

Bên cánh trái Nani quá vô hại, ở giữa sân Cleverley gây thất vọng lớn và dù là một tiền vệ có thiên hướng tấn công nhưng anh thậm chí còn không đáp ứng được khả năng dâng cao, phát động hay dứt điểm như người đá cặp Phil Jones, một cầu thủ chuyên làm nhiệm vụ phòng ngự. 4 tiền vệ đấu với 5 của Newcastle, MU đã thiệt hơn về quân số, lại “chấp” thêm 2 người nữa, chẳng có gì lạ khi đội chủ nhà không thể kiểm soát nổi trận đấu cũng như số phận của chính họ. MU của David Moyes đã không còn giữ được bản sắc của một đội bóng già giơ, bản lĩnh như trước đây và đang trượt dài trên con đường thất bại.

Sau trận đấu, Moyes vẫn nói cứng về khả năng trở lại cuộc đua nhưng vấn đề là chẳng còn ai dám tin vào những lời như thế nữa. Đó mới là thất bại lớn nhất của MU hiện tại.

Newcastle và West Brom tranh giành Zaha

Tiền vệ trẻ người Anh đang trở thành tâm điểm cho nhiều CLB ở Premier League. Hiện tại, đã có rất nhiều đội bóng muốn có sự phục vụ của Zaha như Newcastle, Stoke, Fulham, Swansea và Everton nhưng mới đây có tin anh muốn về đầu quân cho West Brom. Newcastle cũng là một khả năng khác được nhắc đến sau quãng thời gian dài theo đuổi, ở trận đấu vừa rồi khi Zaha vào sân thay người HLV Alan Pardew đã chạy tới bắt tay cầu thủ của MU.

Video trận MU - Newcastle:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN