MU mất cúp ở Đông Nam Á: Quảng bá hình ảnh hay… tự hủy danh tiếng tại "ao làng"?
Man United thi đấu thực sự tệ hại trong chuyến du đấu Đông Nam Á khiến người hâm mộ phải lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến thế trận tại Malaysia.
Bàn thắng của "Những ngôi sao Đông Nam Á" vào lưới MU
🛫 Chuyến du đấu vội vã sau mùa giải đáng quên
Chỉ vài giờ sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh, các cầu thủ Man United phải vội vã lên máy bay để di chuyển sang Malaysia thực hiện chuyến du đấu ngắn ngày. Mục đích của chuyến đi này có hai phần. Thứ nhất, quảng bá hình ảnh của CLB, bởi Đông Nam Á là nơi có rất nhiều người hâm mộ của "Quỷ đỏ". Thứ hai, đội bóng có thêm thu nhập để trang trải sau một mùa giải thất bại.
MU phải đi du đấu châu Á ngay sau khi mùa giải kết thúc để kiếm tiền
💷 Thu về 5 triệu bảng, nhưng mất mát còn lớn hơn
Sau cuộc đối đầu trên sân Bukit Jalil, Man United hoàn thành được một nửa nhiệm vụ, đem 5 triệu bảng về cho CLB. Còn nhiệm vụ thứ hai, họ thất bại hoàn toàn. Có lẽ sau trận đấu với "Những ngôi sao Đông Nam Á", Man United sẽ mất đi rất nhiều người yêu mến bởi màn trình diễn có thể nói là thảm họa.
🤔 Thực lực thật, hay chỉ là trò đùa của các ngôi sao giàu có?
Những người theo dõi trận đấu này thực sự không rõ MU đang đá đùa hay thực lực của họ chỉ có vậy. "Những ngôi sao Đông Nam Á" chỉ là tập hợp những cầu thủ đá hay tại khu vực được coi là "vùng trũng" của châu Á, chứ chưa nói gì đến tầm thế giới.
Thậm chí, HLV Kim Sang Sik còn chưa có đủ quân số khi tham dự họp báo vào chiều qua và đây cũng chẳng phải là những cái tên tốt nhất. Ấy vậy mà, "Những ngôi sao Đông Nam Á" chơi rất ổn. Hiệp một, Man United tung ra nửa đội hình chính và không để lại dấu ấn nào. Các cầu thủ Đông Nam Á, đặc biệt là Hai Long của Việt Nam, thi đấu cực kỳ xông xáo và liên tục dứt điểm về phía khung thành Onana.
Dorgu còn thi đấu chẳng bằng những cầu thủ đang chơi tại Đông Nam Á
⚠️ MU rệu rã, cá nhân kém cỏi
Các cầu thủ MU đá cực kỳ rệu rã. Họ còn chẳng tranh chấp tay đôi thành công. Hai Long không ít lần khiến Dorgu và Heaven vất vả. Hậu vệ cánh trái của MU còn phải phạm lỗi tới hai lần để chống phản công trong hiệp một.
Cuối hiệp, Amorim cho các cầu thủ trẻ vào sân và thế trận có chút khởi sắc. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn chẳng có pha lên bóng nào ra hồn.
🌪 Trụ cột vào sân, tình hình còn tệ hơn
Sang hiệp hai, HLV người Bồ Đào Nha tung Bruno Fernandes, Amad Diallo và Alejandro Garnacho vào sân. Người hâm mộ MU hy vọng lối chơi của đội bóng sẽ khởi sắc, nhưng mọi chuyện còn tệ hơn.
"Chiến thần phất bóng" Bruno Fernandes không chuyền vào hư không thì lại đưa bóng cho đối thủ. "Học trò của Ronaldo" Garnacho thậm chí còn chẳng rê qua nổi hậu vệ cánh đến từ Đông Nam Á. Amad Diallo thì thể hiện sự hời hợt trong suốt thời gian thi đấu.
📉 Thông số đáng thất vọng, lối chơi bạc nhược
MU sút được 19 lần trong 90 phút nhưng chỉ 4 lần bóng đi trúng đích. Thực tế, thủ thành Khammai chỉ đúng một lần vất vả với cú sút của Mainoo. Còn lại, MU thường sút bóng lên trời hoặc bị hậu vệ cản phá. "Quỷ đỏ" chuyền bóng rất nhiều (620 lần), nhưng chủ yếu là về phần sân nhà. Số đường chuyền tấn công quá ít và chất lượng cũng quá tệ. Hai tiền đạo Hojlund và Chido Obi thậm chí còn không có nổi tình huống đè mặt hậu vệ nào ra hồn.
MU thua cả "Những ngôi sao Đông Nam Á", đội bóng thậm chí còn chẳng thực sự tồn tại
Tấn công không bài bản, cầu thủ thiếu chất lượng – việc "Quỷ đỏ" xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cũng là điều dễ hiểu. Họ có thể có những bất lợi như lệch múi giờ, vừa trải qua một mùa giải vất vả, nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng một màn trình diễn đặc sắc hơn.
Còn như trong trận đấu này, Man United chỉ có trình độ ngang ngửa, thậm chí là kém hơn một đội bóng không thực sự tồn tại trên bản đồ bóng đá thế giới.
🎭 Giả thiết “giấu bài” cũng không cứu vớt được hình ảnh
Ngay cả trong trường hợp "tươi đẹp" hơn – rằng thầy trò Amorim “giấu bài” và chỉ muốn giao lưu nhẹ nhàng với “Những ngôi sao Đông Nam Á” – thì MU cũng đã mất điểm nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ. Trong số 72.000 khán giả tới xem trực tiếp, rất nhiều người đã cất công từ xa đến chỉ để xem những ngôi sao của MU thi đấu chứ không phải những cái "xác không hồn". Đó là chưa kể hàng triệu khán giả xem qua truyền hình.
🌍 So sánh với những chuyến du đấu khác
Tại Đông Nam Á, thậm chí ở Việt Nam, cũng từng đón các đội bóng châu Âu sang giao hữu. Dortmund từng thua ĐT Việt Nam 1-2, nhưng màn trình diễn của họ vẫn không tệ đến mức này. Bởi MU đá quá tệ, nên họ mới phải đi du đấu kiểu vội vàng như thế. Nhưng với cách làm này, họ có thể khó chiếm được tình cảm của người hâm mộ vào chuyến du đấu mùa hè năm sau.
Tưởng như MU sẽ có trận đấu dễ dàng trước "Những ngôi sao Đông Nam Á" nhưng thực tế khác xa.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/05/2025 23:12 PM (GMT+7)