Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Mourinho & chuyện lâu đài cát

Chelsea chào đón Jose Mourinho cho mùa giải 2013/14 và họ đang có thời cơ để vô địch Premier League. Nhưng thêm vài chiếc cúp nữa cho Mourinho cũng không khiến ông “đặc biệt” hơn.

Từ “đặc biệt” đến bình thường

Roman Abramovich muốn Jose Mourinho làm việc cho mình đương nhiên là để Chelsea có danh hiệu. Đó là mục đích tối cao mà ông chủ người Nga nhắm đến, do đó nếu Mourinho đưa những chiếc cúp danh giá về Tây London, ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Dù vậy, có thể nói rằng Mourinho sẽ không vĩ đại hơn so với bản thân ông hiện tại nếu ông chỉ có đoạt cúp.

Vấn đề của Chelsea trong bao năm qua luôn là sự bất ổn. Abramovich thay HLV như thay áo, và cứ mỗi HLV lại mang tới một triết lý mới và đi kèm theo đó những kế hoạch mới và con người mới. Những John Terry, Frank Lampard và Petr Cech đã trụ lại Stamford Bridge theo thời gian, và đó chính là những ngôi sao thành danh trong kỷ nguyên của Mourinho. Còn những người còn lại đến rồi lại đi.

Jose Mourinho, sau chuyến đi “thực tế” đầy khắc nghiệt tại Madrid, có lẽ không còn là một con người “đặc biệt” như ông tự gọi mình. Không phải vì ông làm việc kém, ông vẫn có danh hiệu cho Real Madrid, thậm chí là một chức vô địch La Liga với đầy rẫy kỷ lục xác lập. Nhưng sau khi đã đi hết từ Porto tới Chelsea, tới Inter và rồi Real, việc đoạt cúp đối với Jose đã trở nên hết sức bình thường tới mức nó bắt đầu hết tính “đặc biệt”.

Mourinho & chuyện lâu đài cát - 1

Mourinho sẽ chẳng thể vĩ đại hơn nếu chỉ xây lâu đài cát

Xin đừng xây lâu đài cát!

Cái quan trọng hơn những danh hiệu, đó là những di sản về triết lý và về tinh thần. Mourinho làm được điều này rõ ràng nhất ở Chelsea năm xưa, khi mà lối chơi của ông giúp Chelsea có 2 năm liên tiếp vô địch Premier League và tiến sâu tại Champions League, và sau khi Mourinho ra đi, vẫn những con người như Terry, Lampard hay Drogba đã đưa Chelsea tới đỉnh điểm là Champions League năm 2012.

Nhưng sau Chelsea, di sản của Mourinho tại Inter không rõ ràng, những gì ông gây dựng ở Giuseppe Meazza đã gần như biến mất, những con người của cú ăn ba năm 2010 hoặc đã không còn ở lại Inter, hoặc vẫn thi đấu nhưng mất phong độ hay quá già. Và ở Real Madrid, Mourinho ra đi để lại một phòng thay đồ nhiều mâu thuẫn nội bộ hơn cả khi ông mới đến. Iker Casillas không ưa ông, Pepe không ưa ông, Sergio Ramos không thích nói chuyện với ông, và ngay cả Cristiano Ronaldo cũng không bằng lòng với Jose.

Real Madrid có thể đã có danh hiệu dưới sự dẫn dắt của Mourinho, nhưng khi ra đi những danh hiệu ấy có thể sớm bị lãng quên, và ngay cả những con người ở Bernabeu chưa chắc đã trụ lại trong thời đại của HLV mới.

Mourinho đã xây dựng nên những lâu đài. Nhưng nếu ở Chelsea đó từng là một pháo đài khó xuyên thủng, thì ở Milan và Madrid, “Người đặc biệt” đã xây tạm những lâu đài cát. Chỉ một đợt sóng, lâu đài sẽ sập. Lâu đài cát của Inter đã sập, và sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho lâu đài cát của Real Madrid.

Với đội hình hiện tại khá mạnh, số tiền lớn của Abramovich cộng thêm việc hai đội bóng Manchester đều thay tướng còn Arsenal là một ẩn số, Chelsea mùa giải 2013/14 dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho hoàn toàn có thể tung hoành ở giải ngoại hạng Anh và tiến xa ở Champions League. Nhưng nếu chỉ dừng đến đó rồi thôi thì Mourinho cũng chỉ như một HLV bình thường khác, không có gì đặc biệt. Lâu đài mà ông sắp xây (lại) ở Chelsea có khi cũng chỉ là lâu đài cát như ở Inter hay Real.

Tấm gương Shankly vĩ đại

Khi Bill Shankly đến Liverpool năm 1959, ông lập tức sa thải liền 24 cầu thủ và dùng nhà kho sân Anfield để làm căn phòng “Boot Room” (phòng để giày) huyền thoại, nơi ông bàn chiến thuật với các trợ lý. Ông đòi Liverpool phải chi 3.000 bảng (số tiền rất lớn khi đó) để làm lại mặt cỏ Anfield, và bỏ tiền ra mua Ron Yeats cùng Ian St. John với tuyên bố: “Họ không được đá? Sa thải tôi ngay!”.

Kết quả là Liverpool, một đội bóng chơi ở giải hạng 2 thời điểm Shankly tới nhậm chức, ngoi lên tới đỉnh cao của bóng đá Anh. Trớ trêu làm sao khi vào đầu thập kỷ 1970, cả Yeats và St. John đều bị Shankly thanh trừng để đưa về một lứa cầu thủ mới và Liverpool lại thành công. Bill Shankly đã xây dựng nên một lâu đài bằng đá tại Anfield, và cho đến nay người ta vẫn có thể cảm thấy linh hồn của Shankly phảng phất trong mọi thứ của Liverpool, kể cả tấm biển “THIS IS ANFIELD” nổi tiếng.

Liệu Mourinho có thể xây dựng một lâu đài bằng đá như Shankly đã làm? Có thể, bởi ông đã từng xây được nó trong lần “kết hôn” đầu tiên với Chelsea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN