Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Man City thắng nhọc Chelsea: Khó hiểu Grealish thoát 11m, cả Guardiola và Pochettino đều bực

Hai HLV đều bực vì những lý do khác nhau sau trận bán kết Man City - Chelsea ở FA Cup.

   

Các pha bỏ lỡ của Nicolas Jackson trước Man City

Bàn thắng duy nhất của Bernardo Silva ở phút 84 đã đưa Man City tới chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea trong trận bán kết FA Cup. Mặc dù vậy cả bên thắng lẫn bên thua đều không quá vui mừng, nhất là 2 HLV trưởng của họ khi tiếp xúc với truyền thông sau trận.

Hai HLV trưởng Pochettino & Guardiola

Hai HLV trưởng Pochettino & Guardiola

HLV Pep Guardiola thuộc bên thắng trận nhưng ông tỏ rõ sự bất bình rằng FA đã xếp Man City của ông thi đấu vào ngày thứ Bảy. Man City vừa phải trải qua 120 phút thi đấu trước Real Madrid hồi giữa tuần, thua loạt sút luân lưu trong trận đấu đó, và có khả năng lại phải đá 120 phút lần nữa nếu không nhờ Silva, nhưng lại phải đá bán kết FA Cup chỉ 3 ngày sau khi thua Real Madrid.

“Thực sự khó chấp nhận được là họ lại ép chúng tôi đá vào hôm nay, như thế là không bình thường cho sức khỏe các cầu thủ. Đã phải đá 120 phút, lại phải chịu tâm trạng thua cuộc với cái cách thua. Tôi biết FA Cup là giải đấu đặc biệt giàu truyền thống, nhưng sức khỏe cầu thủ phải được ưu tiên”, Pep Guardiola cho biết.

“Theo tôi được biết thì Coventry City và Manchester United có phải đá giữa tuần đâu? Sao không xếp họ đá trận đấu của họ sớm hơn? Tôi biết tôi đúng, đây là điều không phải nghĩ chứ không phải là tôi đòi hỏi đặc quyền gì”.

Cuộc phỏng vấn của Pep là với hãng BBC và sau đó cựu tiền đạo Alan Shearer đã hỏi rằng sao ông không xoay vòng nhiều hơn để giữ sức cầu thủ, thay vì chỉ thay có 4 vị trí. Pep đáp: “2 hay 3 năm trước chúng tôi cũng phải đá Cúp C1 vào thứ Tư, thậm chí đá sân khách trước Dortmund, rồi thứ Bảy gặp Liverpool ở bán kết FA Cup. Hôm đó tôi xoay vòng rất nhiều rồi đấy, kết quả là Liverpool dẫn 3-0 sau hiệp 1. Bây giờ anh nghĩ xem, mùa sau tôi không biết lịch thi đấu xếp kiểu gì mà lượt 1 vòng bảng Cúp C1 lại trùng League Cup?”.

Bernardo Silva giữa tuần đá hỏng luân lưu ở Cúp C1, cuối tuần ghi bàn đưa Man City vào chung kết FA Cup

Bernardo Silva giữa tuần đá hỏng luân lưu ở Cúp C1, cuối tuần ghi bàn đưa Man City vào chung kết FA Cup

Người hùng Bernardo Silva, người đã sút hỏng trong loạt luân lưu trước Real Madrid, thì tỏ ra hồ hởi sau khi lập công chuộc tội. “Tôi rất vui sau những gì vừa phải trải qua trước Real Madrid. May là Man City có cơ hội để tiến tiếp ở một đấu trường khác chỉ 3 ngày sau khi bị loại ở Champions League và tôi muốn đá hết mình để chuộc lại kết quả. Giờ chúng tôi đã vào chung kết và có cơ hội đoạt cúp”, anh chia sẻ.

Trong khi đó HLV Mauricio Pochettino bước vào cuộc phỏng vấn với sự không vui về công tác trọng tài. Mặc dù chỉ là một sự cố, nhưng ở phút 55 Cole Palmer đã có quả đá phạt đưa bóng đập tay Jack Grealish trong vòng cấm Man City. Grealish đã đưa tay về phía bóng, nhưng trọng tài lẫn tổ VAR không cho 11m, và thậm chí một quả đá phạt góc Chelsea cũng không được hưởng.

“Có lẽ có ai đó có góc nhìn tốt hơn về pha bóng ấy?”, Pochettino nói. “Từ ngoài đường biên tôi chỉ có thể nhìn qua trong tích tắc nhưng tôi nghĩ đó phải là penalty. Tôi đã nói rằng sao không đưa trọng tài ra xem góc nhìn TV ấy. Tổ VAR giải thích rằng Grealish đang cố thu nhỏ cơ thể lại khi nhảy lên, nhưng ai cũng có thể thấy cậu ta đang đưa tay về phía bóng đang bay đến”.

Palmer sút phạt chạm tay Grealish trong vòng cấm Man City. Không 11m, nhưng cũng không luôn phạt góc

Palmer sút phạt chạm tay Grealish trong vòng cấm Man City. Không 11m, nhưng cũng không luôn phạt góc

Nhưng nhà cầm quân người Argentina cho rằng các cầu thủ Chelsea chỉ có thể tự trách mình sau những pha bỏ lỡ của họ. Đặc biệt tiền đạo Nicolas Jackson đã 2 lần bỏ lỡ các pha đối mặt thủ môn, lẫn một cú đánh đầu ở cự ly rất sát khung thành khác.

“Điều quan trọng nhất ở những trận kiểu này là tận dụng cơ hội và không thủng lưới. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đá tốt, nhưng không thể nói là đá tốt hơn Man City. Hôm thứ Hai chúng tôi đã ghi 6 bàn nhưng hôm nay lại quá áp lực khi cơ hội đến. Hãy xem đây là bài học cho các cầu thủ, họ đa phần còn trẻ và chưa thể so được với các đội hình Chelsea trong quá khứ”, Pochettino nhận xét.

Pha bóng chạm tay Grealish phút 55 trận bán kết Man City - Chelsea

(Man City - Chelsea, bán kết FA Cup) Khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 84 đã định đoạt tấm vé đầu tiên vào chung kết FA Cup.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Man City - Chelsea: 2 "đại gia" quyết đấu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN