Man City hạ Newcastle: Cửa vào chung kết League Cup mở toang, Semenyo khiến Pep mê đắm
Như thường lệ, Newcastle không phải đối thủ xứng tầm của Man City dù cho "Chích chòe" được chơi trên sân nhà.
Highlight Newcastle - Man City, bán kết lượt đi League Cup
Semenyo quá xuất sắc
Man City đã lâu lắm rồi mới sở hữu cầu thủ chạy cánh có xu hướng xông vào vòng cấm đệm bóng cận thành như Semenyo, kể từ thời Raheem Sterling thường xuyên làm điều đó. Thậm chí, tân binh trị giá 62,5 triệu bảng mà "The Citizens" chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 còn 2 lần sút tung lưới đối phương theo phong cách như vậy.
Chỉ sau 2 trận, Semenyo đã ghi được 2 bàn và có 1 kiến tạo. Người hâm mộ Man City khó lòng đòi hỏi được hơn từ ngôi sao sinh năm 2000.
Semenyo mang đến nguồn năng lượng dồi dào tại Man City
Chưa rõ Semenyo có duy trì được phong độ ghi bàn đều đặn hay không, nhưng dấu hiệu ban đầu rất tích cực. Sự năng động và khả năng khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đối phương của tiền đạo người Ghana đã hiện rõ.
Bàn thắng bị từ chối cũng hé lộ khả năng đe dọa từ tình huống cố định của Semenyo. Man City đang sở hữu cầu thủ có thể ghi bàn thắng theo nhiều phong cách. Semenyo sẽ tiếp tục tạo tác động cực lớn đến khả năng giành danh hiệu của nửa xanh thành Manchester.
Cơ hội vào chung kết rộng mở với Man City
Newcastle sắp phải làm điều chưa từng thực hiện dưới thời Eddie Howe, đó là thắng tại Etihad trong trận bán kết lượt về League Cup (3h, 5/2). Họ thậm chí chưa ghi nổi bàn nào tại sân nhà Man City dưới thời Howe, để thua cả 5 trận và thủng lưới 14 lần.
Ở cả hai lần vào bán kết League Cup trước đó dưới thời Howe, Newcastle đều thắng trận lượt đi và bảo vệ thành công lợi thế trên sân nhà. Lần này, "Chích chòe" phải làm khách tại Etihad ở trận lượt về với việc thua cách biệt 2 bàn.
Thất vọng hơn, Newcastle bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng. Trang thống kê Opta ghi nhận họ có 4 cơ hội lớn nhưng lại tịt ngòi, trong khi Man City chỉ có 2 cơ hội lớn và cả 2 đều trở thành bàn thắng.
Newcastle tỏ ra vô duyên trước khung thành Man City
Jacob Murphy rời sân trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp vì tái phát chấn thương gân kheo. Điều này đồng nghĩa Newcastle hiện mất trung bình 1 cầu thủ vì chấn thương mỗi trận.
Hành trình bảo vệ chức vô địch League Cup của Newcastle đang ngày càng trở nên khó khăn. Trong khi đó, Man City có lẽ khó lòng để tuột tấm vé vào chung kết.
Pep liệu có hài lòng?
Trước đây, người ta thường quen với việc Man City sẽ kiểm soát trận đấu bằng hàng nghìn đường chuyền như cách Guardiola luôn mô tả. Mùa này, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra.
Ở trận đấu vừa qua trước Newcastle, dù Nico O’Reilly lần đầu đá sâu ở giữa sân, Man City vẫn kiểm soát tốt. Hiệp một khá tẻ nhạt nhưng lại là dấu hiệu cho thấy mọi thứ hoạt động đúng với những gì Pep Guardiola mong muốn, dù chưa hoàn hảo. Bằng chứng là việc không ít lần Man City có thể đưa bóng lên nhanh nhưng chọn giữ bóng và xoay trở lại.
Pep Guardiola nở nụ cười tươi tắn sau trận
Thời điểm VAR từ chối bàn của Semenyo đã thổi bùng tinh thần khán giả Newcastle, đẩy trận đấu vào thế nguy hiểm. Nhưng Man City vẫn trụ vững khi hàng thủ thi đấu quyết liệt và nhờ bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Cherki. Đó là tình huống ban bật rất phức tạp và được Cherki kết thúc gọn ghẽ. Man City thời đỉnh cao dưới tay Pep Guardiola chinh phục người hâm mộ bằng pha bóng như vậy.
(Bán kết lượt đi League Cup) Man City thi đấu ấn tượng trong hiệp hai để có được chiến thắng quan trọng trước Newcastle.
Nguồn: [Link nguồn]
-14/01/2026 05:31 AM (GMT+7)

