Man City hạ đẹp MU: Haaland xứng danh hung thần, Pep "dìm" Amorim xuống vực thẳm
Man City đã thể hiện được sức mạnh áp đảo toàn diện trước MU ở trận derby Manchester lần thứ 197 trong lịch sử.
3 bàn thắng của Man City trước MU
⚽️Haaland không thể bị ngăn cản
Derby Manchester lần thứ 197 trong lịch sử đã khép lại với nụ cười dành cho Erling Haaland. Anh chơi xuất sắc với việc ghi cú đúp bàn thắng. Điều đáng nói, không chỉ có tiền đạo người Na Uy có màn trình diễn bùng nổ. Jeremy Doku và Phil Foden cũng khiến người hâm mộ ngất ngây. Doku có cho riêng mình 2 kiến tạo, còn Foden là người ghi bàn mở tỷ số.
Những bàn thắng của Haaland không màu mè và có sự hiệu quả cần thiết. Trong bàn thắng đầu tiên, tiền đạo sinh năm 2000 thể hiện khả năng bứt tốc và dứt điểm ấn tượng để đánh bại Bayindir ở góc hẹp. Trong khi đó, pha lập công thứ 2 là quá dễ đối với Haaland khi anh thoát xuống trong tư thế không bị ai kèm, chưa kể còn có nhiều thời gian để căn chỉnh "thước ngắm".
Haaland khiến MU run sợ
Haaland nếu may mắn hơn còn có hat-trick bàn thắng ở trận này. Anh có 1 lần dứt điểm đưa bóng dội vào cột dọc khung thành MU.
Trong 6 lần gặp MU ở Ngoại hạng Anh, Haaland đã đóng góp tới 8 bàn thắng. Điều này chứng tỏ tiền đạo người Na Uy chính là hung thần đối với "Quỷ đỏ".
🧤Donnarumma ra mắt hoàn hảo
Gianluigi Donnarumma được mang về để thay thế Ederson và anh lập tức được HLV Pep Guardiola cho bắt chính. Anh có ngày thi đấu thành công khi giúp Man City bảo toàn mành lưới.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Donnarumma diễn ra vào phút 61. Mbeumo có pha bắt vô lê rất hay, nhưng thủ môn Donnarumma còn hay hơn khi đổ người kịp thời để cản phá. Đó là pha cứu thua đẳng cấp thế giới. Còn Mbeumo chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.
Mbeumo cũng là điểm sáng duy nhất của MU ở trận này. Anh chịu khó đột phá, dứt điểm và chuyền bóng. Nhưng chỉ một mình Mbeumo nỗ lực là không đủ.
Donnarumma thể hiện tài năng
Tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt Donnarumma sau quãng thời gian bị hắt hủi ở PSG. Trong khi đó, Bayindir của MU có ngày thi đấu đáng quên. Anh suýt gây ra thảm họa khi xử lý bóng lỗi ở phút thứ 7. May cho thủ thành này khi "Quỷ đỏ" không phải nhận bàn thua trong tình huống đó.
MU đã chi gần 20 triệu bảng để có sự phục vụ của Senne Lammens. Nhưng anh chưa được bắt chính, thay vào đó Bayindir vẫn được tin tưởng. Có lẽ HLV Amorim sẽ suy nghĩ tới việc thay thủ môn sau những gì Bayindir thể hiện trước Man City cũng như suốt từ đầu mùa 2025/26 tới hiện tại.
😞Amorim rơi vào trạng thái bế tắc
Sự hỗn loạn và xấu hổ lại bao trùm lấy MU. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn khi những gì đoàn quân HLV Amorim thể hiện trước Man City quá bạc nhược.
Man City đang không ở trạng thái tốt nhất nhưng vẫn thắng đậm MU tới 3-0, tỏ ra vượt trội "Quỷ đỏ" vài bậc. Với những ai từng kỳ vọng Ruben Amorim sẽ mang lại giải pháp cho MU, ngày càng rõ ràng rằng ông không có câu trả lời.
HLV Amorim cần khởi đầu tốt với MU, nhưng cuối cùng hiện MU chỉ có được 4 điểm sau 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh. Nửa đỏ thành Manchester không có dấu hiệu tiến bộ, không gắn kết, không niềm tin, không định hướng. Hiện tại mới là giữa tháng 9, nhưng mùa giải này đã cứ trông như một mùa bóng lãng phí khác, với hàng trăm triệu bảng tiếp tục bị đổ xuống sông xuống biển.
Sự thất vọng của HLV Amorim
Nhà báo Oliver Holt của tờ Daily Mail thậm chí còn đưa ra bình luận phũ phàng rằng HLV Amorim không khác gì "con vịt què". Những quyết định có phần thiếu chính xác trong việc sử dụng nhân sự là lý do dẫn tới bình luận cay đắng đó.
Manuel Ugarte, người bị thay ra ở trận thua Grimsby Town lại đá chính ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, Casemiro và Kobbie Mainoo phải ngồi ghế dự bị. Amorim giải thích Ugarte cần thiết về mặt chiến thuật để thực hiện pressing, nhưng quyết định này thất bại. Hàng tiền vệ MU để lộ khoảng trống, thường xuyên bị đối thủ khai thác. Ugarte cũng bị đối thủ vượt qua dễ dàng không ít lần, kể cả trong bàn mở tỷ số của Man City.
Tương lai của HLV Amorim đang bị đặt dấu hỏi. CĐV Man City chế giễu Amorim với câu hát “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai” khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đứng lặng lẽ bên đường biên. Dù kịch bản đó khó xảy ra ngay lập tức, không thể phủ nhận vị thế của Amorim đang ngày càng bấp bênh. Chỉ có fan rất can đảm mới dám cá rằng ông sẽ trụ được ở MU đến cuối năm, thậm chí là cuối tháng sau nếu "Quỷ đỏ" tiếp tục thi đấu vật vờ như hiện tại.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/09/2025 01:22 AM (GMT+7)