Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PSG vs Inter Milan
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Quảng Nam vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-

Lượt đi 1/8 Cúp C1: Man City tiếp hành trình mơ mộng

Dưới bàn tay của Pep Guardiola, Man City đã dạn dày bản lĩnh và sẵn sàng đi tới điểm cuối của Cúp C1/Champions League.

Nỗ lực của Pep Guardiola

Jonathan Smith, cây bút chuyên viết về Man City, khi thấy PSG hạ Barca 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 vừa qua tin rằng nhà ĐKVĐ nước Pháp đã hỏi học điều gì đó từ Man xanh. Ngụ ý của Smith là gì? PSG đã xem lại màn trình diễn của Man City trong chiến thắng Barca 3-1 ở vòng bảng và làm theo.

Lượt đi 1/8 Cúp C1: Man City tiếp hành trình mơ mộng - 1

Man City dưới thời Pep đã bản lĩnh hơn ở trời Âu

Man City từng hạ Barca nhờ màn biến hóa tài tình với pressing, dâng cao đội hình thu hẹp không gian và tổ chức vây ráp ngay từ phần sân đối phương. PSG áp dụng y hệt, khiến “Blaugrana” rối tung, tất yếu thủng lưới. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Smith mượn PSG để khen Man City, hay nói chính xác hơn là gợi lại tài chỉ huy của Pep Guardiola. Chuyên gia này từng viết: Thắng Barca, Man City có trận hay nhất trong lịch sử dự Cúp C1 của họ. Điều đó có nghĩa ông đã so sánh với cả mùa giải trước, khi Man City vào tận bán kết.

“Cuộc cách mạng của Guardiola đã thật sự cất cánh”, trích dẫn của hãng BBC. Pep đến Man City và tự hiểu sẽ không bao giờ có thể xây dựng một Barca thứ hai. Ông phải xây dựng Man City khác đi, vẫn đẹp và hiệu quả nhưng trực diện, giảm bớt đập nhả nhỏ ngắn.

Từ chỗ thua lượt đi 0-4 trước Barca, Man City chỉ cần có hơn 10 ngày để “lột xác”. Hơn 10 ngày ấy về mặt thời gian thì rất ngắn ngủi nhưng với Pep Guardiola, đó là những ngày lao động quên ăn quên ngủ. Ông vùi mình vào những mảnh giấy, các clip, sơ đồ chiến thuật, tìm thấy được công thức chế ngự Barca.

Man City có quyền mơ mộng

Bóng đá Anh lại có một năm thất thế ở sân chơi Cúp C1 khi Tottenham rơi rụng từ vòng bảng, Arsenal thua thảm Bayern 1-5 ở lượt đi vòng 1/8. Leicester City lao dốc thê thảm, và dù có lọt vào vòng 1/8 (thực tế vòng bảng không nặng) thì chẳng ai tin là “Bầy cáo” sẽ “sống sót” trước “Vua Europa League” Sevilla.

Man City là lá cờ đầu, niềm hi vọng của Premier League. Với đội hình đồng đều, chất lượng hơn, được chắp ghép bởi Pep Guardiola, Man City còn tăng thêm cái gọi là bản lĩnh. Sau gần 10 năm chinh chiến đỉnh cao, “The Citizens” đã gom góp đủ kinh nghiệm để đua sòng phẳng với những đối thủ lớn ở châu Âu.

Lượt đi 1/8 Cúp C1: Man City tiếp hành trình mơ mộng - 2

Man City sẽ biết cách vượt qua Monaco?

Monaco, đội đang dẫn đầu Ligue 1, dù sao vẫn là đối thủ phù hợp với Man City ở vòng knock-out này. Mùa trước, chính nhờ con đường dễ thở (thắng Dinamo Kyiv ở 1/8, PSG ở tứ kết trước khi dừng chân trước Real ở bán kết, đội sau đó lên ngôi vô địch) nên đội chủ sân Etihad lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới bán kết.

Sau chuỗi trận chệch choạc trong hơn nửa tháng đầu năm 2017, Man City dần tìm lại sự hưng phấn. Nhiều trụ cột được nghỉ ở trận gặp Huddersfield tại FA Cup vừa qua để sung mãn nhất tiếp đón Monaco. Hành trình trời Âu của thầy trò Pep Guardiola sẽ trở lại giữa tuần này.

Lịch thi đấu lượt trận thứ 2 lượt đi vòng 1/8 Cúp C1:

Lượt đi 1/8 Cúp C1: Man City tiếp hành trình mơ mộng - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN