Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Auxerre vs Paris Saint-Germain
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Pisa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Lạ lùng MU: Đá "hay nhất" nhưng vẫn không thắng, có trở lại Cúp C1 được không?

Dù nhìn từ góc độ của giới hâm mộ Old Trafford nói riêng hay Premier League nói chung, trận hòa 4-4 giữa MU và Bournemouth vẫn là trận đấu đáng nhớ nhất kể từ đầu mùa đến nay. Trớ trêu thay, trận đấu vừa kỳ lạ, vừa hào hứng, mà nhiều người liệt ngay vào hàng “classic” ấy lại gần như không giải quyết được điều gì cho hy vọng đoạt lại suất dự Champions League của MU. Đội bóng của HLV Ruben Amorim có hay không khả năng trở lại Champions League?

   

“Hay nhất”, nhưng vẫn không thắng!

Ở thời điểm giữa trận, bình luận viên từ các kênh truyền hình lớn đồng loạt thống nhất một điều: chưa bao giờ họ thấy MU của Amorim đá hay như vậy tại Old Trafford.

Số liệu thống kê càng có vẻ oanh liệt: không có đội nào khác sánh được với MU trong hiệp đầu của một trận đấu tại Premier League mùa này. Họ chạm bóng trong vùng cấm địa đối phương 30 lần, sút cầu môn đến 17 lần và có chỉ số xG, tức bàn thắng chờ đợi, lên đến 2,49. Tất cả đều là “top 1” trong toàn giải tính đến lúc này.

MU có trận đấu "hay nhất" ở Old Trafford nhiều năm qua nhưng vẫn không thể thắng Bournemouth

MU có trận đấu "hay nhất" ở Old Trafford nhiều năm qua nhưng vẫn không thể thắng Bournemouth

Thông thường, chỉ số xG luôn thấp hơn hẳn so với số bàn thắng ghi được (rất dễ hiểu: đâu có pha ghi bàn nào mà xác suất thành bàn khi dứt điểm tiến được đến mức 100%. Ngay cả tình huống phạt đền cũng chỉ có xG là 0,8). Trong 16 trận đã đấu ở Premier League mùa này, chỉ có 2 lần đội đầu bảng Arsenal có chỉ số xG trong toàn trận cao hơn con số 2,49 kia (cụ thể là 2,80 trong trận thắng Leeds 5-0 và 2,89 trong trận thắng West Ham 2-0). Nói vậy để thấy chỉ số xG riêng trong một hiệp của MU là dữ dội như thế nào.

Nhưng, hãy bỏ qua mọi sự bay bổng. Bản chất của một đội bóng lớn thực sự là kể cả khi chơi không hay, thì họ vẫn thắng. MU đang ở... thái cực ngược lại! Đối thủ chỉ là một Bournemouth đang có chuỗi 6 trận liền không thắng, rớt luôn từ vị trí nhì bảng xuống nửa dưới của bảng xếp hạng. Và khi MU kết thúc hiệp đầu với tỷ số “chỉ” 2-1, ai cũng có thể cảm nhận: đấy không bao giờ là khoảng cách an toàn. MU có thể thủng lưới bất cứ lúc nào, để cái khoảng cách mong manh kia trở thành vô nghĩa.

Rút cuộc, đúng là như vậy. Sau một hiệp đấu “hay nhất dưới thời Amorim”, thì rút cuộc MU cũng chỉ rời sân với kết quả hòa. Tỷ số là 4-4, nhưng chính Bournemouth mới là đội nuối tiếc hơn, với 2 pha dứt điểm không thành bàn trong những phút bù giờ!

MU nhiều lần đánh rơi điểm số khi đã dẫn trước

MU nhiều lần đánh rơi điểm số khi đã dẫn trước

Liên tục bỏ lỡ cơ hội!

Chúng ta đang nói về cơ hội vươn lên nhóm đội có suất dự Champions League mùa tới. Mở được tỷ số nhưng chỉ rời sân với kết quả hòa, nghĩa là MU tự làm hỏng chiến thắng trong tầm tay của mình, đánh rơi 2 điểm hơn là kiếm được 1 điểm. Cả 5 trận hòa của MU ở Premier League mùa này đều là như vậy: MU luôn mở được tỷ số nhưng lại không thể kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn (1-1 với Fulham, 2-2 với Nottingham Forest, 2-2 với Tottenham, 1-1 với West Ham và 4-4 với Bournemouth).

Các đối thủ vừa nêu đều chỉ là những đội đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng sau 16 vòng. Tương tự Bournemouth, Nottingham Forest cũng coi như là đội không có hy vọng chiến thắng khi gặp MU (họ chỉ hòa 2, thua 6 ở 8 trận đấu trước đó).

Coi như MU “mất 10 điểm”, hơn là được 5 điểm trong các trận hòa vừa nêu. Bây giờ, họ đang đứng ở vị trí số 6 – đồng điểm với đội Crystal Palace ngay phía trên và thua 2 điểm so với đội số 4 Chelsea. Vị trí số 4 chung cuộc sẽ bảo đảm suất dự Champions League, nhưng có khả năng Premier League sẽ được cấp thêm suất thứ 5 ở Champions League mùa tới.

Có hai chiều hướng suy nghĩ. Thứ nhất: hiện thực sau 16 vòng đấu cho thấy MU mùa này quả có khả năng lọt được vào nhóm đội lấy vé dự Champions League (đầu mùa mà nói như thế, giới hâm mộ MU sẽ nhảy cẫng lên). Chẳng qua, chính họ đã tự đánh mất cơ hội để lọt vào nhóm đầu bảng sau 16 vòng. Thứ hai, MU chỉ có thể tự trách mình nếu không kết thúc mùa bóng trong “top 4” hoặc “top 5”.

Khi ấy, người ta sẽ chỉ vào 16 vòng đấu vừa qua và cho rằng đấy chính là nguyên nhân quan trọng. Không ai luôn mở tỷ số nhưng cuối cùng phải chia điểm trong 5 trận hòa như MU. Khắp 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, và kể cả Champions League, đều không có trường hợp nào như vậy. Ngay cả các đội hòa nhiều hơn MU (rất nhiều trường hợp đã hòa 6 hoặc 7 trận mùa này), đều không ai mở tỷ số ở 5 trận trong số đó!

MU sẽ rất khó lấy suất dự cúp C1 nếu cứ thi đấu phập phù như thế này

MU sẽ rất khó lấy suất dự cúp C1 nếu cứ thi đấu phập phù như thế này

Đấy có phải là “vận xui”?

 Mùa trước, MU ghi được 44 bàn ở Premier League – chỉ nhiều hơn 4 đội khác trong toàn giải (trong đó có 3 đội rớt hạng). Mùa này, chỉ sau 16 trận họ đã có 30 bàn. Manchester City là đội duy nhất trong toàn giải ghi bàn nhiều hơn MU. Đấy là bước tiến “thần sầu”. Nhưng vấn đề lớn nhất của MU mùa này là họ thủng lưới quá nhiều.

Tuy MU đứng ở vị trí số 6, nhưng từ lằn ranh rớt hạng trở lên, chỉ có 2 đội thủng lưới nhiều hơn con số 26 bàn thua của MU. Hàng thủ MU kém đến mức độ mà khi hiệp 1 của trận gặp Bournemouth khép lại với ưu thế 2-1 cho MU, thì đã xuất hiện nhan nhản những lời bình luận: bấy nhiêu là không đủ an toàn, vì chắc chắn MU sẽ thủng lưới trong hiệp 2!

Bàn về chuyên môn, thì nét mới quan trọng nhất trong toàn bộ thời kỳ do Amorim huấn luyện, là MU đã “chịu” phòng thủ với 4 hậu vệ, trong trận gặp Bournemouth vừa qua (Amorim từng nói Chúa cũng không thể bắt ông thay đổi sơ đồ thi đấu có 3 hậu vệ). Nhưng rút cuộc, MU thủng lưới 4 bàn.

Cả 4 bàn thua đều do lỗi của hàng thủ MU là chính. Shaw để mất bóng, rồi các hậu vệ khác không kèm sát Antoine Semenyo trong bàn đầu; sự chậm chạp của hàng thủ mở ra khoảng trống cho Evanilson ở bàn thứ 2; Senne Lammens chọn vị trí không hợp lý trong bàn thứ 3; cặp trung vệ để Junior Kroupi lấy bóng quá dễ trong bàn cuối cùng.

Hàng thủ quá lỏng khiến MU không thể thắng dù đã ghi đến 4 bàn trong một trận đấu tại sân nhà. Và đấy chỉ là minh họa cụ thể từ trận đấu gần đây nhất của họ. Khó mà thống kê cho hết: đã có bao nhiêu lần MU... gây bất ngờ cho giới hâm mộ của họ, bởi những bàn thua không ai có thể ngờ nổi.

Hàng công MU khá ổn, nhưng hàng thủ lại thi đấu kém xa kỳ vọng

Hàng công MU khá ổn, nhưng hàng thủ lại thi đấu kém xa kỳ vọng

Thầy trò Amorim mất 10 điểm trong 5 trận hòa do họ không có khả năng bảo vệ ưu thế, hơn là do vấn đề may rủi thuần túy. Đến đây, có thể hình dung câu chuyện tổng thể theo kịch bản khác: nếu không phải là một trận đấu mà là trong cả mùa bóng?

Giả sử MU lọt được vào nhóm có vé dự Champions League, khi mùa bóng... chưa kết thúc. Vậy khả năng bảo vệ vị thứ trong trường hợp ấy sẽ đến từ sức mạnh nào, khi MU bảo vệ ưu thế trong một trận đấu còn không nổi? Không phải ngẫu nhiên mà máy tính của hãng Opta từng dự báo một kết cục khiến giới hâm mộ MU... không muốn xem, vào cuối mùa này!

Tất nhiên, nói vậy có nghĩa là MU... vẫn có cơ hội. Khả năng tận dụng cơ hội và bảo toàn ưu thế ra sao mới là điều quan trọng.

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

U22 Việt Nam
U22 Thái Lan

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

75

Danh sách trúng thưởng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kinh Thi ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Manchester United
Xem thêm
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN