Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Italia: Sự đáng sợ của tuyến giữa

HLV Del Bosque có phát biểu trước trận chung kết rằng "Italia đã tìm được một hàng tiền vệ hoàn hảo với Pirlo và De Rossi". Khi nhà cầm quân của một đội tuyển sở hữu hàng tiền vệ được cho là mạnh và sáng tạo nhất thế giới nói lên câu ấy, thì chất xã giao hẳn đã chiếm phần lớn. Nhưng thực sự, Italia đang có một hàng tiền vệ ấn tượng bậc nhất, nếu không nói là nhất, tại kỳ EURO đang sắp kết thúc.

Thực tế, Del Bosque đã từng một lần khen tuyến giữa của Italia khi đội quân của ông bại trận 1-2 trước Azzurra ở trận giao hữu tại Bari hồi tháng 8 năm ngoái, trận đấu mà cả hai bàn thắng của Italia đều do công của các tiền vệ (Montolivo và Aquilani). Đó là trận đấu mà Italia dám mạnh dạn thi triển lối đá phối hợp nhỏ và nhanh ngay trước mặt những bậc thầy về tiqui-taca. Nhưng bởi đó chỉ là một trận giao hữu và Tây Ban Nha không có nhạc trưởng Xavi, trong khi Iniesta và Busquets cũng chỉ chơi mỗi người 1 hiệp (lệch nhau) khiến chất Barca không còn, nên chiến thắng của Italia cũng không được đánh giá quá cao. Hàng tiền vệ Italia khi ấy, mặc dù cũng vận hành như hiện tại và với những con người tương tự (chỉ khác là Marchisio không đá, Thiago Motta thay), cũng không gây ra nhiều hiệu ứng về chuyên môn.

Italia: Sự đáng sợ của tuyến giữa - 1

Hàng tiền vệ Italia tỏ ra toàn diện tại EURO

Trận ra quân ở bảng C, Italia giới thiệu một hàng tiền vệ khác lạ trước đội hình thậm chí còn kỳ dị hơn của người Tây Ban Nha. 5 tiền vệ Italia đối đầu với 6 tiền vệ của đội đương kim vô địch, và trận đấu trở thành cuộc chiến khốc liệt ở khu vực giữa sân với không nhiều cơ hội được tạo ra ở hai đầu chiến tuyến. Mặc dù chưa bao giờ đá 3-5-2 trước đó, hàng tiền vệ 5 người của Italia đã hoạt động hiệu quả, thực hiện nhiều pha phối hợp khiến đối thủ "hoa mắt" và ngăn cản khả năng kiểm soát thế trận của Tây Ban Nha rất tốt, đặc biệt trong hiệp 1. Với Pirlo là trung tâm, bộ đôi Marchisio - Thiago Motta xoay quanh anh, người này công thì người kia thủ, tuyến giữa chơi khá thấp của Italia đã hạn chế được tối đa độ nguy hiểm từ những pha đan lát chóng mặt của Xavi và các đồng đội.

Tái ngộ đêm nay, Italia sẽ không đá 3-5-2 nữa mà giữ nguyên sơ đồ 4-3-1-2 của trận đấu tháng 8 năm ngoái, tất nhiên với niềm tin lớn lao hơn hẳn. Sau những gì đã thể hiện, tuyến giữa của Italia đang gây ấn tượng đẹp nhất tại EURO 2012, đặc biệt nếu đem so với thứ tiqui-taca đến hồi nhàm chán cực độ của Tây Ban Nha. Pirlo và các đồng đội không bị bó buộc vào các quy tắc cố định, mà linh hoạt trước mỗi đối thủ. Khi đụng Tây Ban Nha, Italia chuyền bóng ngắn, nhanh và đơn giản. Trước đội Anh chơi co cụm, Italia cũng đá "nhái" tiqui-taca kết hợp với bóng dài. Đối đầu với người Đức, khi Pirlo bị bắt chặt, Italia đẩy bóng ra biên nhiều hơn trong hiệp 1 và trở lại lối phát triển bóng từ trung lộ trong hiệp 2, khi Đức không còn tâm trí nào đeo bám Pirlo nữa. Tóm lại, hàng tiền vệ Italia cực kỳ linh hoạt trong từng hoàn cảnh khác nhau. Khó tưởng tượng tuyến giữa của Tây Ban Nha sẽ thế nào nếu thiếu Busquets, Xabi Alonso hoặc Iniesta. Nhưng tuyến giữa Italia không bị ảnh hưởng cho dù De Rossi không góp mặt, hay Montolivo đá thay Thiago Motta.

Italia không chỉ có Pirlo. Nếu Pirlo bị cô lập, Montolivo trở thành nguồn cung cấp bóng cho tuyến trên. Nếu De Rossi phải lui về sâu, Marchisio sẵn sàng áp sát khung thành đối thủ.

Del Bosque dường như là không khách sáo. Ông có lý do để lo sợ thực sự rồi…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vĩnh Nguyên (TT&VH)
Chung kết Euro 2012: TBN - Ý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN