Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Ireland – Croatia: Trốn chạy tử thần

(1h45, 11/6) Đội thua gần như chắc chắn nói lời tạm biệt Euro 2012.

Các trận đấu của EURO 2012 sẽ được 24h tường thuật trực tiếp với video nhanh nhất các tình huống trong trận đấu theo lịch thi đấu của giải và mời các bạn cùng tham gia bình luận trực tiếp!

Rơi vào bảng đấu có cả ĐKVĐ Euro Tây Ban Nha và cựu vô địch thế giới Italia, cánh cửa đi tiếp của Ireland và Croatia là vô cùng hẹp. Có thể nói, cán cân ở bảng C hoàn toàn nghiêng về hai ông lớn và nhiều người tiên đoán họ sẽ chỉ cạnh tranh vị trí nhất bảng. Trong khi đó, thực lực không cho phép Croatia và Ireland cạnh tranh sòng phẳng với Tây Ban Nha hay Italia.

Dù vậy, cơ hội để đi tiếp không phải là không có với Croatia và Ireland, nhất là khi số phận “giúp” họ chạm mặt nhau ngay trận mở màn. Việc Tây Ban Nha và Italia phải tử chiến ngay loạt đấu đầu tiên rõ ràng đã tăng đáng kể sức ép lên vai hai gã khổng lồ này. Như thế, Croatia và Ireland hiểu rằng họ có quyền định đoạt số phận ngay trong 90 phút sắp tới tại sân Poznan. Đội nào thắng sẽ có rất nhiều thuận lợi để toan tính cho hai lượt đấu cực kỳ nhọc nhằn sau đó.

Ireland – Croatia: Trốn chạy tử thần - 1

Robbie Keane (phải) là niềm hy vọng lớn nhất của Ireland

Ireland là một trong những bất ngờ ở vòng loại Euro 2012. Đã lâu rồi đội bóng nhỏ bé này mới lại có dịp thi thố ở một ngày hội bóng đá tầm cỡ. Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân lão luyện Giovanni Trapattoni, lối chơi của Ireland đã trở nên khôn ngoan hơn hẳn.

Vẫn là phong cách tấn công hết mình nhờ vào những hạt nhân như Danien Duff, Aiden McGeady cùng cặp bài trùng Robbie Keane, Shane Long ở vị trí săn bàn, Ireland luôn biết cách gây sức ép lên hệ thống phòng ngự của đối thủ. Ở chiều ngược lại, khi cần phòng ngự, đội bóng này cũng không hề non nớt nhờ có trong đội hình những cầu thủ gạo cội như thủ thành Shay Given, hậu vệ John O’Shea và David Dunne.

Tin vui cho Trapattoni là những cầu thủ chủ chốt của ông đều đã kịp bình phục chấn thương trước ngày ra trận. Bên kia chiến tuyến, HLV Slaven Bilic lại đang phải đau đầu vì sự vắng mặt của Ivica Olic, người đã dính chấn thương rách gân kheo trong trận giao hữu mới đây với Na Uy. Nên nhớ, dù chỉ dự bị ở Bayern, Olic vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của Bilic.

Ireland – Croatia: Trốn chạy tử thần - 2

Modric và các đồng đội sẽ phải nỗ lực rất nhiều sau những mất mát về nhân sự

Trước đó, Croatia đã nhận tin buồn khi trung vệ Dejan Lovren và tiền vệ Illicevic đều gặp chấn thương và không thể tham dự Euro. Rất may cho Bilic là mọi chuyện chưa đến nỗi bi kịch sau khi hậu vệ Corluka vượt qua được bài test thể lực ở phút cuối và đội trưởng Dario Srna cũng đủ sức góp mặt bên hành lang phải. Trong bối cảnh hiện tại, tiền vệ Luka Modric vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Croatia.

Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro. Trận này, đội nào thắng sẽ có tâm lý tốt cho hai lượt đấu sau đó. Trái lại, kẻ thất bại sẽ không tránh được lưỡi hái tử thần và gần như chắc chắn sẽ nói lời tạm biệt Euro 2012.

Đội hình dự kiến:

Ireland: Given; O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward; Duff, Whelan, Andrews, McGeady; Long, Keane

Croatia: Pletikosa; Corluka, Schildenfeld, Simunic, Strinic; Srna, Modric, Rakitic, Pranjic; Mandzukic, Jelavic

Dự đoán: 2-2

Thông tin bên lề:

- Trước giải lần này, Ireland mới chỉ dự Euro 1988 và năm đó họ bị loại ngay từ vòng bảng.

-Đội bóng của Trapattoni đang có chuỗi 14 trận bất bại. Lần cuối họ thua là tháng Ba năm ngoái trong trận giao hữu với Uruguay.

-Robbie Keane là người ghi bàn nhiều nhất cho Ireland ở vòng loại (7 lần lập công). Anh cũng là chân sút số 1 trong lịch sử ĐT Ireland với 53 bàn.

-Croatia mới chỉ thắng 1 trong 6 lần gặp nhau gần đây giữa hai đội.

-HLV Bilic sẽ rời Croatia để dẫn dắt CLB Lokomtiv Moscow của Nga ngay sau Euro 2012.

-Croatia cực kỳ lợi hại khi không chiến. Bằng chứng là họ đã có 9 bàn thắng ở vòng loại xuất phát từ những pha bóng bổng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN