Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Hậu Chelsea–Man City: Tạm biệt Nhà Vua

Các cầu thủ Chelsea đã trở thành cựu Vương tại giải đấu lâu đời nhất Đảo quốc sương mù.

The Blues hết “duyên đấu cup”

Bước vào mùa giải 2012/2013, Chelsea đứng trước cơ hội giành 7 danh hiệu với Siêu cup Anh, Siêu cup Châu Âu, FIFA Club World Cup, League cup, FA Cup, Ngoại hạng Anh và Cup Châu Âu (Champions League). Nhưng theo thời gian, đội bóng từng giành “cú đúp” ở mùa giải trước đã lần lượt nói lời chia tay với các giải đấu. Thậm chí, kể từ khi Benitez, chiến lược gia được mệnh danh là Vua đấu Cup, tiếp quản đội chủ sân Stamford Brigde, tham vọng giành danh hiệu của Chelsea cũng không thực sự khởi sắc.

Có thể thất bại của The Blues trước Corinthians tại trận chung kết FIFA Club World Cup trên đất Nhật Bản được lý giải bởi yếu tố thời gian do HLV Benitez mới tiếp quản CLB. Nhưng kể từ trận thua Swansea (0-2 sau 2 lượt trận) tại bán kết League Cup, rất nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ với “duyên đấu cup” của Chelsea ở mùa giải năm nay. Dù sau thất bại trước đội bóng xứ Wales, đội chủ sân Stamford Bridge đã có sự hồi sinh mạnh mẽ với phong độ chói sáng của hàng tiền vệ để thắp sáng hy vọng bước lên ngôi vô địch Europa League cũng như FA Cup. Nhưng đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ Chelsea vẫn chưa thoát khỏi lối mòn kể từ đầu mùa.

Hậu Chelsea–Man City: Tạm biệt Nhà Vua - 1

Màn trình diễn thất vọng của Chelsea

Thất bại 1-2 trước Man City trên sân Wembley đêm qua tiếp tục khiến Chelsea phải nói lời chia tay với thêm 1 giải đấu. The Blues đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn đối đầu với Thiếu gia thành Manchester. Những Hazard, Mata, Demba Ba, và cả Oscar đều có được trạng thái thể lực tốt do không phải thi đấu với Rubin tại Europa League hôm giữa tuần (chỉ có Oscar được tung vào sân trong hiệp 2). Thế nhưng, lực lượng hùng hậu của nhà ĐKVĐ FA Cup đã không thể tạo ra sự khác biệt trước các cầu thủ Man City. Tuyến giữa vốn được coi là điểm mạnh của The Blues bất ngờ mềm yếu trước những Yaya Toure, Barry, Milner… phía bên kia chiến tuyến. Thất vọng nhất trong số này phải kể tới vị trí của Obi Mikel.

Trong vai trò tiền vệ đánh chặn tuyển thủ Nigeria đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mikel được ví như một cầu thủ nghiệp dư mỗi khi phải đối đầu trước sức mạnh cũng như sự khôn ngoan của Yaya Toure bên phía Man City. Và chỉ tới khi ngôi sao này rời sân phút 66 nhường chỗ cho Torres, lối chơi của The Blues mới thực sự khởi sắc. Chưa hết, hàng loạt vị trí trong đội hình Chelsea ở trận bán kết giải đấu lâu đời nhất đảo quốc Sương mù đêm qua cũng gây thất vọng. Bên hành lang cánh phải, hậu vệ trẻ Azpilicueta trở thành gánh nặng cho các đồng đội. Ngoài ra, phong độ của Oscar cũng không thực sự tốt. Tuyển thủ Brazil mất hút trên hàng tấn công của The Blues. Ngoài ra, đó là phong độ nhạt nhòa của nhạc trưởng Mata, tiền vệ có đóng góp nhiều nhất cho Chelsea kể từ đầu mùa giải.

Thực tế, HLV Benitez có lý do để đổ lỗi cho thất bại của đội nhà. Bởi ở những phút cuối, trọng tài Chris Foy đã không phát hiện ra tình huống trung vệ Kompany bên phía Man City kéo ngã Torres trong vòng 16m50. Tuy nhiên, khi “duyên đấu cup” đã không còn với Benitez cũng như tập thể Chelsea, rõ ràng tình huống “tiểu xảo” của trung vệ đội trưởng phía bên kia chiến tuyến chỉ được coi là bài học giúp Chelsea rút kinh nghiệm hướng tới chức vô địch Europa League, danh hiệu còn lại duy nhất mà đội bóng này có thể đạt được ở mùa giải năm nay.

Hậu Chelsea–Man City: Tạm biệt Nhà Vua - 2

Man City xứng đáng giành chiến thắng

Danh hiệu cho Man City?

Kể từ đầu mùa giải thầy trò HLV Mancini liên tục gây thất vọng với NHM. Việc không thể vượt qua vòng đấu bảng Champions League cũng như sớm từ bỏ giấc mơ bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh được coi là những cú sốc. Thế nhưng, ở những màn trình diễn gần đây, Man City đã phần nào thể hiện được khát khao giành chiến thắng của một đội bóng lớn. Trước khi bước vào trận bán kết FA Cup với Chelsea, thầy trò HLV Mancini xuất sắc đánh bại MU ngay tại Old Trafford để minh chứng cho điều này. Và đêm qua, một lần nữa, các cầu thủ Man City lại thể hiện khát khao của một CLB hàng đầu để hướng tới danh hiệu duy nhất có thể đạt được ở mùa giải năm nay.

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea trên sân Wembley đêm qua đã như lời khẳng định cho tham vọng giành chức vô địch tại giải đấu lâu đời nhất Đảo quốc sương mù. Bởi sau khi biến The Blues thành cựu Vương, thầy trò HLV Mancini chỉ cần vượt qua Wigan, đội bóng xếp ở nhóm cuối tại NHA, để tìm lại danh hiệu từng có được cách đây 1 mùa giải.

Kompany khẳng định không phạm lỗi với Torres. Ngôi sao người Bỉ cho biết: “Tôi nghĩ đó là một màn phòng ngự xuất sắc. Tôi đã đưa người ra để cản phá, tôi làm mọi thứ có thể trong tầm tay. Anh ta kéo người, còn tôi đưa thân mình ra trước. Đây là bóng đá, và đó là một trận chiến không hề dễ dàng cho cả hai bên."

Joe Hart sẽ tiếp tục phải ngồi ghế dự bị của Man City. HLV Roberto Mancini tiết lộ thủ môn người Romania - Costel Pantilimon sẽ tiếp tục bắt chính thay cho Joe Hart trong trận chung kết với Wigan sau khi anh giúp City thắng Chelsea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN