Đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: “Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam học cách hướng về phía trước”
Cuộc trò chuyện với tiền vệ Khuất Văn Khang diễn ra tại nhà khánh tiết của CLB Thể Công Viettel, ngay trước buổi tập đầu tiên của anh cùng đội bóng sau khi trở về từ VCK U23 châu Á. Giữa lịch trình dày đặc ấy, Dân Việt là tờ báo hiếm hoi được Văn Khang dành 45 phút trò chuyện trước khi trở lại guồng tập luyện.
HLV trường Velizar Popov đã thay mặt toàn đội tặng hoa chúc mừng cũng như đã có lời khen cho hai cầu thủ trẻ vì hành trình đầy tuyệt vời, cũng như khẳng định đây vẫn chỉ là những sự khởi đầu, còn rất nhiều thử thách ở phía trước. Khuất Văn Khang, Công Phương cũng như toàn đội phải tiếp tục cố gắng!
Việc gia nhập lò đào tạo của Viettel, sống trong môi trường quân đội từ rất sớm đã ảnh hưởng thế nào tới Khuất Văn Khang?
- Em vẫn nhớ những ngày đầu vào trung tâm huấn luyện, khi nằm giường đơn và được cấp màn, chăn, được cô chú dạy cách gấp chúng “vuông như bánh chưng”. Đó là sự kỷ luật và tỉ mỉ đầu tiên em được dạy từ môi trường quân đội.
Những ngày tháng tiếp theo ở đội bóng, em cũng luôn được rèn tính tự giác, sự quyết tâm, tinh thần không lùi bước của người lính. Sự chỉ dạy ngay từ khi em còn nhỏ đã tạo ra cho em những thói quen, dần dần hình thành nên tính cách và con người em hiện tại.
Dù lịch luyện tập, thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang vẫn dành thời gian cho việc học đại học, theo định hướng từ CLB. Em có thể chia sẻ đôi chút về “cuộc sống sinh viên” của mình?
- Em đang theo học trường ĐH TDTT Bắc Ninh, năm nay cũng là năm em lấy bằng Tốt nghiệp. Chương trình học của em cũng như các bạn ở trường, nhưng là ở lớp dành riêng cho VĐV cấp cao, được học online vào các buổi tối.
Do bận tập luyện và thi đấu, bọn em ít có thời gian tới trường và được nhà trường tạo điều kiện như vậy. Trong thời gian học, em cố gắng tiếp thu hết kiến thức và làm bài tập đầy đủ, chắc là tháng 6 tới em sẽ lấy được bằng và ra trường.
Khuất Văn Khang đã có đóng góp tích cực vào vị trị thứ 3 của CLB Thể Công Viettel ở mùa giải V-League 2025/26
Khi đã đồng ý cho Khuất Văn Khang đi theo con đường bóng đá, bố mẹ đã luôn đứng phía sau, âm thầm theo dõi Khuất Văn Khang từ ngoài hàng rào sân tập. Còn Khang, khi có được những thành công đầu tiên, khao khát lớn nhất của em có phải là thay đổi cuộc sống của cha mẹ?
- Chắc chắn là như vậy rồi. Trong bất kể công việc nào, em nghĩ mục đích lớn nhất của mọi người vẫn là mang lại những điều tốt đẹp cho gia đình. Em cũng vậy, ngoài việc được theo đuổi đam mê, em luôn muốn cuộc sống của bố mẹ mỗi ngày một tốt lên, bố mẹ khỏe mạnh và vui vẻ.
Vậy món quà đầu tiên em mang về cho bố mẹ là gì?
- Đó là một chiếc TV 65 inch, khi em nhận phần thưởng cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U15 toàn quốc. Bây giờ ở nhà, bố mẹ em vẫn đang dùng.
Sau một chặng đường hơn 10 năm, em nghĩ điều khiến bố mẹ em hạnh phúc nhất là sự yên tâm về con cái. Đó là khi em được làm những điều mình yêu thích, có những thành tích nhất định và có thể phần nào lo cho bố mẹ.
Cảm ơn những chia sẻ của Khuất Văn Khang!
|
Khuất Văn Khang sinh ngày 11/5/2003 tại Phúc Thọ, Hà Nội. Anh gia nhập lò đào tạo Thể Công Viettel từ năm 2013 và được đôn lên đợt một năm 2022.Năm 2022, anh là một trong số ít cầu thủ Việt Nam thi đấu cho bốn cấp độ đội tuyển gồm U19, U20, U23 và ĐTQG trong cùng một năm. Khuất Văn Khang sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng đá phạt trực tiếp hiệu quả, chuyền bóng đa dạng và có thể thi đấu ở nhiều vị trí, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh đến hậu vệ cánh trái.Những đóng góp nổi bật giúp Khuất Văn Khang sở hữu loạt danh hiệu cá nhân đáng chú ý như Cầu thủ xuất sắc U15 quốc gia 2018, Cầu thủ xuất sắc U19 quốc tế 2022, Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2022 (Quả bóng vàng Việt Nam), Gương mặt trẻ thể thao của năm - Giải thưởng Cống hiến 2023... |
Thủ môn trẻ của U23 Việt Nam, Cao Văn Bình cảm nhận được sức ép tới từ V-League khi thủng lưới 3 bàn ngay trong ngày trở lại.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/02/2026 07:30 AM (GMT+7)







