Cuộc đua La Liga: Ngã rẽ derby Madrid
Đầu tháng 12, hai người anh em của thành Madrid, Real và Atletico sẽ phải chạm trán nhau trong một trận đấu mang tầm quan trọng rất lớn. Với Barca, đó là thời điểm để họ “tọa sơn quan hổ đấu”.
Hiện tại, La Liga 2012/13 đang là cuộc đua tam mã giữa Barca và hai đội bóng thành Madrid. Cuối tuần qua, ngay sau khi Barca đánh bại Mallorca 4-2, Atletico và Real cũng lần lượt giành trọn 3 điểm. Xét trên khía cạnh nào đó, Real vẫn còn nhìn thấy những hi vọng đuổi bắt Barca trong khi Atletico phần nào thể hiện được tinh thần vượt khó (trước vòng 11, Atletico thua liên tiếp 2 trận, 1 tại La Liga, 1 tại Europa League). Tuy nhiên sự thật, ngoài yếu tố điểm số, Barca đang chiếm thế thượng phong, vượt trội hơn rất nhiều.
Ngã rẽ derby Madrid
Với Real, nếu thua Atletico thì cuộc chơi coi như chấm dứt. Bản thân HLV Mourinho và các madridista hiểu rằng bất cứ lúc nào “kền kền trắng” mất điểm, cơ hội giữ lại ngôi vương La Liga trở nên vô cùng nhỏ bé. Atletico đang được tung hô hết lời nhưng không lâu nữa thôi, có thể họ sẽ phải rút lui. Từ cuối tháng này cho tới hết năm, lịch thi đấu dành cho Falcao và các đồng đội là rất nặng. Tâm điểm dồn vào trận derby thành Madrid ngày 02/12. Theo tiếng nói lịch sử, Real hoàn toàn áp đảo Atletico. Cứ cho rằng thời điểm hiện tại, Atletico hội tụ đủ sức mạnh để đạp đổ bánh xe lịch sử thế nhưng điều đó càng mang lại sự vui mừng cho Barca.
Trận derby Madrid vào đầu tháng sau diễn ra với kết quả nào, Barca cũng được hưởng lợi
Trong suy nghĩ của người Barca, dù Real đang kém 8 điểm nhưng họ vẫn là đối thủ khó chịu. Một khi tạo ra được khoảng cách bằng 3 trận thắng trở lên với “kền kền trắng”, mọi chuyện mới thực sự an tâm. Nghĩa là chỉ cần Real và Atletico cầm chân nhau, Barca sẽ rất ung dung. Theo bất kì kịch bản nào, trận derby Madrid vẫn chẳng hề ảnh hưởng tới Barca, thậm chí ngược lại còn có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga mà thầy trò Tito là những người được hưởng lợi.
Barca vẫn quá mạnh
Trải qua 11 vòng đấu, Barca đã giành 31 trong tổng số 33 điểm (thắng 10 trận và chỉ hòa duy nhất Real ở vòng 7). Dù hàng thủ đã bộc lộ không ít sai sót nhưng điều quan trọng, hàng công Barca vẫn đủ sức bù đắp. Messi ghi bàn sòn sòn, bên cạnh đó là sự trở lại của David Villa hay sự trưởng thành của Tello, và đôi lúc Fabregas còn trở thành “số 9 ảo”. Khi sân chơi Champions League nằm trong tầm kiểm soát, HLV Tito sẽ dễ thở hơn trong việc xoay vòng lực lượng. Như một số tờ báo phân tích, nếu pha thêm một chút thực dụng, Barca có thể giảm đi tối đa những giây phút khiến các CĐV nhà thót tim (ở trận gặp Deportivo và Mallorca, Barca đều dẫn trước 3 bàn nhưng sự chủ quan và hớ hênh của hàng thủ suýt bị trả giá).
La Liga đang là cuộc đua tam mã tuy nhiên nó hoàn toàn có thể trở thành đường đua mà Barca độc hành…