Brazil: Giải lời nguyền Olympic?
Brazil đã mang đến London 2012 những cầu thủ tốt nhất để chinh phục chiếc huy chương vàng bóng đá tại Olympic. Thêm một lần các chàng trai áo vàng đi đến trận chung kết nhưng liệu trước ngưỡng cửa thiên đường, họ có thắng nổi sự ám ảnh vô hình?
Khó tin một cường quốc bóng đá như Brazil với 5 lần vô địch thế giới lại chưa bao giờ lên ngôi tại Olympic. Nhưng đó là sự thật đau đớn mà ngay chính những người Brazil cũng không hiểu nổi. Bao thế hệ tài năng đã phải gục ngã trên con đường chinh phục danh hiệu ấy và đến bây giờ, đến lượt Neymar và các đồng đội đang gánh trên vai niềm hi vọng của dân tộc. Vượt qua Hàn Quốc ở trận bán kết, thầy trò HLV Menezes đã tiến rất gần mục tiêu ấy và trước mắt họ chỉ còn một vật cản mang tên Mexico. Lần thứ 3 vào chung kết tại Olympic sẽ là lúc để Brazil chấm dứt nỗi cơn khát huy chương vàng?
Đầu tầu Neymar
Neymar và hàng công khủng
Không nghi ngờ gì về việc Neymar chính là ngôi sao sáng giá nhất của Olympic Brazil tại London 2012. Tài năng và tên tuổi của anh đã được khẳng định tại câu lạc bộ Santos, tại đội tuyển quốc gia Brazil và đó là lý do để những ông lớn hàng đầu châu Âu muốn trải thảm đón chào. Và với những gì diễn ra cho đến thời điểm này, Neymar đã đáp ứng được sự kì vọng khi thể hiện phong độ chói sáng. Anh không phải là chân sút ghi bàn nhiều nhất của Brazil nhưng khả năng khuấy đảo cũng như kiến tạo của số 11 đã mang lại không dưới một nửa số bàn thắng của đội bóng áo vàng.
Nhưng Brazil không chỉ có Neymar. Số 9 Damiao tỏa sáng trong trận đấu với Honduras và trong trận bán kết với Hàn Quốc hôm qua, cầu thủ 23 tuổi này thêm một lần chứng minh khả năng săn bàn thượng hạng của mình với cú đúp. Brazil còn có một Hulk với cái chân trái ma thuật cùng những cú sút như búa bổ. Đã nổi danh từ vài mùa giải qua trong màu áo Porto, có lẽ việc anh tới Premier League sớm muộn sẽ trở thành sự thật chứ không còn là tin đồn. Một người cũng không thể không nhắc tới có tên Oscar, tân binh của Chelsea trị giá 25 triệu bảng. Với khả năng cầm bóng và tốc độ càn lướt, việc cựu cầu thủ của Internacional chiếm chỗ Frank Lampard trong mùa giải tới tại Chelsea là điều trông thấy.
Mục tiêu đã rất gần
Biết mình biết người
Nếu sức mạnh tuyến trên là điều không thể chối cãi thì những lo lắng trong hệ thống phòng ngự luôn tồn tại ở Brazil. Những bàn thua ở vòng loại, ở trận đấu với Honduras cho thấy ít nhiều sự chủ quan trong cách chơi của các học trò HLV Menezes. Bởi nếu xét về khía cạnh cá nhân thì bộ tứ hậu vệ của họ gồm Rafael, Marcelo, Thiago Silva, Juan đều có đẳng cấp và đang chơi cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Rất may điểm yếu đó chưa phải trả giá đắt và những gì diễn ra trong trận bán kết với Hàn Quốc cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận trận đấu. Olympic Brazil đã biết ghìm mình hơn, chặt chẽ hơn để đạt được hiệu quả trên bảng tỉ số. Ghi ba bàn mà không để thủng lưới, Brazil đã chứng minh họ có thể biến hình để thắng bằng nhiều cách. Bởi đơn giản, chiếc huy chương vàng là mục tiêu tối thượng lúc này dù bóng đá tấn công vẫn là điều không thể thiếu.
Hẳn Mexico không phải là vị khách được chờ đợi trong trận chung kết với Brazil. Xét về mọi mặt, Neymar cùng đồng đội được đánh giá cao hơn rất nhiều đội bóng của Dos Santos. Nếu lại một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, hẳn người Brazil có thể tin về một lời nguyền có thật. Nhưng chắc chắn Neymar và đồng đội sẽ không muốn tin về điều đó…