Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Bóng đá Việt Nam: Đá trong lo âu

Giải vô địch châu Phi, báo chí nước ngoài từng đề cập với tiêu đề “Đá trong tiếng súng” thì với bóng đá Việt Nam cụm từ “Đá trong lo âu” lại thể hiện rõ nét nhất vào thời điểm này…

* Lạ lùng bóng đá nội

Không khó để nhìn ra những nhà làm bóng đá đang khủng hoảng trong cách nghĩ và cách làm khi sự kiểm soát từ cấp CLB lẫn cấp đội tuyển tuột ra khỏi tay những nhà quản lý. Điều mà cả VPF lẫn VFF đều lo lắng trong việc làm sao để tồn tại một mùa giải mới và làm sao để các đội tuyển trở lại với quỹ đạo sớm nhất.

Với phương án 12 đội đá giải V-League trong đó đội tuyển U22 Việt Nam được xem như một CLB độc lập và để bảo đảm quyền lợi cho các đội (bị lấy mất cầu thủ trẻ thi đấu trong màu áo U22) với việc giải đấu đấy sẽ không xuống hạng thì trên lý thuyết là đề xuất của VPF nhưng thực chất nó đã được bàn bạc cùng với các quan chức VFF. Chỉ đến khi phương án ấy bị dư luận và giới chuyên môn “chống” quá thì VPF mới bị đẩy ra lãnh đủ và xem đấy như là đề xuất riêng của VPF.

Tôi không tán thành với kiểu đẩy sự việc ra để chờ phản ứng của dư luận của giới chuyên môn rồi “núp” trong nhà, nghe ngóng và quyết của những nhà làm bóng đá vì điều đấy cho thấy họ thiếu chính kiến, thiếu những phân tích lẫn phản biện về chuyên môn và thay vào đó là chạy theo dư luận. Và nỗi lo trước mùa giải mới xuất phát từ điểm thiếu chính kiến đấy.

Chính việc sợ dư luận chỉ trích việc U22 Việt Nam thi đấu mà VFF trong Hội nghị thường niên đã cùng nhau đi đến những biểu quyết và trở thành nghị quyết một cách hết sức nghiệp dư. Rõ nhất là việc để gấp rút đưa sĩ số V-League thành 14 CLB mà đẩy một CLB không đủ chuẩn như Đồng Nai lên chuyên nghiệp. Nói như nhiều người là điều đấy giống kiểu học sinh phổ thông bị bắt lên ghế đại học ngồi cho đủ số lượng đã báo phải hoàn thành chỉ tiêu với Bộ Giáo dục (!?). Rồi những đội hạng Nhất, hạng Nhì cứ thế thi nhau ào ạt lên hạng (theo điều lệ mới).

Cái quy luật bù đắp đã được chính VFF tự tạo ra bằng điều lệ mới, bằng những cánh tay biểu quyết mà chẳng hề màng đến sự sụp đổ ở cấp CLB và nguyên nhân vì sao các đội bóng lụi tàn. Thay vào đấy là tạo điều kiện lên hạng thật dễ nhưng lại không đúng với tầm vóc của một giải đấu mà đầu ra (lên hạng) khó hơn đầu vào. Đó là chưa kể hội chứng sợ lên hạng giờ đang lây lan ở nhiều đội bóng mà chắc chắn những nhà làm bóng đá biết rất rõ.

Bóng đá Việt Nam: Đá trong lo âu - 1

BĐVN trong vòng xoáy

* Khi bộ máy ngồi nhầm chỗ

Đá trong lo âu giờ không phải là lo thiếu tiền hay lo không đủ lực để lên chơi ở những hạng cao mà nhiều đội sẽ bị đẩy lên trong mùa giải tới mà là lo với những nhà điều hành đang cố tồn tại những giải đấu chạy theo số lượng, theo thành tích và cứ ép các đội mặc vào chiếc áo chuyên nghiệp “mục nát”.

Đá trong lo âu khi bản thân những con người gắn với bóng đá hoặc yêu bóng đá hay cụ thể hơn là những phụ huynh cho con em mình theo nghiệp bóng đá giờ đang mất niềm tin trầm trọng. Điển hình là hàng trăm phụ huynh ở các tuyến trẻ của Khánh Hòa, Hà Nội, Lâm Đồng, TP.HCM và chắc chắn là nhiều tỉnh thành nữa giờ tự đặt ra dấu hỏi cho con em mình theo tuyến năng khiếu tỉnh nhà nhưng đầu ra ở đội bóng địa phương lại vừa bán đi hay vừa giải tán thì các cháu sẽ đi đâu về đâu?

Mùa bóng mới 2013 chắc chắn sẽ vẫn diễn ra nhưng có gì để hấp dẫn những nhà đầu tư, nhưng người bỏ tiền ra vì bóng đá mà biết chắc thu hoạch sẽ là một giải đấu không chất lượng.

Chỉ số niềm tin của bóng đá Việt Nam đang giảm sút và điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của một nền bóng đá.

Chỉ số đấy đang được thể hiện qua bộ máy điều hành và việc ngồi nhầm chỗ của rất nhiều bộ phận. Như Phòng các đội tuyển và đào tạo giữ vai trò then chốt liên quan đến các đội tuyển những suốt thời gian dài qua các đội này lần lượt thất bại thì nhân sự của phòng đấy vẫn “bận rộn” với việc đi làm giám sát thì lấy đâu thời gian lẫn trí tuệ để phát triển các đội tuyển?

Hay việc những vị Phó Chủ tịch không liên quan đến chuyên môn mà ngồi cả vào chỗ của ông trưởng đoàn đã đăng ký ở khu kỹ thuật thì làm sao mà đội tuyển đi đúng, chạy đúng…

Thật lo lắng khi bộ máy ngồi nhầm chỗ đấy vẫn đang hoạt động và điều hành mà thiếu bóng dáng của những người làm công tác chuyên môn thực thu bị “đẩy” hết ra ngoài bộ máy.

Thật đáng lo khi nay mai bộ máy của bóng đá Việt Nam cũng chạy theo công thức mà những nhà làm bóng đá đã vận hành cho mùa giải mới tức cũng tìm cách đẩy người lên cho tròn một bộ máy mà không tính đến yếu tố chuyên môn, yếu tố chất lượng…

Ai sẽ giúp bóng đá Việt Nam thoát khỏi hoàn cảnh đá trong lo âu như thế khi năm 2012 sắp kết thúc và sắp tới lại là hàng loạt sự kiện lớn năm 2013 cùng bao vấn đề ngổn ngang?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nguyên ([Tên nguồn])
Bình luận của Nguyễn Nguyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN